30/07/2026
"Tôi luôn cảm tạ Thiên Chúa của tôi mỗi lần nhớ đến anh em." (Pl1,3)
👉🏻Tròn một năm Thầy Xứ đến và đồng hành cùng giới trẻ chúng con... 🗓️Một năm trôi qua không quá nhanh, cũng chẳng quá chậm, nhưng đủ để chúng con cảm nhận trọn vẹn sức ấm của một trái tim mục tử luôn hết lòng vì người trẻ.🌸
Chúng con nhớ những ngày đầu còn xa lạ, bỡ ngỡ, chính sự gần gũi và nụ cười ấm áp của Thầy đã kéo chúng con lại gần nhau.🤝Cảm ơn Thầy vì chưa bao giờ mệt mỏi trước những nông nổi của tuổi trẻ, luôn kiên nhẫn lắng nghe, bao dung nâng đỡ và lặng thầm gieo vào lòng chúng con từng hạt mầm đức tin🌱. Nhờ có Thầy, giới trẻ chúng con mới biết tìm về bên Chúa, biết yêu thương và sống gắn kết hơn dưới một mái nhà chung.🏡🏠
Trong giây phút lắng đọng này, chúng con chẳng biết lấy gì đáp trả cho đủ ngoài tâm tình tri ân và lời cầu nguyện thiết tha dâng lên Thiên Chúa:
Nguyện xin Chúa Giê-su Mục Tử tuôn đổ muôn ơn lành trên Thầy, giữ gìn Thầy luôn bình an trong tâm hồn và dồi dào sức khỏe nơi thể xác💪.
Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục đong đầy ngọn lửa nhiệt huyết trong Thầy, ban cho Thầy sự khôn ngoan và sức mạnh.🔥
Xin Mẹ Maria luôn dang tà áo Mẹ chở che, ủi an Thầy trong những phút giây mệt mỏi âm thầm.
Cảm ơn Thầy vì trọn vẹn một năm đã yêu thương và hy sinh cho chúng con. Nguyện xin Chúa luôn ở cùng Thầy trên mọi bước đường dấn thân. ❤️