Truyền Thông Công Giáo

Truyền Thông Công Giáo Chào mừng quý vị đến với trang Truyền Thông Công Giáo! Mến chúc quý vị sức k PHÀM AI YÊU THƯƠNG, THÌ ĐÃ ĐƯỢC THIÊN CHÚA SINH RA, VÀ NGƯỜI ẤY BIẾT THIÊN CHÚA.
(2)

"Thiên Chúa là tình yêu, và hễ ai ở trong tình yêu thì ở trong Chúa, và Chúa ở trong người ấy"
"ANH EM THÂN MẾN, CHÚNG TA HÃY YÊU THƯƠNG NHAU, VÌ TÌNH YÊU BẮT NGUỒN TỪ THIÊN CHÚA. AI KHÔNG YÊU THƯƠNG, THÌ KHÔNG BIẾT THIÊN CHÚA, VÌ THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU " (1Ga 4:7-8)

LỜI CẦU NGUYỆNNHÂN NGÀY GIỖ 4 NĂMLINH MỤC GIUSE TRẦN NGỌC THANH(29/1/2022-29/1/2026)Lạy Chúa nhân lành,trong ngày giỗ củ...
28/01/2026

LỜI CẦU NGUYỆN
NHÂN NGÀY GIỖ 4 NĂM
LINH MỤC GIUSE TRẦN NGỌC THANH
(29/1/2022-29/1/2026)

Lạy Chúa nhân lành,
trong ngày giỗ của Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh, chúng con khiêm tốn phó dâng linh hồn cha trong vòng tay xót thương của Chúa. Suốt cuộc đời mục tử, cha đã sống hết mình cho đoàn chiên, âm thầm phục vụ, yêu thương và tha thứ. Và trong giây phút cuối cùng, khi đang ngồi tòa giải tội để giao hòa con người với Chúa, cha đã hiến dâng chính mạng sống mình.

Xin Chúa thương đón nhận người tôi tớ trung tín vào nơi an nghỉ vĩnh hằng, nơi chan chứa bình an và ánh sáng muôn đời. Xin cho sự hy sinh của cha trở thành hạt giống đức tin, nhắc nhở chúng con biết sống hiền lành, trung tín và can đảm làm chứng cho Tin Mừng.

Xin cho sự ra đi của cha không gieo thêm oán hận, nhưng khơi dậy trong lòng chúng con lòng khao khát sống theo sự thật, công lý và tình yêu của Chúa, như chính cuộc đời cha đã sống.
Amen.

THỈNH NGUYỆN THƯ KÍNH GỞI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAMCác bạn thân mến,Tôi vừa gởi một THỈNH NGUYỆN THƯ  tới  HỘI ĐỒNG GIÁ...
19/01/2026

THỈNH NGUYỆN THƯ KÍNH GỞI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Các bạn thân mến,

Tôi vừa gởi một THỈNH NGUYỆN THƯ tới HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM để nêu lên tệ nạn 'GIÁO SĨ TRỊ' tại Việt Nam. Tôi cũng đã đọc THỈNH NGUYỆN THƯ này trên kênh Youtube và FB của tôi .

Dù vậy, một số người muốn có tài liệu bản văn THỈNH NGUYỆN THƯ này. Vậy tôi xin post bản văn đó lên FB, kèm theo các LINK của các Youtube liên quan tới tệ nạn "GIÁO SĨ TRỊ" tại Việt Nam để tất cả mọi người tiện theo dõi.

Xin cám ơn các bạn.
Lm NHL

___

THỈNH NGUYỆN THƯ KÍNH GỞI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Chủ đề: Tệ Nạn “Giáo Sĩ Trị” tại VN

