20/07/2021
NIỀM MONG ƯỚC CỦA CON CÁI BẢO NHAM ĐANG TỪNG NGÀY ĐI VÀO HIỆN THỰC. ❤❤
Kính thưa quý vị, nhắc đến giáo xứ Bảo Nham, chắc hẳn k còn xa lạ, vì đâu đó trên mạng xã hôi, hay trong lịch sử Giáo Phận Vinh cũng đã giới thiệu đến địa danh này. Quả thật giáo xứ Bảo Nham đã đi vào lịch sử gần 137 năm hình thành và phát triển, nơi đây đã để lại dấu ân đức tin một thời, nơi mà Đức Mẹ đã ra tay giải cứu con cái của Mẹ khỏi bị bách hại gần 137 năm về trước,
Kính thưa quý vị, một Giáo xứ có truyền thống lịch sự như vậy, nhưng còn có những khó khó khăn về cơ sở vật chất, vì các công trinh của thế hệ cha ông để lại đã quá lâu và cùng xuống cấp theo thời gian.
Vì thế đã từ lâu, nỗi khát khao, mong ước của con cái giáo xứ Bảo Nham là có được một ngôi Thánh Đường khang trang, rộng lớn và lỗng lẫy, đáp ững nhu cầu thờ phượng của một Giáo xứ có hơn 3 ngàn nhân danh, mà Thánh Đường bằng đá đã trở nên quá nhỏ, lại thêm vào đó là một Giáo xứ sở Hạt có rất nhiều đại Lễ cấp Giáo Hạt hàng năm được tổ chức, đặc biệt là nơi đây là “ Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Bảo Nham” của cả Giáo Phận.
Đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng đó của con cái Giáo xứ Bảo Nham nói riêng và cả Giáo Hạt, Giáo Phận nói chung, tháng 11 năm 2012, được bề trên Giáo Phận cứ Cha Martinô Nguyên Xuân Hoàng, nguyên quản xứ Tân Lộc , quản Hạt Cửa Lò, về coi sóc và Quản Hạt, Quản xứ Bảo Nham.
Khởi sự cho việc tái thiết và xây dưng quê hương Giáo xứ Bảo Nham, kề từ ngày cha nhận sứ vụ về coi sóc Giáo xứ, cha luôn luôn thúc đẩy và mời gọi tất cả mọi thành phần trong Giáo xứ cùng chung tay, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương hướng tới tương lai.
Thưa quý vị, Đã từ lâu con cái Bảo Nham đang ấp ủ ước mơ xây dựng quê hương Giáo xứ, nhưng thật lòng mà nói thiếu người tiên phong hướng dẫn chỉ đường, nhưng từ ngày Cha Martino về coi sóc giáo xứ, Cha đã ngày đêm vạch lối chỉ đường để mọi người nhận ra thánh ý Chúa muốn nơi Giáo xứ, và là nơi Đức Mẹ đã chọn, nơi mà lịch sử đã ghi dấu ông cha ta đã kiên trung bảo vệ đức tin của chính mình, nơi mà Mẹ đã ra tay cứu vơt con cái Mẹ khỏi cảnh bách hại của thế lực cầm quyền lúc bấy giờ, và từ đó Mẹ vẫn luôn luôn che chở và ban muôn ơn cần thiết cho con cái Mẹ tin tưởng chạy đến khấn xin, và giờ đây chính là lúc con cái Bảo Nham phải thể hiện đức tin của mình bằng chính việc làm cũ thể, để xây dựng quê hương Giáo xứ.
