Xứ Đoàn Mân Côi GX Hậu Thành

Xứ Đoàn Mân Côi GX Hậu Thành Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Mân Côi
Giáo Xứ Hậu Thành

31/08/2025

Bạn đã biết hết khẩu hiệu của các ngành trong Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể chưa?

Sa Mạc XIN VÂNG VII“ Thiếu Nhi Tiến Bước Trong Hy Vọng”Bài ca chủ đề:  THẦY BẢO GÌ CÁC CON HÃY LÀM THEOSáng tác và trình...
16/07/2025

Sa Mạc XIN VÂNG VII
“ Thiếu Nhi Tiến Bước Trong Hy Vọng”

Bài ca chủ đề: THẦY BẢO GÌ CÁC CON HÃY LÀM THEO
Sáng tác và trình bày: Sơn Túi Đỏ
Cử điệu mẫu: Huynh Trưởng giáo xứ Hậu Thành

MV được khởi chiếu vào lúc 8:00 sáng ngày mai 17/07. 😍😍

🌟 SA MẠC XIN VÂNG VII–  THIẾU NHI TIẾN BƯỚC TRONG HY VỌNG 🌟         Một mùa hè mới lại về, mang theo ánh nắng chan hòa, ...
16/07/2025

🌟 SA MẠC XIN VÂNG VII– THIẾU NHI TIẾN BƯỚC TRONG HY VỌNG 🌟
Một mùa hè mới lại về, mang theo ánh nắng chan hòa, tiếng ve rộn ràng và những cuộc gặp gỡ tràn ngập yêu thương. Và đặc biệt hơn cả, chúng ta sắp bước vào TRẠI HÈ THIẾU NHI 2025 với chủ đề: THIẾU NHI TIẾN BƯỚC TRONG HY VỌNG. Trại hè không chỉ là một ngày vui chơi với những trò chơi vận động, những tiết mục văn nghệ rực rỡ hay những giờ sinh hoạt nhóm sôi nổi mà còn là một chuyến hành trình để thiếu nhi khám phá chính mình, là cuộc gặp gỡ giữa trái tim tuổi thơ và Nguồn Hy Vọng là Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ý nghĩa của niềm tin, lòng kiên trì, tình thân ái. Để từ ấy, chúng ta cùng nhau lớn lên, vững vàng hơn trên con đường đức tin.

Vào sa mạc - đây là thời gian giúp ta tĩnh lặng, gạt bỏ những công việc, lo lắng hằng ngày để dành trọn thời gian cho Chúa và cho nhau. Mặc dù đã trải qua rất nhiều khoá sa mạc nhưng có lẽ đối với các bạn với còn đâu đó tâm trạng thích thú và có chút lo lắng, bồi hồi háo hức chào đón kì nghỉ hè đầy tuyệt vời này.

Để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón chào sa mạc, các sa mạc sinh phải có mặt rất sớm mang đầy đủ tư trang để bước vào đất thánh với tinh thần phấn khởi và hân hoan nhất.

1. Ngày diễn ra trại hè
🔥Ngày 21/7/2025 đến ngày 22/7/2025: Dành cho tất cả các em TNTT gx Hậu Thành 🔥
2. Thời gian và địa điểm
⏰Thời gian: từ 13h00 ngày 21/7/2025 đến ngày 22/7/2025
⛪️Địa điểm tập trung: Nhà thờ gx Hậu Thành
🎡Địa điểm trại hè: Sân bóng gx Hậu Thành

- Thành phần tham dự : Cha quản xứ và các thành viên Trong hội đoàn Tntt từ ngành Thiếu Nhi trở lên, sr Trợ Uý, quý bố mẹ trợ tá.


📣📣📣 Vậy chúng con xin trân trọng Thông báo và kính mời Cha quản xứ, các thành viên trong hội đoàn tntt và các anh chị lớn trong ban giới trẻ, cùng toàn thể các anh chị cựu đang học tập hay làm ăn xa quê đến tham dự Chương trình Sa Mạc Trại Hè với chúng con.
* Lưu ý : Các thành viên tham gia Trại Hè vui lòng liên hệ trực tiếp qua Trưởng Tường hoặc các anh chị trong Ban.