Kính thưa Đức cha Chủ tịch và qúy Đức cha trong HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM. Con là Linh mục Anrê Nguyễn Hữu Lễ, thuộc Giáo phận gốc Vĩnh Long, thụ phong Linh mục năm 1970. Từ năm 1990 con phục vụ tại Giáo phận Auckland, nước New Zealand. Hiện con đã về hưu và đang sống tại Thành phố Auckland, New Zealand.
Mặc dù vì hoàn cảnh con phải sống xa quê nhà nhưng lúc nào lòng con cũng hướng về Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam. Con luôn cảm thấy gắn bó với Giáo Hội tại quê nhà, nơi con được huấn luyện để trở thành Linh mục. Có thể nói, thân xác con ở nước ngoài nhưng tâm hồn con ở Việt Nam như con vẫn thường nói: “Trước khi làm Linh mục, tôi là người Việt Nam.” Trong tâm tình đó, con kính cẩn trình lên quý Đức cha sự việc đau lòng có liên quan tới Giáo Hội Công Giáo Việt Nam yêu quý của chúng ta. Cách nay vài tuần, con nhận được một Video từ một người trong nước gởi vào địa chỉ email của con có tựa đề:

“Tin Khẩn! Giáo dân TỐ CÁO Cha Bố Nấu Hổ Cốt, Bán Đất THÁNH để Kinh Doanh, Bộ 3 Linh Mục PHÁ NÁT VINH”.

Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=t3jKXLzdYiY
Con không quan tâm tới việc nội bộ của Giáo phận Vinh, nhưng trong phần mở đầu Video đó có một hình ảnh khiến cho con bị “sốc” rất nặng! Đó là khung cảnh về một buổi họp. Trong phòng họp đó, có một người đàn ông đứng sau bàn chủ tọa. Người này ở lứa tuổi trung niên, mặc áo chùng thâm, nét mặt hầm hầm, đang múa máy, chỉ tay, điểm mặt, quát tháo, nạt nộ, chửi mắng xối xả vào một ông lão đáng tuổi cha chú của mình, chỉ vì ông lão này vào phòng họp mà không gõ cửa!

Người gởi Video này cho biết, đó là LINH MỤC GIUSE NGUYỄN VĂN HIỆU, GIÁM ĐỐC ĐỀN THÁNH TRẠI GÁO, THÁNH ANTÔN. GIÁO PHẬN VINH. Con xin quý Đức cha để ra vài phút theo dõi các đoạn Video, con gởi kèm theo dưới đây để tận mắt biết mọi chi tiết, trước khi con thưa tiếp câu chuyện. Kính thưa quý Đức cha, Sau khi xem xong đoạn Video đó, con bị một cú “sốc” rất nặng! Con không dám tin vào mắt mình! Con không dám tin vào tai mình! Con ngồi chết lặng, nói không nên lời. Con bị cú “sốc” rất nặng vì những lý do sau đây:

1. Con bị “sốc” nặng vì năm nay con đã 83 tuổi và 55 năm Linh mục, con chưa bao giờ thấy cảnh nào kinh khủng như thế xảy ra tại Việt Nam hoặc bất cứ quốc gia nào trên thế giới mà con đã có dịp tới.
2. Con bị “sốc” nặng vì hình ảnh chiếc áo chùng thâm mà con yêu dấu và hãnh diện mặc trên người đã bị “Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hiệu, Giám đốc Đền Thánh Trại Gáo Thánh Antôn, Giáo phận Vinh” xúc phạm, làm nhục và kéo xuống bùn nhơ !
3. Con bị “sốc” nặng vì con cảm thương cho vị bô lão bị“Tên Hung Thần Đội Lốt Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Hiệu” chỉ thẳng vào mặt, quát tháo, sỉ vả, chửi mắng một cách thậm tệ và công khai trước mặt mọi người, gọi vị bô lão là “LÁO TOÉT!”, chỉ vì “cái tội” vào phòng họp mà không gõ cửa! (Sau này con tìm hiểu và được biết chữ “LÁO TOÉT!” đồng nghĩa với chữ “ĐỒ MẤT DẠY!” là tiếng chửi nặng nề nhất trong ngôn ngữ người Miền Nam!) Con không biết, hôm đó sau khi ra về, vị bô lão nạn nhân đó cảm thấy nhục nhã và buồn phiền như thế nào? Và từ đó ông và gia đình còn bước chân tới Nhà thờ nữa không?
4. Con bị “sốc” nặng khi nhìn thấy “Tên Hung Thần Đội Lốt Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Hiệu” đang tự tay bôi trét lên bộ mặt Xinh Đẹp và Thánh Thiện của GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM một thứ gì bầy nhầy, bạc nhạc, tanh hôi, bẩn thỉu và thối tha, không ai dám đến gần! Và cũng chẳng ai muốn tới gần!
5. Con bị “sốc” nặng khi thấy tất cả mọi người trong phòng họp lúc đó ngồi yên bất động như những tượng đá, trong khi “Tên Hung Thần Đội Lốt Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Hiệu” đang“lên cơn điên” hung hăng đập bàn quát tháo chỉ chỏ, chửi mắng vị bô lão là“LÁO TOÉT!” và phun ra một tràng tiếng nạt nộ quát tháo như tiếng sấm gầm tiếp theo. Trong “cơn bão tố” đó, người ta nghe tiếng vị bô lão đáng thương đang van xin“Cha đừng nạt con cha ơi! Cha nói con nghe mà! Con vâng lời cha dạy mà!”
Cảnh tượng này cho con thấy tệ nạn “GIÁO SĨ TRỊ” thực sự đã bám rễ, và bám thật sâu, trên mảnh đất Giáo phận Vinh!
6. Và cuối cùng con bị “sốc” nặng khi hình dung ra, nếu lúc bấy giờ mà Chúa Giêsu hiện ra trong phòng họp tại ĐỀN THÁNH TRẠI GÁO, GIÁO PHẬN VINH, thì Người sẽ có thái độ gì? Con không biết Chúa Giêsu sẽ nói gì khi Người cúi xuống ôm lấy vị bô lão nạn nhân vào lòng! Nhưng con biết là Chúa Giêsu sẽ…rơi nước mắt khi quay lên bàn chủ tọa và nhìn thẳng thật sâu, và thật lâu vào đôi mắt đỏ ngầu như máu của “Tên Hung Thần Đội Lốt Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Hiệu”!

Kính thưa qúy Đức cha, từ lâu con vẫn quan tâm đến tệ nạn “GIÁO SĨ TRỊ” dưới hình thức này hoặc hình thức khác, trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, điều này phát xuất từ kinh nghiệm bản thân và cái nhìn về hoàn cảnh Dân Tộc chúng ta. Câu chuyện và hình ảnh trong đoạn Video về “Tên Hung Thần Đội Lốt Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Hiệu!” này, con coi là một “giọt nước làm tràn ly”! Con quyết định ra tay đối phó với tệ nạn xấu xa này, với khẩu hiệu “ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI CHẤM DỨT TỆ NẠN “GIÁO SĨ TRỊ”.

Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=Mg3oL8V0K64

Với quyết tâm đó, con đã cho phổ biến đoạn Video về “Tên Hung Thần Đội Lốt Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Hiệu” lên mạng xã hội, và con không ngờ đề tài đó là “điểm chạm nọc” của quá nhiều người! Chỉ trong vòng vài ngày mà số người truy cập vào và các lời bình luận đồng tình tràn ngập. Tuyệt đại đa số ý kiến đều ủng hộ về việc làm chính đáng này. Đó là nguyện vọng của quảng đại quần chúng trong Cộng Đồng Dân Chúa, và cả một số người không phải là Công Giáo.

Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=wGj4wXOan1U

Kính thưa quý Đức cha, dù vậy, con biết rằng căn bệnh “GIÁO SĨ TRỊ” là chứng nan y di căn trong lòng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và chỉ có HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM và cách riêng là các GIÁM MỤC BẢN QUYỀN trong các Giáo Phận, mới là cơ cấu có Danh Nghĩa, có Thẩm Quyền và có Biện Pháp để chặn đứng căn bệnh “GIÁO SĨ TRỊ” đáng nguyền rủa này. Đó là lý do tại sao hôm nay con kính cẩn đệ trình THỈNH NGUYỆN THƯ này lên HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM và các Giám Mục Bản Quyền trong các Giáo Phận tại Việt Nam, kèm theo 2 lời van xin cụ thể sau đây:

1. Con van xin HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM và cách riêng là các GIÁM MỤC BẢN QUYỀN trong các Giáo Phận, chính thức lên tiếng và có biện pháp ngăn chặn tệ nạn “GIÁO SĨ TRỊ” là một loại vi khuẩn độc, đang gặm nhấm và tàn phá “nội tạng” của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, và nọc độc của nó đã phát triển tới mức báo đông!

