11/05/2026
🌅Nói nghe nè!!!
🍁Mỗi sớm mai thức dậy,ta được mở mắt nhìn thấy một ngày mới,đã là một ân phúc lớn lao của cuộc đời đó à nghen....
🍁Bởi lẽ,không phải ai hôm qua còn mỉm cười với ta,mà hôm nay vẫn còn hiện diện giữa nhân gian này đâu....
🍁Đời người vốn thật mong manh như giọt sương đầu cỏ,như áng mây trôi ngang trời rồi tan biến lúc nào cũng chẳng hay phải không nè?...
🌅Vậy cho nên,khi ta thức dậy sẽ đón nhận ánh bình minh,cũng xin đừng vội vàng để lòng mình chất đầy phiền muộn nhé.
👉Đừng vừa mở mắt đã mang theo bao nỗi lo toan,bao áp lực của cuộc sống và những điều chưa trọn vẹn ấy,để rồi tự làm tâm mình nặng nề trước khi ngày mới lại bắt đầu.....
🌄Có thời gian,hãy dành cho bản thân vài phút thật bình yên.🍵Uống một ly nước ấm,🗣️hít vào một hơi thật sâu,🌅ngắm bầu trời trong trẻo buổi sớm mai,🦅lắng nghe tiếng chim hót đâu đó ngoài hiên,🌷để thấy rằng cuộc sống này,vẫn còn rất nhiều điều dịu dàng đáng trân quý.
🌅Nếu hôm nay vẫn còn cha mẹ,xin hãy nói với cha mẹ một lời nhẹ nhàng, ấm áp.
👉Nếu vẫn còn người mình thương,hãy biết yêu thương bằng sự chân thành và nhẫn nhịn.
👉Bởi có những điều,khi còn thì ta xem là bình thường,đến khi mất đi rồi mới hiểu đó từng là hạnh phúc lớn nhất đời mình.
🌹Đức Phật không dạy chúng ta tìm kiếm một cuộc đời hoàn hảo.Ngài chỉ dạy ta biết quay về chăm sóc chính tâm mình mà thôi.
👉Bởi "bình an" không nằm ở việc ngoài kia có bao nhiêu thuận lợi,mà nằm ở chỗ giữa bao bộn bề nhân thế,ta vẫn giữ được một tâm hồn hiền lành, cả bao dung và đầy tỉnh thức.
🌅Thế nên,mỗi sáng thức dậy,đừng cầu mong cuộc đời này quá hoàn mỹ.
👉Chỉ mong lòng mình đủ an,gia đình đủ ấm,sức khỏe đủ đầy,và bản thân vẫn còn biết yêu thương, biết nhẫn nhịn, biết cảm thông.
🌸Chỉ vậy thôi…....cũng đã là một ngày vô cùng đáng trân quý.🌸🌸
🙏Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát.🙏