Giáo Xứ Hòa Hội

Giáo Xứ Hòa Hội Giáo Xứ Hòa Hội

AI TÍN ✝️Trong niềm tin vào Đức Ki tô phục sinh, giáo xứ Hoà Hội và gia đình thương tiếc báo tin:CỤ BÀ ANNA LÊ THỊ TỬUSi...
11/06/2026

AI TÍN ✝️

Trong niềm tin vào Đức Ki tô phục sinh, giáo xứ Hoà Hội và gia đình thương tiếc báo tin:

CỤ BÀ ANNA LÊ THỊ TỬU
Sinh ngày 08.04.1934 , quê quán Long Thành - Đồng Nai, hiện cư ngụ tại ấp 15 xã Hoà Hội thuộc họ thánh Vinh Sơn, giáo xứ Hoà Hội.

Đã được Chúa gọi về:
16 giờ 15 phút ngày 10.06.2026 .
Thượng Thọ 93 tuổi

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 4 giờ 45 phút ngày 13.06.2026 ( Thứ Bảy ) . Sau Thánh Lễ Linh Cữu sẽ được cất táng tại Đất Thánh Giáo Họ Vinh Sơn

🛑Thông báo: Vào lúc 16 giờ 15p . Thứ Tư, 10/06/2026🎗️Tại nghĩa trang thai nhi giáo xứ Hoà Hội ( Một Cõi Đi Về ) Có thánh...
09/06/2026

🛑Thông báo:
Vào lúc 16 giờ 15p . Thứ Tư, 10/06/2026

🎗️Tại nghĩa trang thai nhi giáo xứ Hoà Hội ( Một Cõi Đi Về )
Có thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ sự sống thai nhi.

Kính mời quý ông bà anh chị em tham dự.

Góp Quỹ Yêu Thương – Nhận Dưa Lưới Ngọt LànhKính thưa quý cộng đoàn,Hiện nay, Quỹ Hoạt Động của Thiếu Nhi Giáo xứ đang c...
09/06/2026

Góp Quỹ Yêu Thương – Nhận Dưa Lưới Ngọt Lành

Kính thưa quý cộng đoàn,
Hiện nay, Quỹ Hoạt Động của Thiếu Nhi Giáo xứ đang còn nhiều hạn chế, trong khi các chương trình sinh hoạt, học hỏi giáo lý, các ngày lễ dành cho thiếu nhi và những hoạt động thường niên vẫn cần được duy trì để tạo môi trường lành mạnh giúp các em phát triển đời sống đức tin và nhân bản.

Những tiếng cười hồn nhiên của các em trong mỗi buổi học giáo lý, giờ sinh hoạt hay các chương trình của giáo xứ luôn là niềm vui và động lực để Anh Chị Giáo Lý Viên tiếp tục phục vụ. Chính vì vậy, chúng con tha thiết kính mời quý cộng đoàn chung tay góp sức cùng các em qua chương trình:

GÓP QUỸ NHẬN DƯA LƯỚI

💚 Mỗi 15.000đ đóng góp sẽ nhận 1kg dưa lưới.

Mỗi phần đóng góp của quý vị không chỉ là sự ủng hộ cho quỹ hoạt động của Thiếu Nhi Giáo xứ, mà còn là sự động viên và yêu thương dành cho các em trên hành trình học hỏi giáo lý, sinh hoạt cộng đoàn và trưởng thành trong đức tin.

🎁 Đặc biệt:
Chỉ 140.000đ trở lên (tương đương 10kg dưa) sẽ được tặng thêm 2kg dưa lưới.

📍 Nhận dưa tại Nhà xứ hoặc giao tận nhà theo yêu cầu.

📞 Liên hệ đăng ký:
Anh Vũ – 0937 875 693

Chúng con rất mong nhận được sự yêu thương, nâng đỡ và đồng hành của quý cộng đoàn. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần giúp duy trì và phát triển các hoạt động dành cho thiếu nhi trong giáo xứ.

Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả những tấm lòng quảng đại.

❤️ Xin chân thành cảm ơn!

