24/06/2026
"Chúa đã làm cho tôi những điều cao cả, Danh Người là Thánh." (Lc 1,49)
Trong bầu khí linh thiêng của ngày Thứ Ba tuần XII Thường Niên, cùng với toàn thể Giáo hội hướng về Đại lễ Vọng Kính Thánh Gioan Baotixita, Giáo xứ chúng ta đã được đón nhận một nguồn hồng ân vô biên và niềm hạnh phúc vỡ òa.
Một người con thân yêu của quê hương – Sơ Têrêsa Nguyễn Thị Trông – đã chính thức dâng lời Tuyên Khấn Trọn Đời trong Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức.
Sau những năm tháng tu học, thử thách và dấn thân trong linh đạo Mến Thánh Giá, lời tuyên khấn trọn đời của Sơ Têrêsa chính là quả ngọt của tình yêu, là minh chứng cho một tâm hồn hoàn toàn thuộc về Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Từ đây, Sơ đã hoàn toàn thuộc về Chúa, can đảm bước vào hành trình hiến dâng trọn vẹn cho Giáo hội và tha nhân.
Ngay trong buổi tối hồng phúc hôm qua, Giáo xứ chúng ta đã vinh hạnh được đón tiếp Sơ Têrêsa trở về với gia đình Giáo xứ thân thương để cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí vô cùng ấm áp, sốt sắng và đong đầy tình nghĩa quê hương.
Niềm vui ấy như được nhân lên gấp bội khi Thánh lễ có sự hiện diện đầy quý báu và nghĩa tình của 2 Cha quê hương. Sự đồng hành của các Ngài không chỉ là niềm khích lệ lớn lao cho Sơ Têrêsa trên con đường dấn thân phía trước, mà còn là niềm tự hào, là tấm gương sáng ngời về đời sống ơn gọi cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ.
Hình ảnh các vị mục tử và người nữ tu quê hương cùng đứng chung trên bàn thánh chính là câu trả lời sống động nhất cho tình yêu, sự chúc phúc mà Thiên Chúa đã đặc biệt ban cho mảnh đất quê hương chúng ta. Đó là minh chứng cho thấy dòng chảy ơn gọi của Giáo xứ vẫn luôn dồi dào và sinh hoa kết trái.
Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, luôn gìn giữ, ban tràn đầy hồng ân và nâng đỡ Sơ Têrêsa. Xin cho ngọn lửa mến Chúa luôn bùng cháy trong tim Sơ, để Sơ luôn là nhân chứng sống động cho tình yêu của Ngài giữa lòng thế giới.
Kính chúc Sơ Têrêsa: Luôn giữ vững đặc sủng Mến Thánh Giá, tìm thấy niềm vui đích thực trong đời dâng hiến và gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng trên con đường sứ vụ mới.
Giáo xứ chúng con xin chúc mừng niềm vui lớn lao này của Sơ và toàn thể gia đình linh tông, huyết tộc!