14/05/2026
CHA TỔNG ĐẠI DIỆN GIUSE VÕ CÔNG TIẾN
chính thức khép lại hành trình chủ chăn và tiếp tục sống ơn gọi linh mục trong âm thầm cầu nguyện và phục vụ.
********************************
💝🙏Hơn 27 năm linh mục là hành trình của biết bao hy sinh âm thầm, những tháng năm miệt mài gieo hạt Tin Mừng, nâng đỡ các linh hồn và tận tụy phục vụ Hội Thánh. Trong vai trò Chánh xứ cũng như Tổng Đại diện Giáo phận, Cha Giuse đã để lại nơi đoàn chiên hình ảnh của một mục tử hiền hòa, gần gũi và tận tâm, nhất là nơi các cộng đoàn Giáo xứ mà Cha đã từng phục vụ như: Quảng Nghệ, Đức Mỹ, Hòa An, Hòa Thuận, Phú Vinh, Hòa Vinh, Long Tâm.
💝🙏Giờ đây, khi bước vào chặng đường mới của đời linh mục – tuổi ban chiều của ơn gọi, Cha Giuse không khởi đầu một sự nghỉ ngơi theo nghĩa dừng lại, nhưng là một hành trình khác: âm thầm hơn, lặng lẽ hơn, sống đời cầu nguyện và tiếp tục hiến dâng trong thinh lặng. Nếu những năm tháng trước đây là bước chân của người mục tử giữa đoàn chiên, thì hôm nay là lời kinh của người tôi tớ trung tín âm thầm nâng đỡ Hội Thánh bằng hy lễ và cầu nguyện liên lỉ.
💝🙏Xin cộng đoàn tiếp tục hiệp lời cầu nguyện để Cha Tổng Giuse luôn được tràn đầy bình an, sức khỏe và niềm vui thiêng liêng trong chặng đường mới của đời linh mục – một hành trình âm thầm hơn nhưng vẫn nguyên vẹn tình yêu và lòng tận hiến. Ước gì lời Thánh Gioan: “Tin vào tình yêu” (1Ga 4,16), cũng là tâm niệm đời linh mục của ngài, sẽ mãi là ánh sáng dẫn đường và nguồn sức mạnh nâng đỡ Cha trên suốt hành trình sống ơn gọi, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh.