08/05/2026
Siêu độ Dũng.
Có một buổi tối nọ, khi đang nói chuyện cùng bạn Liên Hoa Kiều Oanh, tên thường gọi Kioo; lúc này bạn đang ở căn hộ chung cư toà nhà đường Thuỷ Lợi, Phước Long A, Quận Thủ Đức, Việt Nam.
Khi mới vừa xin Quy Y và gia nhập Chân Phật Tông, bạn cũng chỉ thức tỉnh nhẹ nhẹ và còn rất nhiều câu hỏi khó có thể tự trả lời được. Lần nói chuyện đó Milan mãi không quên.
Sau khi hỏi 1 lượt các câu hỏi về Giáo Pháp Chân Phật bạn này bắt đầu kể về những lần ngủ mơ thấy bị thắt cổ, hoặc có người treo cổ, mơ thấy cũng 4, 5 lần rồi và có 1 lần vì quá sợ, giật mình bật dậy ngay giữa đêm.
Khi vừa chia sẻ việc này với Milan xong thì Kioo rung mình nhẹ.
Milan tuy ở cách xa nửa vòng Trái Đất vẫn cảm nhận được qua sóng não, Milan hỏi:
- “Có người khác đang ở cạnh Kioo đó, đừng sợ nhé!”
Khuôn mặt bạn lúc này hơi xanh xanh rồi, bạn bắt đầu run, lúc này bạn ấy type rất chậm, type rồi xoá cũng có.
Bạn nhắn rằng:
- “Em rất sợ chị ơi, em sợ lắm, giờ phải làm sao đây?”
Milan chầm chậm nói:
- “Kioo hãy hít thở sâu nhé, quán tưởng Lư Sư Tôn trên đỉnh đầu và quán ánh sáng của Ngài bao trùm toàn thân nhé. Thở chậm thôi!”
Kioo bắt đầu thở chậm lại, bớt hồi hộp hơn và bạn ấy trả lời rằng đã cảm thấy đỡ sợ hãi hơn nhiều.
Milan liền nói:
- “Đằng sau có 1 người thanh niên trẻ đã ra đi vì treo cổ. Kioo hỏi xem bạn ấy tên gì?”
Trong tâm thức Kioo khi đọc được tin nhắn này thì bạn kia cũng đọc được toàn bộ.
Liền lập tức, Milan nói:
- “Kioo, thu Tâm lại, đừng để Tâm xáo động nhiều suy nghĩ, lắng Tâm lại, lắng nghe xem bạn ấy nói gì?”
Milan nghĩ lúc này Kioo mồ hôi đổ ướt lưng áo rồi nhưng vẫn cố gắng gồng mình giúp lắm đây.
Sau một hồi lắng nghe, Kioo nhắn lại:
- “Tên Dũng ạ.”
Milan mỉm cười và sau đây là đoạn đối thoại giữa Milan và bạn Dũng thông qua đôi tay của Kioo. Xin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã phát Tâm giúp Dũng được siêu thoát.
- “Chào bạn tại sao bạn lại ở đây?”
- “Dạ chào Cô, con biết có người phát Tâm tu tập Phật Pháp nên đến xin cứu giúp.”
- “Vì sao bạn lại treo cổ mà chết?”
- “Dạ thua banh...”
- “Với con thua banh xong còn cá độ cờ bạc nữa thưa Cô.”
- “Bạn có hối hận không?”
- “Dạ có, con còn Cha Mẹ già nữa, mà không dám về đó.”
- “Tại sao bạn không thể về nhà?”
- “Họ có ban thờ nhưng con xấu hổ…”
- “Con treo cổ chết trong đây toà nhà này nhưng không có chốn về cứ vất va vất vưởng ở quanh đây, ai cúng gì ăn đó, có lúc đói thì khổ thôi còn lại cũng không có ai ăn hiếp con.”
Bạn Dũng bật khóc.
Milan cảm nhận được tất cả chỉ thông qua đoạn tin nhắn ngắn ngủi này.
Milan nói:
- “Xin Quy Y Dũng nhé!”
- “Dạ Cô, xin giúp con với.”
Milan tụng Tâm chú Quy Y “Om Guru Bei, Om Buddha Yei, Om Dharma Yei, Om Shangha Yei” ba lần tổng cộng và quán tưởng Đức Kim Mẫu cùng Lư Sư Tôn đến gia trì cho bạn này.
Sau đó, Dũng có nói 1 nguyện vọng cuối cùng và ra đi. Ánh sáng trắng đã đưa bạn ấy thoát lên không trung và dần biến mất.
Để cẩn thận hơn Milan cũng đăng ký tên để Dũng có thể được đốt toàn thân vào ngọn lửa Hộ Ma Chân Phật mỗi Chủ Nhật.
Từ khi Dũng siêu thăng, Kioo cũng đã không còn mơ thấy việc thắt cổ hay ai đó treo cổ khi ngủ nữa, lành thay!
Thật sự Dũng đã rất hối hận về quyết định ra đi đột ngột này, rất thương Mẹ Cha và mặc cảm tội lỗi giằng xé trong linh thức bạn ấy rất nhiều.
Tuy đã là ma, bạn ấy cũng chưa hề hại ai. Khi Kioo phát Tâm xin Quy Y học Phật, bạn ấy cũng muốn được Quy Y tu tập theo Chân Phật nhưng miệng nói chẳng ai nghe, cầu khóc không ai thấy.
Một vong linh nhỏ, một sinh linh có đầy đủ Mẹ Cha nay vất vưởng vì nỗi đau bài bạc, nợ nần.
Mong quý vị, nhất là các anh chị em Liên Hoa Chân Phật hãy hiểu rằng, khi quý vị đã phát Tâm lành xin Quy Y đến Đức Phật Thầy Liên Sanh Thánh Tôn và truyền thừa Chân Phật Tông, quý vị đã thật sự rất Bi Trí Dũng rồi.
Tuy chưa có Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ nhưng quý vị đã phát Tâm Thiện Lành rồi.
Tôi cũng không cần quý vị phải làm việc lớn, chuyện to tát, Tôi chỉ mong mỗi vị Liên Hoa giúp được 1 vong hồn, 100 triệu người chúng ta giúp được 100 triệu chơn linh, đưa họ về với cõi lành Tinh độ Pleiades, thoát khỏi nơi thống khổ này.
Có nỗi đau nào hơn nỗi đau Cha Mẹ mất con?
Người đầu bạc lại phải tiễn người đầu xanh?
Hãy sống chậm lại, biết Yêu Thương nhiều hơn và xin hiểu rằng Tôi - Mai Mi Lan - rất Biết Ơn sự Quy Y của các bạn!
29/07/2026
Lana Yeshe Dorje - Lian Hua Milan