Phúc Minh Cổ Tự

Phúc Minh Cổ Tự Fanpage chùa Phúc Minh, thôn Tiên Đài, xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi chia sẻ những giáo lý Phật Đà và cập nhật các hoạt động, nghi lễ của chùa

💐THÔNG BẠCH💐🙏🏻Chương trình “LỄ VU LAN - BÁO HIẾU”🙏🏻“Lễ Vu Lan ngày rằm tháng bảyNhớ cội nguồn máu chảy về tim...”🍀 Kính ...
29/07/2024

💐THÔNG BẠCH💐
🙏🏻Chương trình “LỄ VU LAN - BÁO HIẾU”🙏🏻

“Lễ Vu Lan ngày rằm tháng bảy
Nhớ cội nguồn máu chảy về tim...”

🍀 Kính thưa quý Phật tử!
Trong trăm thiện, thiện nhất là thiện hiếu; trong trăm phúc, phúc nhất là phúc hiếu. Từ bao đời nay, chữ Hiếu đối với mỗi người dân Việt Nam luôn được đề cao, tôn trọng. Vì vậy, lễ Vu Lan đã trở thành một nét đẹp nhân văn đầy ý nghĩa trong truyền thống của người Việt.
🍀 Nhân mùa Vu Lan báo hiếu ( PL 2568 -DL 2024)
Chùa Phúc Minh tổ chức “LỄ CẦU SIÊU PHỔ ĐỘ GIA TIÊN”, cầu siêu cho cửu huyền thất tổ bách gia trăm họ, cầu nguyện cho chư chân linh quá vãng siêu đăng lạc quốc, cha mẹ hiện tiền được tăng long phúc thọ gia quyến bình an.
🌹Thời gian: 8h 00p, sáng ngày 15 tháng 7 năm Giáp Thìn
(Tức ngày 18 tháng 8 năm 2024)

🍁Địa điểm: Chùa Phúc Minh, thôn Tiên Đài, xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, Vinh Phúc

🌷Đồng thời, 19h30p từ ngày 1 - 14 tháng 7 sẽ khai đàn Tụng kinh Vu Lan Cầu Siêu.

🌿Vậy nhà chùa xin thông báo tới toàn thể nhân dân Phật tử được biết và về tham dự!
🌿Kính chúc quý Phật tử cùng gia đình hoan hỷ, tinh tấn tu học được nhiều phúc lạc và luôn ghi nhớ “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”.
🙏🏻Trân trọng thông báo!🙏🏻

Xin em gieo những hạt mầmSáng trong tựa ánh trăng rằm nơi timChuyện qua rồi, cứ để imChờ ngày mai tới, nỗi niềm nở hoa.P...
25/09/2023

Xin em gieo những hạt mầm
Sáng trong tựa ánh trăng rằm nơi tim
Chuyện qua rồi, cứ để im
Chờ ngày mai tới, nỗi niềm nở hoa.

P/s: "Nếu như mọi thứ đi ngược lại với mong đợi của bạn, thì nhất định có sự an bài khác."|

08/09/2023

KHÔNG PHỤ BẢN THÂN

Trong hành trình cuộc sống, mỗi một việc xảy đến với mình đều là sự sắp xếp chính xác của ngày tháng. Có câu: “Triệu hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Vạn người gặp, không người nào là ngẫu nhiên”. Việc của chúng ta cần làm là vui vẻ tiếp nhận, rồi chuyển hóa theo năng lực bản thân.

Nếu có một ngày người bạn chờ mong không quay lại nữa, kẻ bạn lưu luyến bỗng dưng rời đi, cũng không sao cả. Thời gian sẽ mang người khác đến, phù hợp với bạn hơn. Trước khi điều đó xảy ra, hãy chăm sóc tốt cho mình, phát triển các điều kiện của bản thân để khi cần liền có thể sử dụng.

Rất nhiều khi, chúng ta không thể không thừa nhận: Có một số việc chỉ có thể nói với chính mình, có những con đường phải tự thân trải nghiệm. Trong thế gian rộng lớn này, mỗi người đều vội vã đến rồi đi, không ai bên mình vĩnh viễn được, cũng không thể chăm cho ta mọi thứ, dù đã rất chu đáo tận tình.

Có những mối quan hệ, dù bạn có tận lực hết lòng, cũng không thể nhận lại sự chân thành thật dạ; dù bạn bày tỏ hết tâm can, đối phương cũng chỉ mỉm cười khách sáo.

Cuộc sống vốn không dễ dàng, nên cần biết thương yêu bản thân một chút. Không ai giữ mãi được sự đơn thuần, nhưng điều chúng ta cần nhớ, là tâm tính thuở ban sơ của mình. Và đừng quên: Hạnh phúc bắt đầu từ việc chúng ta thấy vui khi làm điều ý nghĩa.

Trên đời này, không ai đảm bảo tương lai của mình, ngoài chính bạn. Từ bây giờ, hãy sắp xếp lại cuộc sống: Không để người không quan trọng ảnh hưởng đến tâm tình, không để việc không đáng làm bận lòng, nản chí.

