Giáo xứ Xuân Lộc - Giáo hạt Phủ Qùy

Giáo xứ Xuân Lộc - Giáo hạt Phủ Qùy Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đoàn trong Giáo xứ và Giáo họ - tin tức liên quan đến Giáo Xứ

✝️THÁNH LỄ GIỖ LẦN THỨ 17 CỦA CHA GIUSE NGUYỄN QUANG NAM✝️Tối hôm nay, ngày 16/4/2026, vào lúc 19h. Cha xứ đã dâng thánh...
16/04/2026

✝️THÁNH LỄ GIỖ LẦN THỨ 17 CỦA CHA GIUSE NGUYỄN QUANG NAM✝️
Tối hôm nay, ngày 16/4/2026, vào lúc 19h. Cha xứ đã dâng thánh lễ giỗ lần thứ 17 cho Cha Giuse Nguyễn Quang Nam tại Nhà Thờ Giáo Họ Đập Đanh (Giáo xứ Xuân Lộc), hạt Phủ Quỳ.
BẢY MƯƠI CHÍN NĂM DÂNG TRỌN CHO ĐỜI...
Đi dọc diễn trình ấy là hình ảnh của một con người với những cốt cách rất đáng trân trọng, là dấu ấn về vị mục tử nhân hiền, trung thành và tận tụy. Non nửa thế kỷ qua, với những thang trật mục vụ khác nhau đã đủ để minh chứng thuyết phục cho tình yêu tận hiến mà suốt đời ngài dấn thân không mỏi. Ở tuổi 79, ngài đã vĩnh viễn ra đi, giữa tuổi già và di chứng của bệnh tật, để lại sự tiếc thương vô hạn cho linh mục đoàn và giáo dân khắp địa phận.

“Xin Chúa ban cho chúng ta cảm nghiệm được rằng, Đấng Phục sinh đang đón nhận linh hồn cha già Giuse về với Chúa và Ngài ban cho chúng ta cảm nhận được rằng Chúa đang sống với chúng ta. Cha già cũng đang sống với chúng ta. Sống trong đức tin. Sống trong niềm hy vọng. Sống bằng lời của Chúa hướng dẫn chúng ta mọi ngày”.

MỘT VÀI ĐIỂM NHẤN TRONG CUỘC ĐỜI CỦA CHA GIUSE:
Linh mục Giuse Nguyễn Quang Nam sinh ngày 16/5/1930 tại giáo họ Mỹ Thịnh, xứ Thanh Tân (xã Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An) trong một gia đình đạo hạnh. 12 tuổi, cha già vào trường tập Xuân Phong (Diễn Châu), bắt đầu những chặng đường thăng trầm mới. Năm 1964, cha Giuse lãnh nhận thiên chức linh mục sau khi đã trải qua những trở ngại, gián đoạn khác nhau. Nhưng niềm vui của hồng ân cao quý ấy đã không thể trọn vẹn trong suốt 21 năm bị quản thúc sau đó tại quê nhà. Những năm cuối của thập niên 90, ngài mới thực sự bước vào cánh đồng truyền giáo bao la của giáo phận. 24 năm của một khúc quanh mới là quãng thời gian ngài hăng say phục vụ đến quên mình: 1985-1986 (phó xứ Đông Tháp), 1987-1994 (quản xứ Hậu Thành kiêm xứ Quy Hậu), 1994-1998 (quản xứ kiêm hạt Vạn Lộc), 1998-2002 (quản xứ Quy Chính kiêm hạt Vạn Lộc), 2002-2008 (quản xứ Đức Lân kiêm xứ Vĩnh Hoà), 2008-2009 (Hưu dưỡng tại Giáo họ Đập Đanh, xứ Cồn Cả).
An nghỉ trong Chúa ngày 13 tháng 04 năm 2009 tại Giáo họ Đập Đanh, Giáo xứ Cồn Cả. ( nay là giáo xứ Xuân Lộc - giáo hạt Phủ Quỳ)

08/04/2026
🌅 **THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH – 🌸 Alleluia! Chúa đã sống lại thật rồi! Alleluia! 🌸Trong ánh sáng rạng ngời của buổi s...
05/04/2026

🌅 **THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH –

🌸 Alleluia! Chúa đã sống lại thật rồi! Alleluia! 🌸

Trong ánh sáng rạng ngời của buổi sáng Phục Sinh, toàn thể cộng đoàn hân hoan mừng Chúa sống lại. Ngôi mộ trống đã mở ra niềm hy vọng mới, khẳng định rằng tình yêu và sự sống luôn chiến thắng.

Nguyện xin Chúa Phục Sinh ban bình an, niềm vui và sức mạnh cho mỗi người chúng ta, để từ đây biết sống chứng nhân cho Tin Mừng giữa đời thường.

THỨ 7 TUẦN THÁNH- ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA - THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH"Người đã chỗi dậy từ cõi chết" (Mt 28,7)Đêm na...
04/04/2026

THỨ 7 TUẦN THÁNH- ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA - THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH

"Người đã chỗi dậy từ cõi chết" (Mt 28,7)

Đêm nay, toàn thể Giáo Hội hân hoan bước vào Đêm Thánh – Đêm của ánh sáng, của niềm hy vọng và sự sống.
Từ bóng tối của nấm mồ, ánh sáng Phục Sinh bừng lên, xua tan mọi u tối, mở ra con đường cứu độ cho nhân loại.
Trong thinh lặng của đêm thánh, mỗi người chúng ta được mời gọi canh thức, lắng nghe Lời Chúa và làm mới lại đức tin của mình.
Ngọn nến Phục Sinh được thắp lên không chỉ để soi sáng đêm tối, mà còn thắp lên trong lòng mỗi người niềm tin yêu và hy vọng mới.
Nguyện xin Chúa Phục Sinh chiếu sáng tâm hồn chúng ta, để từ đây, mỗi người biết sống như con cái của ánh sáng, đem niềm vui và bình an đến cho mọi người xung quanh.
Alleluia! Chúa đã sống lại thật rồi! Alleluia!

✝️Thứ Sáu Tuần Thánh – ngày lắng đọng của yêu thương và hy sinh.Hôm nay, cộng đoàn cùng bước đi Đàng Thánh Giá trọng thể...
03/04/2026

✝️Thứ Sáu Tuần Thánh – ngày lắng đọng của yêu thương và hy sinh.

Hôm nay, cộng đoàn cùng bước đi Đàng Thánh Giá trọng thể, từng chặng đường là từng nỗi đau, từng giọt máu, từng nhịp đập của tình yêu cứu độ. Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su, lòng mỗi người như chậm lại để cảm nhận sâu hơn giá trị của sự hi sinh và lòng thương xót vô biên.

Xin cho chúng ta biết dừng lại giữa những bộn bề, biết nhìn lên Thập Giá để học cách yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, và sống xứng đáng hơn với tình yêu mà Ngài đã dành cho nhân loại.

“Lạy Chúa, xin cho con biết vác thập giá đời mình mỗi ngày, bước theo Ngài trong tin yêu và phó thác.”

THỨ NĂM TUẦN THÁNH – THÁNH LỄ TIỆC LYHôm nay, chúng con cùng nhau bước vào bầu khí linh thiêng của Thứ Năm Tuần Thánh – ...
02/04/2026

THỨ NĂM TUẦN THÁNH – THÁNH LỄ TIỆC LY

Hôm nay, chúng con cùng nhau bước vào bầu khí linh thiêng của Thứ Năm Tuần Thánh – ngày Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể và truyền dạy giới răn yêu thương.

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”

Trong Thánh lễ Tiệc Ly, xin mỗi người chúng ta biết cúi mình phục vụ, biết sống khiêm nhường như Chúa đã rửa chân cho các môn đệ, và biết trao ban yêu thương trong từng việc nhỏ của cuộc sống.

Nguyện xin Chúa Thánh Thể ở lại và biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con trở nên dấu chỉ của tình yêu giữa đời.