2. Con van xin HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM và cách riêng là Giáo Phận Vinh, có biện pháp Khai Trừ và Trục Xuất “Tên Hung Thần Đội Lốt Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Hiệu” ra khỏi hàng ngũ Giáo Sĩ, vì“Tên Hung Thần” này đã hiện nguyên hình là một biểu tượng công khai cho tệ nạn “GIÁO SĨ TRỊ” đáng nguyền rủa. Con nghĩ rằng “Tên Hung Thần Đội Lốt Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Hiệu” không chỉ là một nỗi nhục riêng của Giáo Phận Vinh, mà là nỗi nhục chung của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Xin hãy cắt bỏ đi một bộ phận hoại tử, để cứu toàn bộ cơ thể trước khi quá muộn. Trong trường hợp này Yên Lặng là Dung Túng!

Kính thưa quý Đức cha, trong THỈNH NGUYỆN THƯ này con nói thay cho:
1- Những người không có tiếng nói.
2- Những người không có điều kiện để nói.
3- Những người không có vị thế để nói.
4- Những người vì sợ mà không dám lên tiếng nói.
5- Và đặc biệt là con nói thay cho vị bô lão tại Đền ThánhTrại Gáo bị “Tên Hung Thần Đội Lốt Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Hiệu”nạt nộ, quát mắng, bắt phải “IM!”, “ KHÔNG ĐƯỢC NÓI!”.

Trong tâm tình Kính Trọng và Vâng Phục, con kính đệ trình lên quý Đức cha, nỗi lòng đau đớn và sự trăn trở trong lòng con, và nhiều người về tình trạng Giáo Hội tại quê nhà. Nếu con có sơ sót gì trong cách diễn tả, kính xin quý Đức cha lượng thứ cho con. Con rất mong nhận được những lời chỉ dạy và ý kiến của qúy Đức cha trong vấn đề này.

Con trân trọng kính chúc quý Đức cha hồn an xác mạnh và đầy tràn Hồng Ân của Chúa để chu toàn sứ vụ lãnh đạo Giáo Hội tại quê nhà.

Auckland, ngày 18 tháng 1 năm 2026
Linh mục Anrê NGUYỄN HỮU LỄ
Email: [email protected]
Tel: + 64.21. 049-4286

Sắp đến ngày giỗ cha! Lương tâm thổn thức!  Nhưng cũng có người lương tâm cắn rứt, muốn nói mà không dám, đành “như hến”...
18/01/2026

Sắp đến ngày giỗ cha! Lương tâm thổn thức! Nhưng cũng có người lương tâm cắn rứt, muốn nói mà không dám, đành “như hến”: vì “không có lợi cho tôi”

Fb/Nguyen Martino (Lm)

LỄ AN TÁNG ĐỨC GIÁO HOÀNG QUÁ BUỒNMột thánh lễ an táng  với 100 hồng y, 420 giám mục, gần 4.000 linh mục đồng tế và khoả...
08/01/2026

LỄ AN TÁNG ĐỨC GIÁO HOÀNG QUÁ BUỒN

Một thánh lễ an táng với 100 hồng y, 420 giám mục, gần 4.000 linh mục đồng tế và khoảng 50.000 tín hữu tham dự... Tưởng là long trọng, nhưng lại thiếu quá nhiều thứ...

- Đầu thánh lễ lại đi ê a lần hạt Mân côi. Ở Tây mà chẳng có lấy một đội kèn Tây nào tấu nhạc cho long trời lở đất. Thật buồn tẻ!

- Đức Giáo hoàng Francis mở đầu thánh lễ quá đơn giản, y hệt mấy thánh lễ ngày thường ở các xứ đạo: Làm dấu thánh giá, sám hối, Kinh thương xót.. Không có bài mở lễ hoành tráng của vị chủ tế như thường thấy ở Việt Nam.

- Đám tang của một nhân vật quan trọng hàng đầu thế giới mà không thấy Ban Tang lễ, không biết ai là trưởng ban tang lễ, không thấy công bố danh sách ban tang lễ.