Hội đoàn Tntt chúng con rất mong được sự quan tâm và tham gia đầy đủ của các thành viên và tất cả mọi người, để nói lên sự đoàn kết và sức mạnh của Tntt tại Giáo Xứ Hậu Thành chúng ta .

💌 Hãy cùng nhau xách ba lô lên và bước vào HÀNH TRÌNH HY VỌNG nơi niềm vui lan tỏa, hy vọng bừng sáng và tình thân đong đầy!
Hành Trình Hy Vọng – Hành trình của tuổi thơ, tình yêu và ơn Chúa. Các bạn thiếu nhi Giáo xứ Hậu Thành đã sẵn sàng chưa nào?

👉 “Trong hy vọng, chúng ta cùng bước đi…”

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã qua đời vào Thứ Hai Phục Sinh, ngày 21 tháng 4 năm 2025, hưởng thọ 88 tuổi tại nơi cư trú của...
21/04/2025

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã qua đời vào Thứ Hai Phục Sinh, ngày 21 tháng 4 năm 2025, hưởng thọ 88 tuổi tại nơi cư trú của ngài ở Casa Santa Marta, Vatican.

Lúc 9:45 sáng, Đức Hồng y Kevin Farrell, Chánh Tuyên úy Tòa Thánh, đã thông báo tin Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời tại Casa Santa Marta với lời tuyên bố như sau:

“Anh chị em thân mến, với nỗi đau buồn sâu sắc, tôi xin thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã qua đời. Vào lúc 7:35 sáng nay, Giám mục Roma – Đức Giáo hoàng Phanxicô – đã trở về Nhà Cha trên trời. Cả cuộc đời ngài đã hiến dâng cho việc phục vụ Chúa và Giáo hội của Ngài. Ngài đã dạy chúng ta sống trung thành, can đảm và yêu thương phổ quát theo các giá trị Tin Mừng, đặc biệt là hướng đến những người nghèo khổ và bị gạt ra bên lề xã hội. Với lòng biết ơn sâu sắc về tấm gương của một người môn đệ chân thật của Chúa Giêsu, chúng ta xin phó dâng linh hồn Đức Giáo hoàng Phanxicô vào tình yêu thương xót vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi.”

Đức Giáo hoàng đã được nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Agostino Gemelli vào ngày thứ Sáu, 14 tháng 2 năm 2025, sau vài ngày mắc bệnh viêm phế quản.
Tình trạng sức khỏe của ngài dần xấu đi, và các bác sĩ đã chẩn đoán ngài bị viêm phổi hai bên vào ngày thứ Ba, 18 tháng 2.
Sau 38 ngày điều trị tại bệnh viện, ngài trở về nơi cư trú tại Casa Santa Marta trong Vatican để tiếp tục hồi phục.

Vào năm 1957, khi còn ở độ tuổi đôi mươi, Jorge Mario Bergoglio đã trải qua một ca phẫu thuật ở quê nhà Argentina để cắt bỏ một phần phổi do nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng.
Khi lớn tuổi, Đức Giáo hoàng Phanxicô thường xuyên bị các bệnh liên quan đến hô hấp, thậm chí đã phải hủy chuyến thăm dự kiến đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào tháng 11 năm 2023 vì cảm cúm và viêm phổi.

Vào tháng 4 năm 2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã phê chuẩn phiên bản cập nhật của sách phụng vụ dành cho nghi thức an táng giáo hoàng, sách này sẽ được dùng trong Thánh lễ an táng sắp tới (chưa được công bố).

Phiên bản thứ hai của Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (Nghi thức an táng Giáo hoàng Roma) có một số điểm mới, bao gồm quy định về cách xử lý thi hài của Đức Giáo hoàng sau khi qua đời.
Việc xác nhận cái chết sẽ được thực hiện tại nhà nguyện, thay vì tại phòng ngài qua đời, và thi thể sẽ được đặt ngay vào quan tài.

Theo Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli, Chánh Nghi lễ Tòa Thánh, Đức Giáo hoàng Phanxicô lúc sinh thời đã yêu cầu đơn giản hóa nghi thức an táng, nhấn mạnh đến đức tin của Giáo hội vào Thân Thể Sống Lại của Đức Kitô.

