31/07/2025
🔥🔥🔥 ƠN ĐẠI XÁ PORTIUNCULA 🔥🔥🔥
Hằng năm, vào đầu tháng 8, Lịch Công Giáo lại nhắc nhở về ơn đại xá Portiuncula:
-----------------------------------------
Từ trưa ngày 01.08 cho đến nửa đêm ngày 02.08, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi.
------------------------------------------
✍️PORTIUNCULA nghĩa là "Thửa Đất Nhỏ". Đây là thửa đất gần thánh phố Assisi, nước Ý mà vào năm 1210 các đan sĩ Biển Đức đã nhượng lại để thánh Phanxicô Assisi và các anh em dùng làm nơi tu trì. Ở đó có sẵn một nhà nguyện nhỏ đổ nát.
✍️Sau đó, Thánh Phanxicô Assisi cùng anh em xây dựng lại nhà nguyện mới kính tước hiệu Đức Mẹ là Nữ vương các Thiên thần.
Khi thánh nhân lập dòng Anh Em Hèn Mọn, tức Dòng Phanxicô, nhà thờ này trở nên nhà mẹ của hội dòng. Nguyện đường này được cung hiến vào ngày 02 tháng 8.
✍️Thánh Phanxicô thỉnh cầu Đức Giáo hoàng Honorius III và được ban đặc ân: Tín hữu nào thành tâm thống hối, đến kính viếng nhà nguyện dòng này của Anh em Hèn mọn Phanxicô tại Portiuncula này thì được ơn đại xá, thường gọi là Ơn toàn xá “Portiuncula”.
Khoảng thế kỷ 16, một đại thánh đường uy nghi được xây dựng bao phủ trên nhà nguyện nhỏ bé của thánh Phanxicô xưa.
✍️Ngày 15.5.1892, Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã phổ biến rộng rãi đặc ân “Portiuncula”: Tín hữu có thể lãnh ơn toàn xá với các điều kiện thông thường, bằng cách thăm viếng một nhà thờ giáo xứ hay một nhà nguyện do các tu sĩ dòng Phanxicô trông coi (chứ ko giới hạn chỉ viếng Nhà nguyện tại Portiuncula nữa).
✍️Ơn đại xá này ban mỗi năm một lần vào ngày kỷ niệm cung hiến nguyện đường Đức Mẹ các Thiên thần ở Portiuncula, tức là ngày 02 tháng 8 mỗi năm, và có thể nhường cho các tín hữu đã qua đời.
✍️Về sau ơn này được mở rộng trên về thời gian. Không chỉ ngày 02.08, mà từ trưa 01.08 cho đến nửa đêm 02.08.
✍️Khi thánh Phanxicô xin ĐGH Hônôriô III chấp thuận ơn đại xá cho những ai viếng nhà nguyện Pontiuncula, có lẽ ngài nhớ đến lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: 'Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở' (Jn 14:2)."