31/05/2026
🌹THÁNH LỄ MỜI GỌI GIA NHẬP HỘI MÂN CÔI TẠI GIÁO XỨ RÚ ĐẤT 📿🌹
Được sự cho phép của Cha quản xứ Phêrô Hoàng Khanh Nguyễn Duy Khanh, chiều tối hôm qua thứ 7 ngày 30/05/2026 Cha đặc trách Hội Mân Côi Giuse Phạm Văn Quí, Cha phụ tá Giuse Hồ Sỹ Thảo cùng Ban Điều hành Hội Mân Côi Giáo phận Vinh đã về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện và mời gọi các tín hữu gia nhập Hội Mân Côi tại Giáo xứ Rú Đất.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và thánh thiện với sự hiện diện của quý cha, Ban Điều hành Hội Mân Côi giáo hạt cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Qua lời chia sẻ và khích lệ của quý cha, mỗi người được mời gọi ý thức hơn về vai trò của kinh Mân Côi trong đời sống đức tin, đời sống gia đình và sứ mạng xây dựng cộng đoàn.
Tạ ơn Thiên Chúa, sau Thánh lễ đã có 126 anh chị em quảng đại ghi danh gia nhập Hội Mân Côi. Đây không chỉ là niềm vui của giáo xứ mà còn là dấu chỉ sinh động cho sự lớn mạnh của đời sống đức tin giữa lòng xã hội hôm nay, khi con người đang rất cần những giá trị yêu thương, hiệp nhất và cầu nguyện.
Cùng với sự phát triển của xã hội, Giáo hội cũng không ngừng đổi mới trong tinh thần hiệp hành, mời gọi mọi thành phần dân Chúa chung tay xây dựng cộng đoàn. Hội Mân Côi chính là môi trường giúp các hội viên sống tinh thần đoàn kết, nâng đỡ nhau trong đời sống đạo, cùng nhau lần hạt, cầu nguyện cho gia đình, giáo xứ và quê hương đất nước.
Sau Thánh lễ, dưới sự hướng dẫn của Cha đặc trách, cộng đoàn đã tiến hành bầu Ban Điều hành và chính thức thành lập Hội Mân Côi Giáo xứ Rú Đất. Đây là một bước khởi đầu đầy ý nghĩa, mở ra hành trình mới của sự hiệp nhất, cộng tác và phục vụ trong tình yêu của Chúa và Mẹ Maria.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria Rất Thánh Mân Côi, ban muôn ơn lành trên các hội viên mới. Xin cho mỗi người luôn trung thành với đời sống cầu nguyện, biết sống yêu thương, hiệp nhất và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
🌹 Xin tạ ơn Chúa và tri ân Mẹ Maria. 📿 Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Hội Mân Côi Giáo xứ Rú Đất ngày càng phát triển và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.