28/05/2026
Ngày 29/5/26
Giăng 11
II Sử Kí 7-9
CHÚA CÓ CHỦ ĐÍCH
🌺Laxarơ đã được chôn trong mộ 4 ngày rồi Chúa mới bắt đầu đến nhà ông. Trước khi đi, Chúa đã cuộc nói chuyện với các môn đồ:
'Nhưng vì các con, Ta mừng bởi không có Ta tại đó để các con tin. Bây giờ, chúng ta hãy đi đến với anh ấy.” '
Giăng 11:15
🍏Tại sao Chúa lại nói như vậy? Vì họ sẽ thấy Ngài làm một phép lạ lớn mà họ chưa bao giờ được trải nghiệm cho đến lúc này, và họ sẽ biết Ngài luôn có chủ đích trong mọi việc của mình.
🌺Chúa muốn nâng đức tin của các môn đồ lên một nấc thang mới: Ngài là Đấng có quyền trên sự chết, Ngài là sự sống lại và sự sống. Chúa đang chuẩn bị cho họ đối diện với chính sự chết và sống lại của chính Ngài.
Chúa mừng là vì niềm vui của Ngài đặt nơi sự trưởng thành thuộc linh của các môn đồ khi họ nhận biết Ngài qua công việc Ngài.
🌺🍏Đôi khi sự trì hoãn của Chúa trên lời thỉnh cầu tha thiết của chúng ta đều có chủ đích của Ngài. Ngài đang chuẩn bị một kế hoạch lớn hơn để bày tỏ vinh quang Ngài và tôi luyện đức tin của chúng ta. Niềm vui của Chúa là thấy sự trưởng thành thuộc linh của chúng ta mỗi ngày trong sự nhận biết Ngài.
** Ms Phương Huyền