14/10/2024
Cô làm từ thiện nhiều, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, đó là điều đáng quý. Nhưng cô đi tù 3 năm ra cô biết gì về thầy Minh Tuệ mà đòi phân tích cái đúng cái sai của thầy, đòi "quất" thầy không trượt phát nào? Cô dựa vào đâu mà nói một nửa ngưỡng mộ thầy, một nửa chống đối thầy, 50-50? Ai chống đối thầy, mà làm gì có lý do gì để chống đối thầy, chống đối một người ngày ăn một bữa tối ngủ nghĩa địa để mà làm gì?
Thầy đã buông bỏ tất cả để đi theo bước chân của Phật, ngoài ba y một bát thì thầy còn gì đâu. Thầy không đụng tới ai, sao ai cũng muốn đụng với thầy. Những người khác cô không nói tới, cô lại lựa thầy Minh Tuệ để nói, hay cô biết là nói tới thầy sẽ bình yên vô sự, còn nói tới người khác thì họ sẽ lại kiện cô?
Có một anh từng hỏi thầy "Thầy ơi sao con làm từ thiện mấy mươi năm mà tâm vẫn còn sân si...". Thầy bảo "Anh đi làm từ thiện cho người ta vậy anh đã từ thiện giới cho chính mình chưa?". Có vẻ như câu nói này đúng với trường hợp của cô. Thử ngẫm lại xem cô đã giữ được bao nhiêu giới rồi? Cô sống trong cung vàng điện ngọc lại đi nói lời không thiện cảm với một người 6 năm ngủ nhà hoang nghĩa địa, vậy có phải sân si không?
Cô làm từ thiện cho mấy chục ngàn người mấy trăm ngàn người, ai cũng ghi nhận, ai cũng thương mến, nhưng thầy phát nguyện tu thành Phật độ cho một cõi, vậy cái nào công đức hơn? Sao lại lôi chuyện từ thiện ra để so sánh?
Giờ này khi cô nói những lời này, có lẽ thầy đang đầu trần chân đất ở một nơi nào đó, chịu nắng, chịu mưa. Nếu biết được, có lẽ thầy cũng sẽ mỉm cười "Con chúc cô hạnh phúc, nhỉ".