22/08/2026
CHÙA LINH LONG TRANG NGHIÊM CỬ HÀNH ĐẠI LỄ VU LAN - BÁO HIẾU
Sáng ngày 22/8/2026 (nhằm ngày 10/7 năm Bính Ngọ) trong không khí thiêng liêng, ấm áp của mùa Vu lan - mùa của hiếu hạnh và tri ân, Chùa Linh Long trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu (PL 2570 - DL 2026).
Chứng minh và tham dự Đại lễ có chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện tại tỉnh Phú Thọ; cùng quý đại biểu, khách quý đại diện các cấp chính quyền, đoàn thể và đông đảo quý Phật tử, Nhân dân gần xa.
Trong không khí trang nghiêm của Đại lễ, các nghi thức Vu Lan được cử hành với tất cả lòng thành. Mở đầu là Lễ dâng Lục cúng dường Tam Bảo, những lễ phẩm được dâng lên bằng tâm cung kính, thể hiện lòng biết ơn, sự hướng thiện và nguyện tâm của người con Phật. Qua đó, đại chúng nguyện giữ tâm thanh tịnh, tinh tấn tu tập, thực hành từ bi, hiếu kính và hồi hướng những thiện lành đến cha mẹ, ông bà, tổ tiên cùng hết thảy chúng sinh.
Tại Đại lễ, Thầy trụ trì giảng giải sâu sắc về ý nghĩa thiêng liêng của mùa Vu Lan - mùa của lòng hiếu kính và tri ân. Phàm là người, ai cũng mang trong mình ân nghĩa của cha mẹ, ông bà và tổ tiên qua bao đời. Vu Lan là dịp để mỗi người lắng lòng tưởng nhớ, biết ơn và báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Từ lòng hiếu hạnh, mỗi người học cách sống chậm lại, biết yêu thương và trân trọng những người đang hiện hữu bên mình. Bởi hiếu không chỉ ở lời nói hay những việc lớn lao, mà được vun bồi từ những nghĩa cử giản dị, chân thành trong đời sống hằng ngày. Đó cũng chính là cách gieo những hạt giống thiện lành, nuôi dưỡng tâm từ và làm cho mỗi mùa Vu Lan trở thành mùa của yêu thương, thức tỉnh và trở về với cội nguồn.
Trong niềm xúc động, đại diện Phật tử Chùa Linh Long dâng lời cảm niệm Vu Lan, trải lòng về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Những lời mộc mạc mà sâu lắng gợi nhắc mỗi người về bóng dáng cha mẹ trong hành trình trưởng thành của mỗi đời người; để từ đó biết trân quý hơn những yêu thương tưởng như bình dị mà vô giá. Lời cảm niệm cũng nhắc nhở người con Phật rằng, báo hiếu không chỉ là tưởng nhớ khi cha mẹ đã đi xa, mà còn là biết yêu thương, phụng dưỡng và sống sao cho cha mẹ được an lòng khi còn hiện tiền.
Nghi thức Bông hồng cài áo diễn ra trong không khí lắng đọng. Hoa hồng đỏ dành cho những ai còn cha mẹ, nhắc nhở mỗi người biết trân quý những tháng ngày còn được gọi tiếng “mẹ”, “cha”; hoa hồng trắng dành cho những người đã mất cha, mất mẹ, như một nén tâm hương tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành. Đặc biệt, những đóa hoa hồng vàng được trang trọng cài lên chư Tôn đức, thể hiện lòng tôn kính và tri ân đối với các bậc Ân sư đã truyền trao giáo pháp, soi đường dẫn lối cho hàng Phật tử trên con đường học Phật, tu tâm.
Trong niềm thành kính, Đại lễ cung nghinh Chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm trai đường, cử hành Lễ dâng Pháp y và trai Tăng cúng dường. Đây là nghi lễ thể hiện lòng thành kính Tam Bảo, tâm nguyện hộ trì Phật pháp và hạnh hiếu của người con Phật. Đại chúng thành tâm dâng Pháp y, cúng dường trai Tăng, nhất tâm hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền được phúc thọ tăng long, thân tâm an lạc; cha mẹ quá vãng, cửu huyền thất tổ được nương nhờ Tam Bảo, siêu sinh Tịnh độ. Đồng nguyện cầu Phật pháp trường tồn, Quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, nhà nhà hạnh phúc, người người được an lành. Nguyện đem công đức lành ấy tiếp tục vun bồi hạnh hiếu, nuôi dưỡng lòng từ và lan tỏa những điều thiện lành trong cuộc sống.
Đại lễ Vu Lan - Báo hiếu tại Chùa Linh Long khép lại trong niềm xúc động và hoan hỷ. Mỗi người trở về mang theo một lời nhắc nhở giản dị mà sâu sắc: hãy yêu thương khi còn có thể, hãy nói lời biết ơn khi cha mẹ còn hiện hữu và hãy sống tử tế để không phụ những tháng năm cha mẹ đã dành trọn cho mình. Từ mái chùa, tinh thần hiếu đạo và những giá trị từ bi của Phật pháp tiếp tục được lan tỏa, để mỗi mùa Vu Lan không chỉ là mùa tưởng nhớ mà còn là mùa của trở về, của yêu thương và của những hành động báo ân thiết thực.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh🙏🏻🪷