08/09/2026
TÌNH LINH SƠN
Cuộc sống quả vô thường, mọi sự đổi thay quá nhanh. Khóa an cư Kiết Hạ tại Tu viện Vạn Hạnh Canberra Kỳ 25 mới vừa kết thúc, Tăng Đoàn chúng con vẫn như còn nghe vang vọng đâu đây những lời quý báu của Ôn Tăng Trưởng Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc châu, Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Tôn ban dạy trong Lễ Bế Mạc mà nay Ngài đã lâm trọng bệnh, phải đi nhập viện điều trị.
Chiều hôm qua, thứ Hai ngày 07/09/2026, nhận tin báo, bệnh tình của ôn Thích Huyền Tôn trở nặng, Hòa thượng Viện trưởng Thích Quảng Ba đã gác lại tất cả các Phật sự, vội vàng mua vé, bay về Melbourne. Cử chỉ của Ngài khẩn trương đi thăm ôn Huyền Tôn, tương tự như hình ảnh một người em hay tin chạy đi thăm anh mình bị lâm bệnh nặng. Hình ảnh này đã khiến con cảm xúc sâu sắc về tình Linh sơn cốt nhục.
Cuộc đời của người tu sĩ, “cắt ái từ thân”, giã từ cuộc sống gia đình, quyết định tìm vào con đường tu tập giải thoát, là bắt đầu một hành trình dài với cuộc sống mới, với những quan hệ mới, mà tình anh em máu mủ được thay thế bằng tình của huynh-đệ đồng môn, tình cha con ruột thịt được hướng dẫn bởi tình của vị thầy Bổn sư thế độ. Cuộc sống vốn gian nan, tuy vậy, có lẽ chính là nguồn lực xây dựng và thường cũng chứng minh được sức mạnh của tình đồng môn trong ngôi nhà Chánh pháp Phật giáo vô cùng thanh tịnh và quý giá.
Theo như chúng con biết, mối thâm tình giữa Hòa thượng Viện trưởng Thích Quảng Ba và Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Tôn đã có kết nối từ những ngày Hòa thượng Quảng Ba mới bước sang Úc. Năm 1983, quý Ngài đã có dịp tiếp xúc và quen biết nhau. Ở thời điểm đó, số lượng Tăng ni PG có tại Úc rất ít, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam.
May thay vì cùng chí nguyện, đồng thanh tương ưng, quý Ngài từ ngày ấy đã cùng nhau chung tay gầy dựng và cố gắng phát triển Phật giáo trên quê hương mới, từ một Tổng Hội PGVN ban đầu và dần dần hình thành nên một Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại tại Úc- TTL (GHPGVNTNHN tại UDDL-TTL) to lớn, nhiều màu sắc như hôm nay.
Trải qua bao nhọc nhằn suốt quá trình hình thành và phát triển lâu dài ấy, hẳn nhiên chúng con hiểu, biết bao nhiêu tâm nguyện và biết bao nhiêu nỗ lực của quý Ngài đã hiệp sức. Bao nhiêu trách nhiệm phải gánh vác và bao nhiêu khó khăn mà quý Ngài phải đối diện...
Cái khó thì lúc nào chẳng có!
Nhưng điều đáng ghi nhận là dù hoàn cảnh mỗi lúc, khó khăn mỗi khác nhau, mức căng thẳng có như thế nào, cuối cùng quý Ngài vẫn đứng cạnh bên nhau trong tình đạo cả, trong cung cách trang nghiêm, thanh tịnh. Quý Ngài luôn cố gắng giải quyết mọi vướng mắc trong tinh thần “tôn kính, hoan hỷ và xây dựng”, chỉ vì một mục đích trường tồn Chánh pháp, và Phật giáo được xiển dương phát triển tại xứ người.
Năm nay, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Tôn đã
gần bước sang tuổi 100, thân tứ đại ngày càng khiếm an. Mấy tuần qua, Ôn phải nhập viện điều trị vì tình trạng phổi ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và riêng Hòa thượng Viện trưởng Vạn Hạnh thì sức khỏe cũng không được tốt lắm, nhưng theo dự trù, Ngài nói, sẽ về thăm Hòa thượng Bảo Vương vào tuần tới.
Dự trù là như vậy, tuy nhiên, bất ngờ hay tin tình trạng sức khỏe của Ôn Huyền Tôn trở nặng, Hòa thượng liền phải mua vé, khẩn cấp để kịp chuyến bay xuống Melbourne, để ngồi bên cạnh, thăm Ngài Trưởng lão và chúng con phải tức tốc lái xe đưa Hoà thượng ra gấp sân bay.
Chứng kiến mọi sự, mọi diễn biến, bản thân con, hàng hậu bối vô cùng cảm kích trước ân tình của quý Ngài dành cho nhau.
Cuộc đời và cách sống của quý Ngài đã cho dạy chúng con những bài học quý giá về tấm lòng thiết tha vì Đạo pháp, những ân tình thâm trầm của tình pháp lữ. Tình nghĩa của quý Ngài vượt lên trên nếp suy nghĩ thường tình của thế gian, khiến hàng hậu học chúng con vô cùng xúc động, chúng con nguyện được học theo, noi theo.
Qua sự việc này, con xin được viết lên đây đôi dòng cảm nghĩ này để lưu lại những ân tình cao trọng mà mình đã chiêm nghiệm ở các bậc Trưởng bối.
Cảm kích rất nhiều và tự trong tâm con nói lên rằng, đây không chỉ là một chuyến đi thăm bệnh mà là một bài học về tình Pháp lữ, tình Linh sơn cốt nhục của quý Ngài dành cho nhau, mà chúng con phải học hỏi, gìn giữ, và tiếp nối.
Chúng con xin thành kính đảnh lễ và nguyện cầu Hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Trưởng lão Hòa thượng Bảo Vương sớm bình phục để tiếp tục cùng chư Tôn đức, những người đồng tâm, đồng nguyện đồng hành trên con đường hoằng pháp lợi sinh.
Kính lễ.
Con, Chơn Tánh.