- Thánh lễ có nhiều đức hồng y, nhiều tổng thống, nhiều nhân vật có máu mặt mà đầu thánh lễ chẳng thấy ai giới thiệu, vỗ tay...

- Không có phần đọc điện chia buồn của Ban Tôn giáo Italy cũng như của Ban Tôn giáo các nước.

- Không có khu vực dành riêng cho linh tông huyết tộc. Con cháu không được đeo tang, chụp ảnh, quay phim.

- Đám tang mà cũng không có lấy một dòng điếu văn tiễn biệt, ca ngợi công đức của người quá cố. Không có lời cảm ơn của gia đình hay của tòa thánh. Thua đám tang của một giáo dân bình thường ở quê tôi.

- Giáo hoàng mà không có lấy một vòng hoa hay bức trướng chia buồn.

- Không có đoàn rước vài cây số để quay flycam.

- Linh cữu gì mà trống trơn, không hoa văn, không bày biện hương hoa.

- Tang lễ gì mà mỗi cái hòm để nằm bệt trên chiếc băng ca ở sân quảng trường, không đặt lên bệ, không có di ảnh.

- Lễ xong cứ âm thầm khiêng hòm vào táng trong hầm mộ, không trống kèn, rước xách.

Mà xem lại tang lễ của Đức Giáo hoàng Jean Paul II hay của Đức Hồng y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận trước đây cũng đơn giản y hệt. Như vậy là tại lỗi tổ chức của Vatican rồi. Đám tang này mà mời Việt Nam sang tổ chức thì thế giới phải ngả mũ bái phục. Việt Nam rất giỏi trong việc tổ chức tang lễ cho các đấng bậc. Thánh lễ đại triều phải kéo dài 5, 6 tiếng mới xứng tầm, chứ ai lại làm có hơn một tiếng như tang lễ Đức Giáo hoàng Benedict hôm qua!

Phải khẳng định một điều rằng, cho đến giờ này Việt Nam vẫn là một cường quốc đám ma. Nếu biết tranh thủ cơ hội, chúng ta có thể xuất khẩu công nghệ tổ chức đám ma cho yếu nhân ra toàn thế giới để thế giới phải kinh ngạc Việt Nam. Mặt khác chúng ta sẽ thu ngoại tệ về. Ngành kinh doanh không có đối thủ.

HOÀNG MẠNH HÀ

Như Sự Sắp Đặt Của Thiên ChúaLời Cầu Nguyện và Lời xin Đức Hồng Y Tagle dành cho Cha Diệp thành sự thật.Chuyện là cách đ...
07/01/2026

Như Sự Sắp Đặt Của Thiên Chúa
Lời Cầu Nguyện và Lời xin Đức Hồng Y Tagle dành cho Cha Diệp thành sự thật.

Chuyện là cách đây 8 năm (năm học 2017-2018), khi được phân công tháp tùng Đức Hồng Y Tagle đến cử hành thánh lễ Phong Chức Giám Mục... Sau mấy ngày tháp tùng ngài khi đến sân bay, đang lúc chờ máy bay đến, tôi tình cờ giữ trong mình những tấm hình của Cha Diệp trong túi vì nhận được từ một người anh ở Anh Quốc gửi qua. Tôi lấy ra và xin chữ ký của Đức Hồng Y Tagle ký lên trên tấm hình chân dung của Cha Diệp.

Tôi sau đó đưa cho Đức Hồng y ký hơn 10 tấm hình ở phòng chờ sân bay Tagloban, ký xong thì tôi nói với ngài: có khi nào trong tương lai ngài sẽ tham dự và cử hành lễ phong Chân Phước cho Cha Diệp không?
Ngài trả lời: Nếu đó thánh ý của Thiên Chúa.
Ngài nói thêm: Cứ cầu nguyện xin thì sẽ được...
Tôi trả lời: Vâng con sẽ cầu nguyện và hy vọng ngài sẽ về đến Việt Nam hoặc tại Vatican khi Cha Diệp được phong Chân Phước.

