10/10/2025
NHÀ ĐỂ CHO CHÚA Ở HAY MA QUỶ Ở ?
Tin Mừng Lc 11,15-26
Bà cháu trò chuyện về ma quỷ
• Bà ơi, con nghe cha xứ kể rằng, có khi ma quỷ bị đuổi ra rồi mà nó vẫn quay lại. Sao lạ vậy bà? Con tưởng bị đuổi là hết chứ!
➤ Bà mỉm cười: Con à, ma quỷ giống như bụi trong nhà. Quét đi hôm nay, nhưng nếu cửa sổ mở toang, gió thổi, bụi sẽ bay vào lại thôi.
• Vậy là con phải đóng cửa à bà?
➤ Không chỉ đóng cửa, mà phải mời ánh sáng vào. Tâm hồn con cũng thế, nếu chỉ lo “quét sạch” mà quên mời Chúa vào, lòng con sẽ trống rỗng, và sự dữ lại tìm cách quay về.
• Nhưng con đâu có làm điều xấu, sao ma quỷ lại đến được?
➤ Ma quỷ không luôn đến bằng hình dạng đáng sợ đâu. Nó ẩn trong lúc con giận dỗi, ganh tị, lười học, hay khi con im lặng thấy bạn bị bắt nạt mà không dám bênh. Đó là cách nó gõ cửa.
• Con thấy sợ quá... Vậy làm sao để Chúa ở lại trong lòng con mãi, bà?
➤ Con không cần sợ, chỉ cần nuôi lòng bằng điều thiện. Mỗi khi con giúp người khác, đọc Lời Chúa, hay cầu nguyện, là con đang mời Chúa Giêsu ở lại trong “ngôi nhà” tâm hồn con. Khi Chúa ở trong đó, bóng tối chẳng dám bén mảng.
• Bà nói “ngôi nhà tâm hồn” nghe hay quá! Vậy nếu con làm sai, ngôi nhà đó dơ đi hả bà?
➤ Ừ, nhưng Chúa luôn sẵn sàng giúp con dọn lại. Sám hối, xin lỗi, rồi làm điều tốt — đó là cây chổi của ân sủng. Con đừng sợ dơ, chỉ sợ để nhà mình trống không có Chủ.
• Con hiểu rồi, bà ạ. Con không muốn nhà lòng con trống nữa. Con sẽ để Chúa ở lại luôn, bằng cách sống tốt, biết yêu thương và không ganh tị.
➤ Bà xoa đầu cháu, khẽ nói: Vậy là con đã biết giữ nhà mình sáng. Nhớ nhé, mỗi sáng thức dậy, hãy hỏi: “Hôm nay, Chúa còn ở trong lòng con không?”
• Con nhớ rồi, bà ơi. Con sẽ không để lòng con tối nữa. Con muốn nhà của con luôn có ánh sáng của Chúa Giêsu.