Thông báoTHÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ
05/06/2026

Thông báo
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

🩷 Giữa dòng đời hối hả chắc cộng đoàn sẽ thấy 1 phần mình trong hình bóng anh chạy xe công nghệ này!Đêm qua trước cánh c...
05/06/2026

🩷 Giữa dòng đời hối hả chắc cộng đoàn sẽ thấy 1 phần mình trong hình bóng anh chạy xe công nghệ này!

Đêm qua trước cánh cổng nhà thờ Giáo xứ nọ, một anh tài xế xe ôm công nghệ lặng lẽ đứng gục đầu. Không biết anh đang mệt sau một ngày dài chạy xe, đang cầu nguyện cho gia đình, hay chỉ muốn tìm một chút bình yên nơi cửa Chúa.

Như thánh vịnh đã viết: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay" (Tv 36, 5) Hoặc như Kính thánh Mát-thêu viết: Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

Ngoài kia là đường phố, là cơm áo, là những cuốc xe, là áp lực mưu sinh. Còn ở đây, trước nhà Chúa, có lẽ anh được phép yếu lòng một chút, được im lặng một chút, được đặt xuống những nặng nề mà không cần giải thích với ai.

Đời người có những lúc chỉ cần một nơi để tựa vào.
Một cánh cổng nhà thờ.
Một lời cầu nguyện thầm.
Một chút ánh sáng trong đêm.

Xin Chúa thương nâng đỡ những phận người đang âm thầm vất vả giữa đời, nhất là những người lao động nghèo, những người chạy xe đêm, những Cha Mẹ đang gánh các chuyện gia đình, những người con đi làm ăn xa, những người mang trong lòng nhiều nỗi niềm mà chẳng biết nói cùng ai.

------------------------------
Nguồn: ST

ĐẦU TƯ CẢ GIA TÀI — NHƯNG ĐỂ CON MẤT LINH HỒNCó những cha mẹ sẵn sàng bỏ hàng chục triệu đồng mỗi tháng cho con học thêm...
02/06/2026

ĐẦU TƯ CẢ GIA TÀI — NHƯNG ĐỂ CON MẤT LINH HỒN
Có những cha mẹ sẵn sàng bỏ hàng chục triệu đồng mỗi tháng cho con học thêm. Tiếng Anh- Toán nâng cao- Piano. Nhưng lại tiếc vài giờ học giáo lý.

Con học kín cả tuần, nhưng Chúa nhật thường dành để nghỉ ngơi hơn là gặp Chúa. Biết đứng thuyết trình trước đám đông, nhưng không còn quen quỳ gối trước Nhà Tạm.

Thuộc công thức rất nhanh, nhưng đọc một kinh Kính Mừng bằng tất cả tâm tình lại trở nên khó khăn. Đó không còn đơn thuần là câu chuyện bận rộn. Đó là câu chuyện của thứ tự ưu tiên. Không ai phủ nhận giá trị của tri thức.

Giáo Hội chưa bao giờ chống lại việc học. Trái lại, Kitô giáo đã góp phần xây dựng nhiều trường học, đại học và nền văn minh lớn trong lịch sử. Trong lòng Giáo Hội đã xuất hiện những nhà khoa học, triết gia, nhà văn, họa sĩ và nhạc sĩ xuất chúng. Nhiều người trong số họ là những bộ óc hàng đầu của thời đại mình.

Điều đó cho thấy đức tin và tri thức không hề đối nghịch nhau. Điều đáng sợ không phải là học quá nhiều. Điều đáng sợ là học rất nhiều nhưng không còn biết mình đang sống vì điều gì.

Vấn đề không nằm ở chuyện học. Vấn đề là người ta có thể đầu tư gần như mọi thứ cho tương lai xã hội của con, nhưng lại dành rất ít sự quan tâm cho đời sống thiêng liêng của nó. Nhiều cha mẹ sợ con thua bạn bè. Sợ con thiếu kỹ năng. Sợ con không đủ khả năng cạnh tranh. Nhưng nỗi lo con mất dần đức tin đôi khi lại đứng ở phía sau. Bi kịch nằm ở chỗ đó. Và bi kịch ấy hiếm khi xảy ra trong một ngày. Nó đến rất nhẹ.

"Hôm nay nghỉ lễ cũng không sao."
"Học giáo lý để làm gì?"
"Thiếu nhi mất thời gian quá."
"Miễn con học giỏi và sống tốt là được."

Từng chút một, Thiên Chúa bị đẩy xuống cuối danh sách ưu tiên. Không ai hoảng sợ. Bởi mọi chuyện diễn ra quá bình thường. Cho đến một ngày, con bắt đầu ngại đến nhà thờ. Cầu nguyện trở thành một thói quen xa lạ. Đức tin trở thành điều không còn cần thiết. Nhiều cha mẹ bật khóc ở đoạn cuối. Nhưng sự mất mát thường bắt đầu từ rất lâu trước đó — từ ngày người lớn vô tình dạy con bằng chính cách sống của mình rằng: mọi thứ đều có thể quan trọng hơn Thiên Chúa.

Sự thật đau hơn nữa là:
không ít cha mẹ đang đầu tư không chỉ cho tương lai của con, mà còn cho niềm tự hào của chính mình. Con đứng đầu lớp, cha mẹ hãnh diện. Con đậu trường danh tiếng, gia đình tự hào. Con nói tiếng Anh lưu loát, người lớn vui mừng.

Nhưng hiếm ai khoe:
"Con tôi biết cầu nguyện."
"Con tôi biết xin lỗi."
"Con tôi biết sống tử tế."
"Con tôi biết kính sợ Thiên Chúa."

Có lẽ vì những điều ấy không giúp người ta hơn thua với ai. Thế nên, linh hồn đứa trẻ bị bỏ đói rất lịch sự. Không ai bảo nó phải bỏ Chúa. Người ta chỉ liên tục nói bằng hành động:
"Điều này không quan trọng lắm."
Và rồi nó tin là thật.
Người ta thường nói:
"Chỉ cần con thành công là được."

Nhưng thành công không thể thay thế nhân cách. Một đứa con thành đạt nhưng đánh mất lương tâm không phải là thành công trọn vẹn. Một bác sĩ giỏi nhưng vô đạo đức sẽ gây tổn hại cho nhiều bệnh nhân. Một người học cao nhưng khinh thường điều thánh thiêng chưa chắc đã là một con người trưởng thành hơn.
Tri thức đúng nghĩa phải làm con người khiêm nhường hơn.

Nếu càng học càng kiêu ngạo, càng thành công càng lạnh lùng,
càng có địa vị càng coi thường đạo lý, thì vấn đề không còn nằm ở giáo dục. Mà nằm ở phần người đang dần teo lại bên trong. Điều đáng lo hôm nay không chỉ là sự thiếu thốn vật chất. Mà còn là nguy cơ hình thành một thế hệ được đào tạo rất cao nhưng thiếu nền tảng đạo đức. Họ có thể rất giỏi. Rất hiện đại. Rất tự tin. Nhưng không còn biết xấu hổ trước điều sai.

Đó là lúc xã hội bắt đầu trả giá. Cha mẹ Công giáo có quyền mong con học giỏi. Nhưng đừng biến thành công thành thần tượng. Đừng dạy con chinh phục cả thế giới mà quên dạy con giữ lấy linh hồn mình. Bởi đến cuối cùng, sau bảng điểm, sau tiền bạc, sau danh vọng, điều còn lại không phải là con kiếm được bao nhiêu.

Mà là:
con còn là người tử tế hay không.
Còn biết yêu thương hay không.
Còn biết xin lỗi hay không.
Còn biết quỳ trước Thiên Chúa hay không.
Một ngày nào đó, nhiều cha mẹ sẽ nhận ra:
điều khó nhất không phải là nuôi con thành tài.
Mà là giúp con, sau tất cả những thành công của thế gian, vẫn giữ được một linh hồn không bị khô héo.
---------
Nguồn ST

Sáng nay, khi đi ngang khu vực tượng Đức Mẹ tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, tôi bắt gặp một chị nhân viên phục vụ đang đứ...
01/06/2026

Sáng nay, khi đi ngang khu vực tượng Đức Mẹ tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, tôi bắt gặp một chị nhân viên phục vụ đang đứng lặng lẽ cầu nguyện. Hình ảnh ấy khiến tôi chú ý, nên sau đó tôi có dịp trò chuyện đôi chút với chị.