Sau 8 năm, ngày tôi nhận tin ngài sẽ về Việt Nam để cử hành thánh lễ Phong Chân Phước cho Cha Diệp tôi quá đỗi bất ngờ vì lời cầu xin thành sự thật qua sự bầu cử của Cha Diệp... Đây như là một dấu chỉ Đức Tin gắn kết giữa tôi, Cha Diệp và Đức Hồng y qua cầu nguyện, tin tưởng và phó thác.

Quả thực Thiên Chúa đã nhậm lời tôi cầu xin qua sự chuyển cầu của Cha Diệp người đã luôn gìn giữ ơn gọi của tôi suốt bao năm qua, dẫu biết trước mặt Chúa tôi vẫn là người yếu đuối và tội lỗi... Thời gian qua tôi chưa bao giờ ngưng chia sẻ nhắn tin với người anh của tôi ở Anh Quốc về Cha Diệp và Đức Mẹ...

Chuyện còn dài...

Hình 1: lúc ngài ký vào những tấm chân dung của Cha Diệp
Hình 2: kỉ niệm cùng ngài sau khi ký
Hình 3: chuẩn bị đưa ngài ra sân bay
Hình 4: tấm hình có chữ ký của Đức Hồng Y Tagle
Hình 5: chuẩn bị vé máy bay cho ngài lên máy bay
Hình 6 và 7: đối chiếu chữ ký trên hình chân dung và chữ ký thật của ngài
Hình 8 và 9: Thông Báo của Tòa Thánh và Giáo phận Cần Thơ về việc Phong Chân Phước cho Cha Diệp và Chủ phong sẽ là Đức Hồng Y Tagle

Lm Gioan Nguyen Thanh Vinh

Quân đội và công an huyện huyện Thuỷ Nguyên đã  vào trong Nhà thờ, trang trí và chuẩn bị cho Giáng  sinh tại Giáo Xứ Đồn...
30/12/2025

Quân đội và công an huyện huyện Thuỷ Nguyên đã vào trong Nhà thờ, trang trí và chuẩn bị cho Giáng sinh tại Giáo Xứ Đồng Giá, Giáo hạt Chính Toà Giáo phận Hải Phòng.
Fb/ Đặng Nam (Lm)

SỰ LÊN TIẾNG CẦN THIẾT CỦA MỘT CHA XỨ!
25/12/2025

SỰ LÊN TIẾNG CẦN THIẾT CỦA MỘT CHA XỨ!

24/12/2025

KIẾN NGHỊ ĐỂ CÁC LINH MỤC THAM GIA UỶ BAN ĐOÀN KẾT ĐƯỢC TOÀN TÂM LO CHO TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ

Trọng kính Đức Hồng y, quý Đức tổng, quý Đức cha

Trong tâm tình con thảo, trước tình trạng các linh mục ngày càng đông tham gia vào các tổ chức chính trị như Quốc hội, Hội Đồng Nhân dân các cấp, đặc biệt là Uỷ ban Đoàn kết, con xin gửi tới Đức Hồng y, quý Đức Tổng, quý Đức cha kiến nghị sau đây:

1. Giáo luật số 285, khoản 3, cấm "Các giáo sĩ không được phép đảm nhận các chức vụ công cộng, vốn có liên quan tới sự tham dự vào việc thực thi công quyền".

Giáo luật số 287, khoản 2, còn thêm: "Các giáo sĩ không được phép đóng một vai trò tích cực trong các đảng chính trị và theo khuynh hướng của các công đoàn trừ phi nhu cầu để bảo vệ các quyền lợi của Giáo Hội hay để cổ võ lợi ích chung mà qua đó có được sự suy xét/quyết định hay phán đoán của giáo quyền".

2. Đức Hồng y, quys Đức Tổng, quý Đức cha đã biết, Quốc hội, Hội đồng Nhân dân là các cơ quan của nhà nước. Uỷ ban Đoàn kết mà tiền thân là Uỷ ban Liên lạc những người Công giáo yêu tổ quốc, yêu hoà bình, được thành lập tại Hà Nội ngày 11/3/1955, dù lấy danh nghĩa công giáo, nhưng thực chất là một tổ chức chính trị.