Khi ngủ, không cô phụ chiếc giường
Làm việc, không cô phụ đối tác
Đi chơi, không cô phụ phong cảnh
Yêu đương, không cô phụ người thương
Một mình, không cô phụ bản thân và những người thương quý mình.

(Suối Thông)

MỘT LỜI NÓI…!!!Này con…☘Một lời nói bất cẩn, thiếu suy nghĩ có thể làm mất thiện cảm, gây ra bất hòa.🍂Một lời độc ác có ...
22/04/2023

MỘT LỜI NÓI…!!!

Này con…

☘Một lời nói bất cẩn, thiếu suy nghĩ có thể làm mất thiện cảm, gây ra bất hòa.

🍂Một lời độc ác có thể làm tổn thương một tâm hồn.

🍀Một lời đúng lúc có thể mang lại bình an.

🍂Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc thật sự.

🍀Và có những lời nói có thể cứu được một con người.

🍂Ngày mới mới an nhiên nhé!

❣❣Chúc con ngày mới bình an, đi đâu làm gì cũng luôn nhớ mình là con của Phật…!!!

MỘT TỜ GIẤY…!!!Sinh ra với một tờ giấy , bắt đầu cả một đời.Tốt nghiệp với một tờ giấy , phấn đấu cả một đời.Kết hôn với...
09/04/2023

MỘT TỜ GIẤY…!!!

Sinh ra với một tờ giấy , bắt đầu cả một đời.

Tốt nghiệp với một tờ giấy , phấn đấu cả một đời.

Kết hôn với một tờ giấy , dằn vặt cả một đời.

Tiền bạc với một tờ giấy , vất vả cả một đời.

Vinh dự với một tờ giấy , hư danh cả một đời.

Khám bệnh với một tờ giấy , đau khổ cả một đời.

Điếu văn với một tờ giấy , kết thúc cả một đời.

Coi nhẹ những tờ giấy này thì hiểu rõ cả một đời.

Quên đi những tờ giấy này thì hạnh phúc cả một đời...!!!

"Tôi thích nghe những người ngược giông ngược gió để trở về ngồi thật yên dưới hiên chùa kể chuyện, nghe những thứ đã là...
03/02/2023

"Tôi thích nghe những người ngược giông ngược gió để trở về ngồi thật yên dưới hiên chùa kể chuyện, nghe những thứ đã làm họ tổn thương, nghe cách họ chuyển hóa chúng thành thứ có ích cho cuộc sống của mình.

Làm gì có cuộc đời nào không có nỗi buồn, làm gì có một cuộc đời bình yên, chỉ có trái tim bình yên thôi."

(Tập 2, Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền)

KÍNH MỪNG KHÁNH ĐẢN ĐỨC PHẬT DI ĐÀ 17/11/2022Con kính tri ân Ngài với đức tin tuyệt tối của mình . Con nguyện thọ nhận l...
10/12/2022

KÍNH MỪNG KHÁNH ĐẢN ĐỨC PHẬT DI ĐÀ

17/11/2022

Con kính tri ân Ngài với đức tin tuyệt tối của mình .

Con nguyện thọ nhận lòng thương vô tận , trí tuệ vô biên từ Ngài

Con xin nguyện thực hành lời Ngài chỉ dạy với tất cả nhưng gì con có được từ phúc báo, nghiệp báo nơi con …🙏🙏🙏🙏

🙏Thành kính đỉnh lễ Đức Từ Phụ Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật 🙏🙏🙏

🌿"Thôi các vị vào trong nhà đi, tôi còn khỏe, tôi bảo cho mấy chữ mà học. Việc (trồng rau, trồng khoai,...) cứ để đấy, t...
05/12/2022

🌿"Thôi các vị vào trong nhà đi, tôi còn khỏe, tôi bảo cho mấy chữ mà học. Việc (trồng rau, trồng khoai,...) cứ để đấy, tôi thuê người làm. Việc thì thuê được người làm chứ không thuê được người tu"
- Trích lời chỉ dạy của Đức Đệ Nhất Pháp Chủ ĐLHT thượng Đức hạ Nhuận với tăng ni sinh lớp Tu học Phật pháp tại tổ đình Hoằng Ân Quảng Bá.
🙏Chúng con thành kính đỉnh lễ Giáo Hội Phật Giáo, Hội Đồng Chứng Minh, đức Đệ Nhất Pháp Chủ thượng Đức hạ Nhuận nhân ngày húy kỵ thứ 21 của Ngài 🙏🙏🙏

Thắp đèn cúng Phật được công đức rất to lớn. Như trong Kinh Phật Vi Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Công Đứ...
12/11/2022