“Phụng vụ được canh tân,” Đức Tổng Ravelli nói, “nhằm nhấn mạnh rõ hơn rằng lễ an táng của Giáo hoàng Roma là lễ an táng của một mục tử, một môn đệ của Đức Kitô, chứ không phải của một nhân vật quyền lực trong thế gian này.”

Tác giả: Devin Watkins/ vaticannews

SẮC MÀU PHỤC SINH – YÊU THƯƠNG LAN TỎATrong không khí hân hoan hướng về Đại lễ Phục Sinh, xứ đoàn Mân Côi – giáo xứ Hậu ...
19/04/2025

SẮC MÀU PHỤC SINH – YÊU THƯƠNG LAN TỎA
Trong không khí hân hoan hướng về Đại lễ Phục Sinh, xứ đoàn Mân Côi – giáo xứ Hậu Thành đã cùng nhau chuẩn bị những quả trứng rực rỡ sắc màu, mang thông điệp của niềm vui, hy vọng và sự sống mới.

Những nét vẽ ngây thơ nhưng tràn đầy ý nghĩa chính là cách các em thiếu nhi thể hiện niềm tin, sự sáng tạo và tình yêu dành cho Chúa Giêsu Phục Sinh.

Mỗi quả trứng – một câu chuyện, một lời cầu nguyện nhỏ bé nhưng chân thành dâng lên Thiên Chúa trong mùa Phục Sinh linh thiêng này.

[TUẦN THÁNH YÊU THƯƠNG – ÁNH NẾN NGUYỆN CẦU]🥰Xứ Đoàn Mân Côi – Hậu ThànhTuần Thánh đang đến gần – là thời khắc linh thiê...
15/04/2025

[TUẦN THÁNH YÊU THƯƠNG – ÁNH NẾN NGUYỆN CẦU]🥰
Xứ Đoàn Mân Côi – Hậu Thành

Tuần Thánh đang đến gần – là thời khắc linh thiêng nhất trong năm Phụng vụ, mời gọi mỗi người Kitô hữu chiêm ngắm và sống lại cuộc Thương Khó – Phục Sinh của Chúa Giêsu.

Xứ Đoàn Mân Côi Hậu Thành xin được giới thiệu đến quý cộng đoàn:
NẾN VÀ HOA ĐĂNG CẦU NGUYỆN – ÁNH SÁNG CỦA HY VỌNG & TÌNH YÊU
Đây không chỉ là những vật phẩm trang trí, mà còn là biểu tượng thiêng liêng cho niềm tin, lời cầu nguyện và sự kết hiệp với Chúa trong mùa sám hối và Phục Sinh.

Hãy cùng nhau thắp lên những ánh nến yêu thương, để Ánh Sáng Chúa soi rọi từng tâm hồn!
Mời quý cộng đoàn ủng hộ – chia sẻ để cùng nhau sống một Tuần Thánh thật sốt sắng và ý nghĩa!

Liên hệ đặt mua:
Trưởng Xứ Đoàn [ Giuse Nguyễn Văn Tường ] – SĐT: [032 575 4852]
Hoặc đến trực tiếp Nhà Thờ giáo xứ Hậu Thành – trước các giờ lễ!!

Hoàn tất bàn giao và đăng kí giấy tờ xe cho chủ nhân may mắn đến từ giáo họ Nguyệt Lãng!Hiện tại còn một xe xmen chưa có...
05/02/2025

Hoàn tất bàn giao và đăng kí giấy tờ xe cho chủ nhân may mắn đến từ giáo họ Nguyệt Lãng!

Hiện tại còn một xe xmen chưa có chủ nhân, nếu như không có chủ nhân giải thưởng sẽ được xung vào công quỹ của Xứ Đoàn.

Thay mặt cho những người làm chương trình chúng con cảm ơn tất cả quý vị đã giúp đỡ chúng con cách này hay cách khác đã đồng hành cùng chúng con trong dịp hội chợ vui xuân này!
Chúng con xin chân thành cảm ơn!

