10/08/2025
NIỀM VUI NGÀY RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU – GIÁO XỨ THỌ HÒA 🌸
Sáng nay, 10/08, Cha Gioan. B chánh xứ đã cử hành Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu cho các em Thiếu Nhi của Giáo xứ. Đây chính là thời khắc thiêng liêng, khi các em được đón Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm hồn, như chính lời Ngài trong Tin Mừng Gioan: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì có sự sống đời đời” (Ga 6,54). Và chính từ giờ phút các em được đón Chúa, các em sẽ luôn được Chúa Giêsu Thánh Thể đồng hành và nuôi dưỡng linh hồn cho các em.
Để tâm hồn được xứng đáng đón rước Chúa, sáng hôm qua các em đã quy tụ bên tòa giải tội để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Trong bầu khí ấm áp của tình thương xót, các em không chỉ được tha thứ mọi lỗi lầm, mà phải luôn ghi nhớ lời của Cha Thánh Don Bosco: “Các con cứ vui chơi miễn là đừng phạm tội”. Đó là lời khuyên đơn sơ nhưng đầy tình phụ tử, nhắc các em rằng đời sống Kitô hữu không thiếu niềm vui, nhưng là niềm vui trong sáng, không vướng bận bởi tội lỗi.
Ngày Rước Lễ Lần Đầu không chỉ là niềm vui của riêng các em, mà là niềm vui của Gia Đình các em nói riêng và của toàn Giáo Xứ nói chung Mỗi em hôm nay đều mang trong tim một lời hứa âm thầm: sẽ tránh xa dịp tội, tham dự Thánh Lễ nhiều hơn và đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, qua đó Ngài cũng nuôi dưỡng tâm hồn của chính các em
Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các em, để ân sủng hôm nay không chỉ dừng lại ở một ngày kỷ niệm, nhưng trở thành nguồn sức mạnh nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng suốt cả cuộc đời.