14/07/2026
“ Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
Hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn”(Tv 62,2)
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, vào lúc 8h00 sáng Thứ Sáu, ngày 10.07.2026, tại nhà thờ Giáo họ Thọ Vực, Thánh lễ An táng Ông cố Martino Trần Kim Điểu, thân phụ của Sơ Anna Trần Thị Thủy và Sơ Anna Trần Thị Hoài thuộc Hiệp hội Thừa sai Bác ái Vinh, đã được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Sau một thời gian đau bệnh, Ông cố đã được Chúa gọi về, hưởng thọ 84 tuổi.
Hiệp dâng trong Thánh lễ có sự hiện diện của quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, bà con thân quyến cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Đặc biệt, gia đình tang quyến đã đón nhận nhiều thư phân ưu, những lời thăm hỏi, sự hiện diện và lời cầu nguyện của quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn. Tất cả đã trở thành nguồn động viên, an ủi và nâng đỡ gia đình trong những giờ phút đau thương, đồng thời diễn tả cách sống động tình hiệp thông của Hội Thánh.
Trong bài giảng lễ, Cha Gioan Baotixita đã chia sẻ về ý nghĩa của sự chết dưới ánh sáng Lời Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng, đối với người Kitô hữu, cái chết không phải là dấu chấm hết hay sự tan biến vào hư vô, nhưng là hành trình trở về Nhà Cha – bước vào quê hương vĩnh cửu mà chính Chúa Giêsu đã đi trước để dọn chỗ cho những ai tin và bước theo Ngài . Vì thế, cái chết không còn là sự chia ly trong tuyệt vọng, nhưng mở ra niềm hy vọng vào sự sống đời đời.
Cuối Thánh lễ, Cha xứ Giu-se đã chủ sự nghi thức tiễn biệt. Trong bầu khí trang nghiêm và xúc động, cộng đoàn cùng hiệp ý dâng những lời nguyện cầu sau cùng, xin Thiên Chúa thương đón nhận linh hồn Ông cố vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.
Sau nghi thức từ biệt, linh cữu Ông cố Martino được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng tại đất thánh Giáo họ. Những lời kinh tha thiết tiếp tục vang lên như lời tiễn biệt chan chứa yêu thương và hy vọng, phó dâng người cha hiền trong vòng tay nhân từ của Thiên Chúa, để từ nơi an nghỉ ấy, ông chờ ngày được phục sinh trong vinh quang cùng Đức Kitô.