09/12/2026
TẠ ƠN CHÚA VỀ LỄ BÁP-TEM CỦA CÔ NGUYỄN BÉ TƯ
Chúng tôi tiếp tục dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời về ân điển diệu kỳ Ngài đã bày tỏ trên đời sống cô Nguyễn Bé Tư.
Xin được nhắc lại, cô Bé Tư là bạn học từ thời tiểu học của cô Hồng Ân. Qua sự kết nối của cô Thanh Thủy — cũng là một người bạn cùng lớp — chúng tôi được biết cô Bé Tư hiện đang an dưỡng tại một viện dưỡng lão ở New York sau khi trải qua một cơn đột quỵ. Với tấm lòng yêu thương, muốn bạn mình được nghe Tin Lành, cô Thanh Thủy đã không ngại bay từ Paris (Pháp) đến New York (Mỹ). Tại đây, cô Thanh Thủy đã kết nối với Mục sư Châu Trọng Ngọc qua FaceTime để chia sẻ Tin Lành cứu rỗi, và cô Bé Tư đã tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa đời sống mình vào ngày 22 Thang 4, 2026.
Ngày 25 tháng 8 năm 2026 vừa qua, cô Bé Tư đã có cơ hội được làm Thánh Lễ Báp-tem ngay tại nơi mình đang an dưỡng ở New York.
Cảm tạ Chúa đã cảm động tấm lòng Mục Sư Quản nhiệm, đã không quản ngại đường xa, lại bận rộn với công việc Hội Thánh, và nhiều trách nhiệm phải lo toan, nhưng đã dành một ngày từ Phoenix bay qua New York để đến thăm viếng và làm lễ Báp-tem cho cô Bé Tư. Vì sức khỏe yếu, cô Bé Tư không thể chịu phép Báp-tem bằng cách dìm mình xuống nước, nên Mục sư đã làm phép Báp-tem bằng cách rảy nước. Dù hình thức thực hiện có thể khác nhau, điều chúng tôi vui mừng nhất chính là cô Bé Tư đã công khai bày tỏ đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ và xác nhận mình thuộc về Ngài.
Một điều khiến chúng tôi vô cùng xúc động là lúc chuẩn bị ra về, cô Bé Tư đã khóc nức nở, khiến lòng chúng tôi quặn thắt, không đành lòng rời đi ngay, bởi trước mắt chúng tôi là một con người đang yếu đuối cả thể xác lẫn tinh thần, rất cần sự hiện diện, yêu thương và chăm sóc. Chúa ơi, xin Chúa động lòng thương xót đến Bé Tư! Xin Chúa cho Bé Tư kinh nghiệm được sự diện của Chúa để Bé Tư không cảm thấy cô đơn.
Chúng tôi cũng đặc biệt cảm tạ Chúa về Bà Mục sư Trần Công Luận. Qua những buổi dạy giáo lý Báp-tem bằng video trên Messenger, bà đã ân cần hướng dẫn, giải thích và giúp Bé Tư hiểu rõ hơn về đức tin Cơ Đốc. Từ một người trước đây từng tin và xưng ra nhiều thần khác nhau, cô Bé Tư nay đã hiểu rằng mình không cần phải tìm kiếm nhiều thần, nhưng chỉ cần một Đấng duy nhất — Đức Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã yêu thương mình, chịu chết thay cho mình và ban cho mình sự sống đời đời.
Thật cảm động khi đọc tin nhắn cô Bé Tư viết rằng:
“Nhờ Chúa Giê-xu mà tôi có niềm vui và hạnh phúc khỏe mạnh để sống qua ngày, chờ ngày qua đời là xong rồi về với Chúa.”
Cảm tạ Chúa! Giữa những ngày tháng đau yếu trên giường bệnh, Ngài đã ban cho cô Bé Tư một niềm hy vọng nơi Đức Chúa Giê-xu.
Chúng tôi cũng hết lòng cảm ơn Bà Mục sư Trần Công Luận về sự ân cần, tận tâm trong việc chăm sóc, hướng dẫn qua điện thoại và đặc biệt quan tâm đến đời sống thuộc linh cũng như thuộc thể của cô Bé Tư.
Cảm ơn cô Thanh Thủy ở Paris đã có tấm lòng yêu thương, cưu mang và giúp đỡ bạn mình, tìm mọi cách đưa bạn mình đến với Chúa.
Nguyện Đức Thánh Linh tiếp tục thêm sức, nâng đỡ, cho Bé Tư vững vàng trong đức tin và trông đợi ngày được gặp mặt Cứu Chúa Giê-xu trên thiên đàng.