20/05/2026
Vào mùa hè năm 1900, giữa cuộc khởi nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn đầy bạo lực tại Trung Quốc, một cô bé 14 tuổi đã minh chứng cho cả thế giới thấy đức tin chân thật là như thế nào.
Thánh Anna Vương (St. Anna Wang) sinh năm 1886 tại ngôi làng Mã Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Mồ côi mẹ từ nhỏ, cô lớn lên với một lòng sùng kính sâu sắc dành cho Chúa Kitô. Khi quân Nghĩa Hòa Đoàn tấn công ngôi làng của cô vào ngày 21 tháng 7 năm 1900, chúng đã dồn tất cả những người Kitô hữu lại và đưa ra hai lựa chọn: từ bỏ đức tin hoặc phải chết.
Người mẹ kế của Anna vì quá sợ hãi nên đã nhanh chóng chối Chúa, đồng thời cầu xin Anna cũng làm như vậy. Nhưng cô thiếu nữ trẻ tuổi vẫn đứng vững vàng.
Khi bị ra lệnh phải từ bỏ Thiên Chúa, Anna dũng cảm tuyên bố: “Con là người Công giáo. Con sẽ không bao giờ chối Chúa. Thà con chết còn hơn.”
Quân phiến loạn đã chặt đứt một cánh tay của cô, nhưng cô vẫn không ngừng cầu nguyện. Ngước nhìn lên trời và giơ cao cánh tay còn lại, cô tuyên xưng:
“Cửa thiên đàng đang rộng mở cho tất cả mọi người.”
Rồi, trong những hơi thở cuối cùng, cô thì thầm:
“Giêsu… Giêsu… Giêsu…”
Cô bị chém đầu và bị ném vào một ngôi mộ tập thể.
Ngày nay, Thánh Anna Vương là một trong những vị thánh trẻ tuổi nhất trong số 120 Thánh Tử Đạo tại Trung Quốc, được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong thánh vào năm 2000. Câu chuyện của ngài nhắc nhở chúng ta rằng lòng can đảm và sự thánh thiện không đo bằng tuổi tác — mà bằng tình yêu dành cho Đức Kitô.
💬 Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đức tin và lòng dũng cảm như vị thánh nhỏ Anna Vương, đặc biệt là những lúc chúng con gặp khó khăn khi làm chứng cho Ngài.
.
St.