02/08/2026
✝️🪵SỰ HIỆN DIỆN ÂM THẦM CÒN Ở LẠI
✝️🪵Đã ba ngày kể từ khi một người chị trong Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu của tôi được Chúa gọi về.
✝️🪵Chị là một người nhỏ nhắn, hiền lành và rất ít nói. Những công việc chị đảm nhận cũng bình dị như chính con người chị: chăn heo, nhặt cỏ, chăm chút những việc không ai để ý. Ngày tôi mới vào Dòng, hình ảnh chị lặng lẽ giữa công việc đã để lại trong tôi một ấn tượng thật đẹp. Có những phiên chăn heo, tôi được cùng làm với chị. Sau này, trong những năm phục vụ tại Hội Dòng, tôi vẫn thường gặp chị trong những lần đi viếng đám tang, dự lễ giỗ hay những công việc chung. Chị hầu như không nói, cũng chưa bao giờ tôi nghe chị cất tiếng hát. Chị chỉ hiện diện – âm thầm mà bền bỉ.
✝️🪵Ngày tôi chuyển về Tu xá khác, chị chỉ nói với tôi một câu rất ngắn: "Đi nhé, có dịp tới thăm." Một câu nói đơn sơ, nhưng hôm nay nhớ lại, lòng tôi thấy thật ấm.
✝️🪵Khi biết chị đau nặng, tôi trở về thăm. Chị khẽ mở mắt nhìn, nhận ra tôi. Đôi môi chị mấp máy như muốn nói điều gì đó, rồi chỉ khẽ gật đầu và nhắm mắt. Đó là lần cuối tôi được gặp chị.
✝️🪵Từ Thánh lễ chiều, những giờ cầu nguyện cùng các chị em trong Miền Mân Côi Tứ Trùng, đến Thánh lễ An táng và giây phút tiễn chị về nơi an nghỉ, trong tôi là một khoảng lặng khó tả. Tôi thấy cuộc đời con người thật mong manh. Có những người sống rất âm thầm, đến khi ra đi mới làm người khác cảm nhận rõ sự trống vắng. Một chỗ ngồi quen thuộc không còn, một bóng dáng lặng lẽ đã khuất, để lại trong lòng tôi nỗi buồn và cả những suy tư về phận người.
✝️🪵Nhưng chính trong những giờ cầu nguyện hiệp thông với các chị em của Miền Mân Côi Tứ Trùng, Chúa đã ban cho tôi một ánh sáng. Tôi hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là mình đã làm những việc lớn lao, nhưng là biết sống hết lòng trong ơn gọi mỗi ngày, yêu thương chị em bằng những việc nhỏ bé, chu toàn bổn phận với niềm vui và dâng tất cả vì Chúa.
✝️🪵Cuộc đời của chị đã khép lại trong thinh lặng, nhưng lại mở ra cho tôi một bài học rất lớn. Xin cho tôi biết sống tốt hơn, hăng say hơn, quảng đại hơn với Chúa và với chị em, để khi kết thúc cuộc lữ hành trần thế, tôi cũng được trở về Nhà Cha, hạnh phúc Bên Chúa và gặp lại những người chị em thân yêu trong tình yêu vĩnh cửu.
M.Monica Nguyễn Hồng Đào