08/17/2026
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát🙏🙏🙏
Mỗi độ tháng Bảy âm lịch trở về, lòng người con Phật lại lắng đọng để hướng về hai chữ Hiếu Ân. Mùa Vu Lan không chỉ là một ngày lễ truyền thống của Phật giáo, mà còn là mùa của yêu thương, tri ân và báo đáp thâm ân cha mẹ, ông bà, tổ tiên cùng tất cả những người đã nâng đỡ ta trên bước đường đời.
Đức Phật đã dạy rằng hiếu hạnh là nền tảng của mọi công đức, công ơn cha mẹ sâu dày như trời cao biển rộng, không có ân nào lớn hơn ân cha mẹ, dù ta suốt đời tận tâm phụng dưỡng cũng khó có thể đáp đền hết công lao ấy. Báo hiếu không chỉ bằng vật chất, mà còn bằng đời sống đạo đức, lòng hiền thiện, sự chăm sóc chân thành và làm những việc lành hồi hướng đến cha mẹ hiện tiền cũng như cửu huyền thất tổ nhiều đời.
Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, quý Sư cô trụ trì Tịnh Xá Minh Đăng Quang trân trọng kính mời toàn thể quý Phật
tử, quý thiện nam tín nữ và gia đình cùng trở về đạo tràng TX Minh Đăng Quang tham dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu ngày chủ nhật 16 tháng 8, 2026 lúc 9 giờ sáng để cùng nhau:
* Thành tâm đảnh lễ Tam Bảo, tụng kinh Vu Lan và dâng hương tưởng niệm tri ân cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp.
* Cầu an cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, thân tâm thường an lạc.
* Cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ quá vãng sớm được siêu sinh về cảnh giới an lành.
* Tham dự nghi thức Bông Hồng Cài Áo, lắng lòng cảm nhận tình cha nghĩa mẹ và nuôi lớn tâm hiếu trong mỗi người.
Mỗi bước chân đến chùa là một bước trở về với chính mình. Mỗi lời kinh cất lên là một đóa hoa hiếu hạnh dâng lên cha mẹ. Mỗi niệm thiện lành khởi sinh là một món quà vô giá dành cho những người thân yêu.
Nguyện cầu cho tất cả những ai còn mẹ còn cha sẽ biết trân quý từng phút giây được phụng dưỡng. Nguyện cầu những ai cha mẹ đã khuất sẽ chuyển hóa nỗi nhớ thương thành năng lượng tu tập, làm các việc thiện để hồi hướng công đức đến đấng sinh thành.
Kính mong quý Phật tử dành chút thời gian quý báu cùng gia đình, con cháu cùng về chùa tham dự Đại lễ. Sự hiện diện của quý Phật tử không chỉ góp phần làm trang nghiêm đạo tràng mà còn gieo hạt giống hiếu hạnh cho thế hệ mai sau.
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha."
Kính chúc quý Phật tử cùng gia quyến một mùa Vu Lan tràn đầy đạo vị, thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, hiếu tâm tăng trưởng và luôn được Tam Bảo gia hộ.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát 🙏🙏🙏
Sư cô Liên Phụng- Sư cô Liên Thủy