22/12/2024

Cuộc thi thiết kế video Giáng sinh Chủ đề: “Chúa Giáng Sinh với mọi người”

Giáng Sinh không chỉ là câu chuyện về một đêm đông lạnh giá khi Chúa Hài Đồng giáng sinh nơi hang đá đơn sơ, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương và hy vọng. Giữa ánh đèn lung linh và những giai điệu êm dịu, mùa lễ này kết nối mọi trái tim, vượt qua mọi ranh giới tôn giáo hay hoàn cảnh. Đó là khoảnh khắc để sẻ chia, trao đi những yêu thương chân thành và cùng nhau thắp lên ngọn lửa ấm áp của hòa bình và niềm tin trong cuộc sống.

Cùng theo chân anh Nam - một người lương dân tình cờ ghé thăm và hòa mình vào không khí Giáng Sinh rộn ràng, để thấy rằng sự sẻ chia và tình yêu thương là ngôn ngữ chung kết nối tất cả chúng ta.

Hãy cùng nhau trao đi niềm vui, nhận lại những nụ cười, và lan tỏa ánh sáng của mùa lễ này! ✨

22/12/2024

Cuộc thi thiết kế video Giáng sinh - Chủ đề: “Chúa Giáng Sinh với mọi người”

Quả thật, đã từ lâu, Giáng Sinh không chỉ là ngày lễ của riêng những người Công Giáo hay những người có niềm tin vào Chúa Kitô, mà còn là ngày vui của toàn thể nhân loại. Nhân loại vui mừng vì biến cố Thiên Chúa Giáng Sinh là lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa cho hết thảy mọi người, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ hay niềm tin tôn giáo... Vui vì có một Vì Thiên Chúa đã từ trời cao xuống thế làm người để sống như con người, đồng cảm với những buồn vui của kiếp người.

Khởi đi từ khuôn mẫu của Gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa, khi tạo dựng nên gia đình đầu tiên – gia đình Ađam và Eva - Thiên Chúa đã muốn cho hai ông bà cũng như tất cả các gia đình nhân loại được sống trong tình yêu thương và ngập tràn hạnh phúc. Ở nơi đấy có những người cha, người chồng; người vợ, người mẹ biết hết mình yêu thương nhau và hiến mình cho nhau để chăm lo cho hạnh phúc của con cái...

Thế nhưng, khi nhìn vào thực trạng gia đình hôm nay, chúng ta không khỏi chạnh buồn, bởi kế hoạch tốt đẹp đó của Thiên Chúa đã trở nên méo mó. Thay vì những gia đình hạnh phúc, thì những thiết bị thông minh đã lất át hạnh phúc này . Vậy nên hãy để chiếc điện thoại tạm lãnh khỏi cuộc sống gia đình bạn, nhất là trong dịp noel này để mùa noel trở thành dịp để gia đình sum họp bên nhau. Và cuối cùng xin chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc 🥰

22/12/2024

Cuộc thi thiết kế video Giáng Sinh
Chủ đề:”Chúa Giáng Sinh với mọi người”

Đêm nay, giáng sinh lại một lần nữa về với chúng ta. Con thiên chúa xuống thế làm người trong âm thầm, lạnh lẽo nhưng lại tỏa hơi ấm cho toàn thể nhân loại. Dù là người công giáo hay không công giáo tất cả chúng ta đều cảm nhận được không khí ấm cúng khi nhìn ngắm hang lừa bêlem. Hơn nữa giáng sinh còn là ngày lễ của niềm vui, ngày lễ để thể hiện tình yêu thương và chuyển tải sứ điệp hòa bình cho thế giới. Cách riêng, đối với người công giáo, đây là 1 đêm hồng phúc, một cử hành phụng vụ cốt yếu của niềm tin vào mầu nhiệm Nhập thể- con Thiên Chúa xuống thế làm người.

Và sau đây nhóm chúng em xin được gửi đến mọi người một tiểu phẩm mang tên “ đêm thánh Hồng ân” kính mời tất cả quý cộng đoàn xem và thưởng thức.