Giáo xứ Xuân Lộc xin thông báo về lịch gặp gỡ các gia đình đang gặp tổn thương về hôn nhân gia đình
31/03/2026

Giáo xứ Xuân Lộc xin thông báo về lịch gặp gỡ các gia đình đang gặp tổn thương về hôn nhân gia đình

Ban Mục vụ Gia đình GP. Vinh: Thông báo về gặp gỡ các gia đình đang bị tổn thương về hôn nhân gia đình
————————

CHÍNH XÁC , CHÚA GIÊSU CHẾT VÀO GIỜ NÀO ?Mọi người đều biết rằng Chúa Giêsu chết ở Giêrusalem vào thế kỷ I.Và có 7 manh ...
30/03/2026

CHÍNH XÁC , CHÚA GIÊSU CHẾT VÀO GIỜ NÀO ?

Mọi người đều biết rằng Chúa Giêsu chết ở Giêrusalem vào thế kỷ I.

Và có 7 manh mối trong Tin Mừng giúp ta xác định thêm một cách chính xác về năm, tháng, ngày và giờ chết của Chúa Giêsu.

✝Manh mối số 1: Thượng tế Caipha

Các Tin Mừng cho biết Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá do sự xúi giục của Thượng tế Caipha vào thế kỷ I (Mt 26:3-4, Ga 11:49-53).

Các nguồn tài liệu cho biết ông Caipha đã phục vụ người Do Thái với tư cách là thượng tế từ năm 18 đến 36 sau Công nguyên, vì vậy, cái chết của Chúa Giêsu phải ở trong khung thời gian đó.

✝Manh mối số 2: Tổng trấn Philatô

Cả bốn Phúc âm đều kể rằng Chúa Giêsu bị đóng đinh theo lệnh của Philatô (Mt 27:24-26, Mc 15:15, Lc 23:24, Ga 19:15-16).

Các nguồn sử liệu cho biết Philatô làm tổng trấn Giuđa từ năm 26 đến 36 sau Công nguyên.

Manh mối số 3: Sau “năm thứ 15 triều hoàng đế Tibêriô”
Tin Mừng Luca đã cho chúng ta biết thời điểm bắt đầu sứ vụ của Gioan Tẩy giả: “Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tibêriô... có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Dacaria là ông Gioan trong hoang địa…” (Lc 3:1-2)
Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tibêriô chính là năm 29. Nên Gioan đã khởi đầu sứ vụ của mình vào năm 29.

Mà cả bốn sách Tin Mừng đều mô tả sứ vụ của Chúa Giêsu bắt đầu sau sứ vụ của Gioan Tẩy Giả (Matthêu 3, Máccô 1, Luca 3, Gioan 1)

Như vậy, sứ vụ và cái chết của Chúa Giêsu phải nằm trong khoảng từ năm 29 đến 36 sau Công Nguyên.

✝Manh mối số 4: Bị đóng đinh vào thứ Sáu

Cả bốn Tin Mừng đều nói rằng Chúa Giêsu bị đóng đinh vào ngày thứ Sáu (Mt 27:62, Mc 15:42; Lu-ca 23:54; Ga 19:42), ngay trước ngày Sabát, tức là sát ngày đầu tuần (Mt 28:1, Mc 16:2, Lc 24:1, Ga 20:1).

Chúng ta biết rằng ngày thứ Sáu đó chính là “ngày chuẩn bị” - tức là ngày người Do Thái chuẩn bị những gì họ cần dùng cho ngày Sabát, vì họ không được phép làm bất cứ việc gì vào ngày Sabát.

Như vậy Chúa chết vào thứ Sáu, nhưng thứ Sáu của năm và tháng nào?

✝Manh mối số 5: Thứ Sáu của Lễ Vượt Qua

Các sách Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh vào lễ Vượt Qua (Mt 26:2, Mc 14:1, Lc 22:1, Ga 18:39).

Ở đây, có một chút khó khăn: Matthêu, Máccô và Luca mô tả Bữa Tiệc Ly vào thứ Năm Tuần Thánh như một bữa ăn Vượt Qua (Mt 26:19, Mc 14:14, Lc 22:15). Như vậy, theo các ngài, thứ Sáu năm ấy đã là ngày sau lễ Vượt Qua rồi.