Chị cho biết mình không phải là người Công giáo. Thế nhưng, từ ngày biết các sơ Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn thường xuyên nấu và phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân, chị cảm thấy rất xúc động. Chị nói chị vừa quý mến, vừa ngạc nhiên. Quý mến vì thấy các sơ phục vụ bệnh nhân bằng cả tấm lòng; ngạc nhiên vì giữa bệnh viện, vẫn có những người âm thầm làm việc bác ái mà không tìm lợi ích cho riêng mình.

Điều khiến chị nhớ mãi là mỗi khi bắt đầu một ngày mới, các sơ thường đến dưới tượng Đức Mẹ để đọc kinh và cầu nguyện. Từ hình ảnh ấy, chị cũng bắt đầu đến đây mỗi ngày, lặng lẽ thưa với Đức Mẹ những điều trong lòng, dù chị chỉ là một người lương dân.

Chị nói rất đơn sơ rằng, mỗi lần đứng dưới chân tượng Đức Mẹ, chị cảm thấy lòng mình nhẹ hơn, bình an hơn và có thêm niềm vui để bước vào công việc thường ngày.

Có lẽ đó cũng là một ơn lành rất âm thầm. Đức Mẹ không chỉ đón nhận lời cầu nguyện của những người Công giáo, mà còn mở vòng tay hiền mẫu với tất cả những ai thành tâm tìm đến, nhất là những tâm hồn đang mang nhiều buồn phiền, lo lắng và cần một nơi để tựa nương.

Như lời nhắn nhủ quen thuộc: mỗi khi lòng nặng trĩu, hãy đến dưới chân Mẹ. Nơi ấy, những ai bé nhỏ và thành tâm cầu xin sẽ tìm được bình an và ơn nâng đỡ.

———————
Nguồn: ST

28/05/2026

🔴 LIVE: DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ MARIA ❤️
✨ BẾ MẠC THÁNG HOA – GIÁO XỨ HÒA HỘI ✨

📺 Link Youtube: https://youtube.com/live/p2bed5VaQR4

⏰ 17H30 – THỨ NĂM – 28/05/2026
⛪ GIÁO XỨ HÒA HỘI – GIÁO HẠT XUYÊN MỘC – GIÁO PHẬN BÀ RỊA
⛳ Địa chỉ: Xã Hòa Hội, Thành Phố Hồ Chí Minh

📲 TRUYỀN THÔNG NOW & GIÁO XỨ HÒA HỘI

🙏 Kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông tham dự đêm dâng hoa bế mạc tháng hoa kính Đức Mẹ Maria trong bầu khí sốt sắng, linh thiêng và tràn đầy yêu thương.

👉 Theo dõi các kênh chính thức của Truyền Thông NOW:
► YouTube: 🔴/ https://www.youtube.com/
► Fanpage: 🔵/ https://www.facebook.com/truyenthongnow
► Fanpage: 🔵/ https://www.facebook.com/nowmedia72

ÁI TÍN ✝️Trong niềm tin vào Đức Ki tô phục sinh, giáo xứ Hoà Hội và gia đình thương tiếc báo tin:PHÊ-RÔ LÊ XUÂN THẮNG Si...
26/05/2026

ÁI TÍN ✝️

Trong niềm tin vào Đức Ki tô phục sinh, giáo xứ Hoà Hội và gia đình thương tiếc báo tin:

PHÊ-RÔ LÊ XUÂN THẮNG
Sinh ngày 13.09.1984 tại Nghệ An , hiện cư ngụ tại ấp 14 xã Hoà Hội thuộc họ thánh Phê rô Khoa, giáo xứ Hoà Hội.

Đã được Chúa gọi về:
19 giờ 07 phút ngày 26.05.3026 . hưởng dương 43 tuổi

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 4 giờ 45 phút ngày 29.05.2026 ( Thứ 6 ) . Sau Thánh Lễ Linh Cữu sẽ được cất táng tại Đất Thánh “Một Cõi Đi Về”

Address

329
Xuyen Moc
790000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Xứ Hòa Hội posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Giáo Xứ Hòa Hội:

Share