Chính Đức Khâm sứ Toà thánh John Dooley, cùng với toàn thể các Đức Giám mục tại miền Bắc, trong một văn thư ký ngày 12/3/1955, một ngày sau khi uỷ ban đoàn kết được thành lập đã khẳng định: "Phong trào những người công giáo kính Chúa yêu tổ quốc và hoà bình, được một số linh mục hoàn toàn bên ngoài hàng giáo phẩm phát động tại Hà Nội, là mối nguy hiểm cho sự thống nhất tại Việt Nam. Hàng giáo phẩm không nhìn nhận phong trào này có liên quan đến các linh mục và tín hữu".

3. Con được biết, Đức Hồng y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Toà thánh, trong văn thư đề ngày 20/5/1992, gửi Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam lúc đó, có viết về Uỷ ban Đoàn kết: "Đây là một tổ chức vừa có tính chất công dân, vừa có tính chất chính trị có nguy cơ gây lẫn lộn giữa Giáo hội và tổ chức chính trị" và yêu cầu các Đức Giám mục "Cấm các linh mục không được gia nhập Uỷ ban Đoàn kết và không được tham gia đại biểu Quốc hội".

4. Những năm gần đây, ngoại trừ một số giáo phận các Đức Giám mục đã dứt khoát yêu cầu các linh mục trong giáo phận tự do chọn lựa hoặc là làm linh mục phục vụ giáo xứ hoặc làm công tác chính trị, nhờ đó các giáo phận không có linh mục nào tham gia Quốc hội, Hội đồng Nhân dân hay thành viên Uỷ ban Đoàn kết Công giáo, thì nhiều nơi nở rộ phong trào các linh mục tham gia các tổ chức chính trị như làm Đại biểu Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng Nhân dân các cấp, nhất là tham gia Uỷ ban Đoàn Kết. Sự việc các linh mục tham gia Uỷ ban Đoàn kết thay vì mang lại sự đoàn kết thì lại gây nhiều chia rẽ trong đời sống Giáo hội.

5. Chính vì thế, căn cứ vào các khoản Giáo luật, vào văn thư hướng dẫn của Toà thánh, nhất là những hậu quả tai hại, sự gây chia rẽ trong đời sống Giáo hội Việt Nam gần 70 năm qua, con kiến nghị các Đức cha:

- Cấm các linh mục tham gia vào Quốc Hội, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Đoàn kết.

- Đối với các linh mục đang tham gia các tổ chức chính trị nêu trên, để họ có thể phục vụ tốt, họ phải tự do chọn lựa hoặc là làm linh mục phục vụ dân Chúa hoặc làm viên chức phục vụ chính quyền. Họ không nên kiêm nhiệm một lúc hai việc như hiện nay.

Con hết lòng cám ơn quý Đức cha!

Kính chúc Quý Đức tổng, Quý Đức cha một mùa Giáng sinh An lành và một Năm Hồng ân. Xin cho Niềm vui Giáng sinh lan toả trên quê hương Việt Nam thân yêu.

Con
Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam

👉Hình ảnh Hang Đá Bê Lem năm nay (2025) ghi lại dấu ấn của "lũ"Rất thời sự. Để ảnh này để những năm tới, người ta còn nh...
21/12/2025

👉Hình ảnh Hang Đá Bê Lem năm nay (2025) ghi lại dấu ấn của "lũ"

Rất thời sự. Để ảnh này để những năm tới, người ta còn nhớ biến cố đau thương này.

"GIÁM MỤC 3G" PHAOLO MARIA CAO ĐÌNH THUYÊN“Gần Chúa – gần giáo dân – gần linh mục đoàn.”Không phải là một khẩu hiệu,mà l...
21/12/2025

"GIÁM MỤC 3G" PHAOLO MARIA CAO ĐÌNH THUYÊN
“Gần Chúa – gần giáo dân – gần linh mục đoàn.”

Không phải là một khẩu hiệu,
mà là cả một đời sống được trao đi.

Gần Chúa để kín múc sức mạnh trong thinh lặng cầu nguyện.
Gần giáo dân để lắng nghe, để đồng hành, để cúi xuống với những phận người bé nhỏ.
Gần linh mục đoàn như người cha hiền, âm thầm chở che, nâng đỡ và hiệp nhất.