Tuy nhiên, khi mô tả buổi sáng của thứ Sáu Tuần Thánh, Gioan lại cho thấy các nhà chức trách Do Thái vẫn chưa ăn bữa ăn lễ Vượt Qua:
“Vậy, người Do Thái điệu Đức Giêsu từ nhà ông Caipha đến dinh tổng trấn. Lúc đó trời vừa sáng. Nhưng họ không vào dinh kẻo bị nhiễm uế mà không ăn lễ Vượt Qua được. Vì thế, tổng trấn Philatô ra ngoài gặp họ và hỏi: "Các người tố cáo ông này về tội gì?" (Ga 18:28-29a).

Gioan cho thấy rằng Lễ Vượt Qua chỉ mới sắp bắt đầu vào lúc mặt trời lặn của ngày thứ Sáu. Điều này khác với 3 Tin Mừng Nhất Lãm.

Có một số cách giải thích vấn đề này. Ví dụ, một số người cho rằng Chúa Giêsu và các môn đồ của ngài sử dụng lịch khác với lịch của chính quyền Do Thái, vì chúng ta biết rằng có những lịch khác nhau được sử dụng trong Do Thái giáo vào thế kỷ I. Cũng có một cách giải thích khác nữa: Chúa Giêsu vừa ấn định ngày cử hành Lễ Vượt Qua một cách khác biệt cho riêng Người và các môn đồ.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể dựa vào Tin Mừng Gioan để thấy rằng những người Do Thái lúc ấy đang chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua khởi sự từ chiều tối thứ Sáu.

Để xác định thứ Sáu đó nằm vào ngày, tháng và năm nào, chúng ta hãy dò lại xem có tất cả các ngày nào nằm trước lễ Vượt Qua từ năm 29 đến 36.
Dưới đây là danh sách những ngày nằm trước lễ Vượt Qua từ năm 29 đến 36:

Thứ Hai, ngày 18-4-29 SCN
Thứ Sáu, ngày 7-4-30 SCN
Thứ Ba, ngày 27-3-31 SCN
Thứ Hai, ngày 14-4-32 SCN
Thứ Sáu, ngày 3-4-33 SCN
Thứ Tư, ngày 24-3-34 SCN
Thứ Ba, ngày 12-4-35 SCN
Thứ Bảy, ngày 31-3-36 SCN.
Như vây, trong danh sách này chỉ có 2 ngày thứ Sáu, nằm vào các thời điểm 7-4-30 và 3-4-33.

Nhưng, trong 2 ngày này, ngày nào mới là ngày Chúa chết?

✝Manh mối số 6: Ba lễ Vượt Qua của Gioan

Tin Mừng Gioan ghi lại 3 lễ Vượt Qua khác nhau trong sứ vụ của Chúa Giêsu:

Lễ Vượt Qua 1: được ghi lại trong Ga 2:13, gần thời điểm bắt đầu sứ vụ của Chúa Giêsu.

Lễ Vượt Qua 2: được ghi lại trong Ga 6:4, nằm giữa sứ vụ công khai của Chúa Giêsu.

Lễ Vượt Qua 3: được ghi lại trong Ga 11:55, vào cuối sứ vụ của Chúa Giêsu.

Mà Chúa Giêsu chỉ có thể chết vào cuối sứ vụ của mình tức là vào thứ Sáu ngày 3-4-33 sau Công nguyên.

Nhưng trong ngày thứ Sáu 3-4-33, Chúa chết vào giờ nào?

✝Manh mối số 7: “Giờ thứ chín”

Matthêu, Máccô và Luca đều ghi rằng Chúa Giêsu chết vào khoảng “giờ thứ chín” (Mt 27: 45-50, Mc 15: 34-37, Lc 23: 44-46).

"Giờ thứ chín" chính là 3 giờ chiều đối với chúng ta hôm nay.

Tóm lại, nói chính xác, Chúa Giêsu đã chết vào lúc 3g chiều thứ Sáu 3-4-33.

Jimmy Akin (NCR)
Vi Hũu (TGPSG) lược dịch

🤔BẠN CÓ BIẾT…?Ý nghĩa thiêng liêng của việc che phủ các ảnh tượng Thánh bắt đầu từ Chúa Nhật V Mùa Chay - một truyền thố...
29/03/2026

🤔BẠN CÓ BIẾT…?