Thắp đèn cúng Phật được công đức rất to lớn. Như trong Kinh Phật Vi Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Công Đức có thuyết về công đức của việc thắp đèn cúng Phật: Nếu có người phát tâm phụng hiến thắp đèn cúng dường Phật thì được 10 điều công đức:
1. Được công đức cả cuộc đời quang minh xán lạn như ánh đèn.
2. Được sinh về nơi chỗ tuỳ theo ý muốn của mình, không bao giờ bị đau các chứng bệnh về mắt.
3. Nếu như phát tâm tu hành thì sẽ chứng được phép thiên nhãn thông.
4. Được trí tuệ có thể đối với các pháp thiện hay ác đều có thể phân biệt được.
5. Diệt trừ được hết thảy tối tăm mê muội.
6. Đắc chứng được pháp trí tuệ quang minh
7. Khi luân chuyển trên thế gian không ba giờ xa lìa vào ác đạo tối tăm.
8. Được đầy đủ phước báo to lớn.
9. Khi lâm chung được sanh lên cõi trời.
10. Nếu phát tâm tu hành thì sẽ sớm chứng được quả vị Niết bàn.”
Trong Kinh Phật Thuyết Thí Đăng Công Đức có chép về những điều vui hỷ lạc trong đời hiện thế mà tất cả ai ai nếu như phát tâm đốt đèn cúng Phật thì đều được thọ hưỡng những niềm vui như vậy, trong Kinh có đoạn chép: “Nếu có chúng sanh nào, nơi chùa hay tháp của Phật đốt đèn cúng dường, thì đắc được bốn pháp hỷ lạc, gồm có những pháp lạc?
1. Đắc được hỷ lạc thân thể trang nghiêm đẹp đẽ.
2. Được hỷ lạc tiền tài của báu sung mãn.
3. Được hỷ lạc luôn luôn gặp được vận may.
4. Được hỷ lạc thông minh trí huệ…”.

“ Nguyện ánh sáng rực rỡ huy hoàng
Của ngọn đại tuệ đăng thiêu trụi
Mọi độc tố tâm nhiễm ô phiền muộn
và tiêu trừ hắc ám vô minh.
Giống vầng dương chói lọi thanh bình
Trên bầu trời không gợn mây quang đãng,
Nguyện ánh đèn mãi bừng bừng tỏa sáng
Chiếu muôn nơi, trải khắp mười phương “

Phải lâu lắm người mới về lại ngồi dưới hiên chùa nghe một thời kinh, người vẫn vậy, chỉ đôi mắt đã ấm hơn ngày xưa, ánh...
10/11/2022

Phải lâu lắm người mới về lại ngồi dưới hiên chùa nghe một thời kinh, người vẫn vậy, chỉ đôi mắt đã ấm hơn ngày xưa, ánh mắt ấm chỉ bắt gặp ở những người không còn đơn thuần chỉ nhìn cuộc sống bằng đôi mắt nữa, mà đã bắt đầu nhìn cuộc sống bằng thời gian và bằng trái tim hiểu biết. Những thứ nhìn thấy bằng mắt chỉ là tạm thời, còn những thứ nhìn thấy bằng thời gian, nhìn thấy bằng sự trải nghiệm và nhìn thấy bằng trái tim luôn là vĩnh cửu. “Sai lầm sai nhất của con ngày xưa là đã từng từ bỏ điều lương thiện…”,
người mỉm cười xa xăm.

💐Trong thiền ngữ Ấn Độ có bốn câu thế này:🌿"Bất kể bạn gặp ai, đó đều là người bạn cần gặp.🌿Bất kể xảy ra chuyện gì, đó ...
05/11/2022

💐Trong thiền ngữ Ấn Độ có bốn câu thế này:
🌿"Bất kể bạn gặp ai, đó đều là người bạn cần gặp.
🌿Bất kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện nhất định phải xảy ra.
🌿Bất kể chuyện bắt đầu từ đâu, đó đều là thời điểm thích hợp.
🌿Bất kể là chuyện gì, đã qua chính là đã qua."

💐Vậy nên, đừng mãi sống trong quá khứ viển vông, đừng vì những điều đã từng làm mà đưa ra quá nhiều giả thiết, chuyện đã xảy ra thì đó chính là điều duy nhất có thể xảy ra, không cách nào quay đầu được, cứ nhìn lại, nghĩ lại sẽ chỉ là vô ích mà thôi.
💐Cho dù đôi lúc hiện thực thật tàn nhẫn, nhưng chúng ta sau cùng đều phải học cách sống một cách thâm tình trong thế giới bạc tình này.
Phải biết, bạn đối với cuộc sống thế nào, cuộc sống sẽ đối với bạn thế ấy, tâm thái của bạn, đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn.
💐Cho dù bạn từng gặp phải chuyện gì, là vui hay là buồn, là ở dưới tận cùng hay đỉnh cao xã hội, thì cũng xin nhớ tới câu này:
"Nếu như mọi thứ đi ngược lại với mong đợi của bạn, thì nhất định có sự an bài khác."
Quá khứ không bao giờ trở lại, phần đời còn lại cũng không thể nào thấy lại, vậy nên, chặng đường dài phía trước, tôi mong bạn trân trọng bước đi, tuỳ duyên tự tại, thứ muốn có đều có, mà thứ không có được thì đều có thể buông bỏ nó đi.

- Ai rồi cũng phải đi | Rainie Nguyen dịch

Address

Thôn Tiên Đài, Xã Văn Tiến, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
Yên Lac

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phúc Minh Cổ Tự posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share