Đức cha Cao Đình Thuyên – vị Giám mục 3G –
đã bước qua đời mục tử bằng những bước chân rất nhẹ,
nhưng để lại trong lòng Giáo Hội
một khoảng gần thật sâu, thật ấm, và không bao giờ phai.❤️

VIẾT CHO LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM. - Huy Nguyễn -Có những ngày, bầu trời trên mảnh đất miền Trung ấy dường như nặng nề hơn ...
18/12/2025

VIẾT CHO LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM.

- Huy Nguyễn -

Có những ngày, bầu trời trên mảnh đất miền Trung ấy dường như nặng nề hơn thường lệ. Không phải vì bão giông từ biển Đông thổi vào, mà bởi một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ từ phía gian cung thánh. Tiếng nói vốn dĩ mạnh mẽ, luôn đứng về phía những thân phận thấp hèn, nay bỗng dưng lùi vào khoảng không của sự thinh lặng.

Người ta bảo, "chén thánh" đã tạm gác lại, đôi bàn tay từng nâng cao hy lễ nay phải thu mình trong suy niệm.

Trong tâm thức của những người lữ hành, hình ảnh một người chăn cừu không chỉ là người đứng trên bục cao thuyết giảng, mà là người có "mùi của chiên", người dám xắn tay áo đi vào bùn lầy, dám lên tiếng khi công lý bị che mờ. Khi người mục tử ấy bị buộc phải dừng bước, đó không chỉ là nỗi đau của riêng họ, mà là một khoảng trống mênh mông trong lòng những người bấy lâu nay vẫn tìm thấy niềm an ủi từ sự quả cảm ấy.

Sự im lặng không có nghĩa là chấm dứt. Một hạt giống khi vùi sâu vào lòng đất, nó cần sự tĩnh lặng để nảy mầm. Một ngọn nến khi tạm tắt trước gió lớn, ánh sáng của nó vẫn còn lưu lại trong ký ức của những người từng được nó sưởi ấm. "Chiếc chén" có thể tạm treo lên, nhưng tinh thần của lời chứng thực thì không gì có thể ngăn cản được. Bởi lẽ, sự thật không nằm ở những văn bản hành chính, mà nằm ở nhịp đập của công lý trong trái tim mỗi người giáo dân.

Chúng ta hiểu rằng, đôi khi sự vâng phục là một thập giá nặng nề. Nhưng chính trong sự im lặng của vâng phục, người ta lại thấy rõ hơn chân dung của một người tôi tớ trung kiên. Những bước chân đã từng ngang dọc khắp các nẻo đường làng, những lời giảng từng làm thức tỉnh bao tâm hồn, nay trở thành một bài giảng mới – bài giảng của sự chịu đựng và hy sinh.

Xin hãy vững tin, vì trên cánh đồng này, nắng và gió có thể khắc nghiệt, nhưng rễ cây đã cắm sâu thì chẳng dễ gì lay chuyển. Dẫu hôm nay tiếng chuông có tạm lặng, thì dư âm của nó vẫn còn vang vọng mãi trong lòng những người nghèo khổ, những người thấp cổ bé họng vốn đã coi người ấy là điểm tựa.

Sẽ đến ngày, chén lại được nâng cao, và lời chân lý lại vang xa hơn bao giờ hết. Bởi vì, công lý và tình yêu thương thì không bao giờ biết đến khái niệm "treo" hay "dừng".

Nguồn: Huy Nguyễn/GiaoDan

13/12/2025

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, P.S.S., chia sẻ về tấm lòng người mục tử và sứ vụ giám mục từ Hưng Hoá đến Vinh.
Tất cả video Năm Thánh - Năm Hồng Ân: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMlHvsfpJYRcy01raMI59OT5Cp14vT2py

---
Những hình ảnh này thuộc Bộ Truyền Thông của Toà Thánh. Mọi sử dụng những hình ảnh này của bên thứ ba đều bị cấm và dẫn đến việc đánh bản quyền, trừ khi được cho phép bằng giấy tờ của Bộ Truyền Thông.
Copyright © Dicasterium pro Communicatione - Giữ mọi bản quyền.

Address

Vinh

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Truyền Thông Công Giáo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share