Hiểu được những gì cha đã vạch lối chỉ đường, mọi thành phần con cái trong Giáo xứ, người người, nhà nhà, tổ chức này đến tổ chức khác đã nhiệt tình hưởng ứng đóng góp phần mình để xây dựng quê hương giáo xứ, kẻ góp của, người góp công, nhà hiến đất... mở đường về với Mẹ, chuyển đổi nhà ở, xây dựng nhà máy nước, nhà khách giáo xứ, thay ngói mới Nhà Thờ đá đã xuống cấp, đại tu nhà xứ cổ lấy lại nguyên trạng kiến trúc xưa, xây Lễ Đài tại Quảng Trường Trung Tâm Hành Hương, nhà hành hương đa năng, đường vành đai về với trung tâm mang tước hiệu Mẹ Trinh Nữ Vương cũng được bê tông hóa...các công trình lớn nhỏ nối tiếp nhau liên tục thực hiện, nhưng phải nói đến công trình lơn lao nhất đó chính là diện tích mặt bằng đất khoảng 10 hetta, được các cấp chính quyền cấp phép sử dụng và xây dựng Thánh Đường mới và khuôn viên quảng trường trung tâm hành hương Đức Mẹ
và ngày 16 tháng 7 năm 2015 công việc ép cọc móng xây dựng Nhà Thờ mới đã được thực hiện, với kích thước tổng chiều dài 65,9 m; chiều rộng phần thân chính 24,2 mét; chiều rộng phần thánh giá gian cung thánh 37,7 mét; chiều cao thân nhà thờ 23,1 m; chiều cao tháp chuông 50,22 mét.
Và ngày 8 tháng 12 Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Quan Thầy của Giáo xứ, đã được Đức Cha Paul Nguyễn Thái Hợp Chủ Chăn Giáo Phận lúc bấy giờ về dâng Thánh Lễ đặt viên đá góc đầu tiên cho công trình thế kỷ này.
Thật không ái giám mơ tới, vì thật sự có được diện tich mặt bằng đất này, quả là một sự nổ lực và tài tình của Cha Martino, nhờ ơn Chúa thương qua lời bầu cử của Đức Mẹ Bảo Nham, Cha đã biến việc không thể thành chuyện có thể.
Và cứ thế vừa xây dựng, vừa mở mang san lấp diễn tích mặt bằng, các công trình nối đuôi nhau trong suốt hơn 8 năm xây dựng cũng được mọc lên và đưa vào sử dụng, đã được Đức Cha Anphong Chủ chăn Giáo Phận và đông đáo quý Cha, quý khách hành hương về dâng lễ nhiều lần tại Quảng Trường vào các dịp Hành Hương kỷ niệm biến cố 135 năm, và 136 năm Đức Mẹ giải cứu con cái Mẹ tại nơi này.
Và tháng 11 năm 2020 việc thi công giai đoạn 2 Nhà Thờ mới cũng bắt đầu được tiếp tục thực hiện, đến nay ngày 16/7/2021, mới hơn 8 tháng thi công, nhà thờ đã được đổ khung trụ tháp chuông, các khung trần mái hạ, mái thượng, và đổ dầm sàn mái hạ, và sàn mái hạ cung thánh, dự kiến nếu thuận lợi cuối năm nay nhà thờ có thể sẽ được lợp ngói.
Chúng ta cùng xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Bảo Nham, cho Cha xứ kính yêu của chúng ta được đạo đức, thánh thiện, dồi dào sức khỏe, luôn nhiêt tình chăm lo hướng dẫn giáo xứ chúng ta ngày một phát triển về mọi mặt, xin cho các ban ngành, anh em tổ thợ và mọi thành phần trong Giáo Xứ luôn biết đoàn kết, hiệp nhất nên một, cùng chung sức chung lòng, đóng góp công của để xây dựng nhà Chúa, xây dựng “ Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Bảo Nham”, như lòng chúng ta hằng mong ước, cùng xin Chúa chúc lành, hướng dẫn cho mọi dự định và công việc của Giáo xứ được hoàn thành trong thánh ý của Chúa, cho có nhiều tổ chức cá nhân mở lòng quảng đại cùng góp phần ủng hộ cho những công trình của giáo xứ đang dần dần đi vào hiện thực.
- Quay & dựng fim Lê Hùng Camera Le Hung
- Soạn và đọc lời bình Sóng Thủy (Áo Dài Thủy Thương)
- Ban truyền thông giáo xứ sx 20/7/2021.
Clip sử dụng ca khúc: ĐỨC MỆ LỘ ĐỨC - BẢO NHAM
ST. LM: MI TRẦM.