Bức thư gửi Chúa Hài Đồng của bạn cựu Huynh Trưởng giáo xứ Hậu ThànhCHÚA ƠI CON MUỐN NÓI ĐIỀU NÀY.... Chúa ơi? một mùa l...
17/12/2024

Bức thư gửi Chúa Hài Đồng của bạn cựu Huynh Trưởng giáo xứ Hậu Thành

CHÚA ƠI CON MUỐN NÓI ĐIỀU NÀY....
Chúa ơi? một mùa lạnh lại đến rồi chúa ạ. Có vẻ như mùa lạnh năm nay đến muộn hơn nhưng năm trước. Mỗi mùa lạnh lại đến cũng là dấu hiệu sắp đến ngày Giáng Sinh gần kề. Giáng Sinh đã và đang gõ cửa từng nhà, từng tâm hồn của chúng con. Và đột nhiên con nhận ra rằng mình chưa viết thư để hỏi thăm đến Chúa. Mặc dù thường ngày con vẫn luôn luôn nói chuyện với Chúa mỗi ngày. Nhưng cuộc nói chuyện vói Chúa lúc nào cũng bắt đầu một cách vội vàng, và kết thúc một cách qua loa. Con lấy những lý do như bận hoc, có quá nhiều bài tập phải làm, có quá nhiều công việc mà mình chưa hoàn thành...Mỗi lần như vậy con lại tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng đặt trọn tâm hồn mình vào Chúa để tiếp xúc với người. Cho đến bây giờ thì con cũng đã cố gắng gác lại những bộn bề, lo toan để viết bức thư này gửi đến Chúa là người Cha của con.
Chúa có khoẻ không ạ? Dạo gần đây thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi chắc người cũng lạnh lắm. Nhớ mặc ấm vào Chúa nhé! Cuộc sống của Chúa gần đây như thế nào ạ? Cuộc sống của con cũng tạm ổn Chúa ạ. Con cũng cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Mặc dù gia đình con không phải là một gia đình khá giả, nhưng con thấy hạnh phúc vì bản thân mình sinh ra khoẻ mạnh, có một gia đình trọn vẹn, được đi học như bao người. Biết bao nhiêu trẻ em ngoài kia khong có chỗ ở, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc và bị bệnh tật dày vỏ thân xác. Quay lại với cảm xúc của con mà con muôn nói với Chúa. Hôm nay trên đường đi học về con thấy người ta quét dọn, trang trí rất nguy nga tráng lệ, nhiều hang đá to lớn đồ sộ, đèn nháy lấp lánh và rất nhiều ánh đen pha lê được trang trí hai bên đường. Đột nhiên con nhận ra mình đã làm gì để chuẩn bị đón chúa chưa nhỉ? Trong mùa vọng này con đã làm gì để đón Chúa chưa. Với những hố sâu ngăn cách cách, những con đường khúc khuỷu và những con đường gồ ghề ở trong tâm hồn của mìn con đã sửa để đón Chúa chưa hay nó vẫn đang bừa bộn? Xin Chúa giúp con để con có thể loại bỏ những thói hư tật xấu của mình, những lúc đi lễ ngủ gật, chia trí trong thánh lễ và giờ kinh, những điều con làm cho Chúa và những người xung quanh con phải buồn lòng. Xin giúp con biết siêng năng chạy đến với Chúa nhiều hơn qua việc lần hạt mân côi, cầu nguyện cho các linh hồn và cho anh chị em của mình. Đặc biệt xin Chúa thương nâng đỡ các trẻ em đang cô đơn không nơi nương tựa, phải lang thang kiếm sống giữa những mùa đông giá lạnh. Ngày sinh nhật mà con lại không có quà gì để tặng Chúa cả. Con chỉ biết dâng lên Chúa những lời kinh, những hi sinh nhỏ bé thường ngày của con để như là cọng rơm, như những chiếc chăn bông, ngọn lửa để sưởi ấm cho Chúa. Con xin lỗi Chúa nhiều nhé!
Con cũng không quên gửi lời thăm đến Đức Mẹ và Thánh Giuse. Xin Chúa chuyển lời con đến các Ngài và xin các Ngài luôn nâng đỡ con trên mọi nẻo đường, để con biết noi gương các Ngài mà sống đẹp lòng Chúa hơn.
Giờ đã khuya rồi, con xin phép đi nghỉ. Chúa cũng nghỉ sớm để giữ gìn sức khỏe nhé!

Con yêu Chúa thật nhiều.

Address

Xóm Hậu Thành Xã Tây Thành Huyện Yên Thành Tỉnh Nghệ An
Vinh

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Xứ Đoàn Mân Côi GX Hậu Thành posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share