08/07/2026
KHÉP LẠI HÀNH TRÌNH 3 NGÀY 2 ĐÊM – SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP II TABOR IV
Sau 3 ngày 2 đêm (từ 05–07/7/2026) sống trong bầu khí cầu nguyện, học tập, huấn luyện và hiệp thông tại Giáo xứ Phú Tăng, Sa mạc Huấn luyện Huynh Trưởng Cấp II – TABOR IV với chủ đề "Hãy Trở Nên Ánh Sáng" đã chính thức khép lại, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng mỗi sa mạc sinh.
Hơn 60 sa mạc sinh đến từ các giáo xứ trong Giáo phận Vinh đã cùng nhau trải qua một hành trình đầy ý nghĩa. Mỗi giờ học, mỗi bài khóa, mỗi hoạt động kỹ năng, mỗi giờ kinh, Thánh lễ, sinh hoạt và từng thử thách nơi sa mạc đều trở thành những bài học quý giá, góp phần tôi luyện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và đời sống đức tin của người Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.
Trong suốt những ngày huấn luyện, các sa mạc sinh đã được lắng nghe những chia sẻ sâu sắc từ quý Cha và Ban Huấn luyện qua các bài khóa về Giao tế nhân sự, Chương trình Thăng tiến Đoàn sinh và Những yêu cầu của người lãnh đạo. Những kiến thức, kinh nghiệm và tâm huyết được trao gửi sẽ là hành trang quý báu giúp mỗi Huynh Trưởng biết lãnh đạo bằng tinh thần phục vụ, biết đồng hành với đoàn sinh bằng tình yêu thương và sống xứng đáng với sứ mạng được trao phó.
Đặc biệt, sự hiện diện và những lời huấn dụ của Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận Vinh trong ngày khai mạc đã trở thành nguồn động viên lớn lao đối với toàn thể sa mạc sinh. Lời mời gọi "Hãy Trở Nên Ánh Sáng" không chỉ là chủ đề của Sa mạc, mà còn là định hướng để mỗi Huynh Trưởng tiếp tục sống và phục vụ trong đời sống hằng ngày, trở thành ánh sáng của đức tin, của tình yêu và của niềm hy vọng giữa các em thiếu nhi và cộng đoàn.
Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Cha Tuyên úy Giuse Trương Văn Trường, Cha Phaolô Phạm Trọng Phương, Cha Antôn Hoàng Trung Hoa – Phó Tuyên úy Liên đoàn, Liên đoàn trưởng Gioan Baotixita Nguyễn Văn Duyệt, quý Cha, quý Ban Huấn luyện, quý Trợ tá, quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Phú Tăng, quý ân nhân cùng tất cả những người đã âm thầm hy sinh, cộng tác và cầu nguyện để Sa mạc diễn ra trong bình an và đạt nhiều hoa trái.
Xin cảm ơn toàn thể các sa mạc sinh đã sống trọn vẹn tinh thần của người tham dự Sa mạc với sự nghiêm túc, kỷ luật, nhiệt thành và trách nhiệm. Chính tinh thần hiệp nhất, lòng quảng đại và ý chí vượt qua những thử thách đã góp phần làm nên một TABOR IV đầy ý nghĩa và giàu giá trị đào tạo.
Khép lại Sa mạc không phải là khép lại sứ mạng, nhưng là mở ra một hành trình mới. Ước mong rằng từ những gì đã được lãnh nhận trong những ngày qua, mỗi Huynh Trưởng sẽ trở về giáo xứ, giáo họ của mình với một trái tim bừng cháy tình yêu Chúa, một tinh thần phục vụ khiêm nhường và một quyết tâm sống chứng tá Tin Mừng, để thực sự trở nên ánh sáng giữa môi trường mình đang hiện diện.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể tiếp tục đồng hành, gìn giữ và thánh hóa từng Huynh Trưởng trên hành trình phục vụ. Xin cho ngọn lửa được thắp lên nơi Sa mạc Huấn luyện Huynh Trưởng Cấp II – TABOR IV sẽ luôn cháy sáng, lan tỏa niềm vui Tin Mừng và góp phần xây dựng Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam ngày càng phát triển.
TABOR IV khép lại, nhưng hành trình phục vụ chỉ vừa mới bắt đầu.