Ý nghĩa thiêng liêng của việc che phủ các ảnh tượng Thánh bắt đầu từ Chúa Nhật V Mùa Chay - một truyền thống phụng vụ trong thời kỳ Thương Khó

Khi Hội Thánh bước vào Chúa Nhật V Mùa Chay, một truyền thống rất cổ kính và đầy ý nghĩa lại được bắt đầu: các ảnh tượng thánh, tượng các thánh và thánh giá trong nhà thờ được phủ kín. Cử chỉ phụng vụ thinh lặng này mở đầu cho một giai đoạn sâu lắng hơn của Mùa Chay, thường được gọi là thời kỳ Thương Khó — hai tuần cuối cùng dẫn vào Chúa Nhật Lễ Lá và Tuần Thánh.

✝️Thời kỳ Thương Khó là gì?

Thời kỳ Thương Khó hướng tâm hồn các tín hữu về cuộc khổ nạn và sự tự hiến của Đức Giêsu Kitô. Bầu khí phụng vụ trở nên trang nghiêm hơn, mời gọi Hội Thánh chuẩn bị bước vào việc tưởng niệm những biến cố trọng đại nhất của ơn cứu độ: Cuộc Thương Khó, cái chết và sự Phục Sinh của Chúa.

✝️Vì sao các ảnh tượng được che phủ?

Việc phủ các ảnh tượng thánh mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc:

1. Dấu chỉ của tâm tình sám hối và chuẩn bị
Hội Thánh như bước vào một khoảng lặng sâu hơn để chiêm ngắm mầu nhiệm Thập Giá. Những ảnh tượng được che phủ gợi lên nỗi buồn thánh thiêng, sự thinh lặng và tâm tình đau thương khi gần đến giờ Chúa chịu khổ nạn.

2. Giúp tâm hồn hướng trọn về mầu nhiệm Thập Giá
Khi các hình ảnh đạo đức quen thuộc tạm thời được che đi, người tín hữu được mời gọi đi xa hơn những gì mắt thấy bên ngoài, để chiêm niệm sâu xa hơn về hy tế cứu độ của Đức Kitô.

3. Một biểu tượng mạnh mẽ của niềm mong đợi
Sự vắng bóng của các ảnh tượng hữu hình tạo nên một cảm thức khát mong. Và khi những tấm khăn che được tháo bỏ trong đại lễ Phục Sinh, niềm vui ấy càng trở nên sống động, như một dấu chỉ rạng ngời của vinh quang Phục Sinh.

✝️Khi nào các ảnh tượng được mở ra lại?

Theo truyền thống phụng vụ:
• Thánh giá chịu nạn được mở ra vào thứ Sáu Tuần Thánh, trong nghi thức Tôn kính Thánh Giá.
• Các ảnh tượng khác được mở ra vào Đêm Vọng Phục Sinh, khi Hội Thánh hân hoan cử hành mầu nhiệm Chúa sống lại.

Một lời mời gọi đi vào chiều sâu nội tâm

Truyền thống tốt đẹp này mời gọi chúng ta bước vào cách sâu xa hơn trong mầu nhiệm tình yêu và đau khổ của Đức Kitô. Khi các ảnh tượng được che phủ, lòng chúng ta cũng được mời gọi quay vào nội tâm, để sám hối, cầu nguyện, thinh lặng và chuẩn bị tâm hồn cho niềm vui trọng đại của lễ Phục Sinh.

Ước gì truyền thống thánh thiêng này giúp mỗi người chúng ta thêm lòng tin, lòng mến và lòng cậy trông, khi cùng bước theo Đức Kitô trên con đường lên Núi Sọ, để rồi được thông phần vào vinh quang Phục Sinh của Người.

✍️Jos Nguyen

(Catholic News)

LỊCH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH 28/3-5/4/2026Thứ 7: 15h00:  lễ Lá tại nhà thờ xứ; Chúa nhật: 6h00 lễ Lá tại nhà thờ xứ; 15h00: ...
28/03/2026

LỊCH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH
28/3-5/4/2026

Thứ 7: 15h00: lễ Lá tại nhà thờ xứ;
Chúa nhật:
6h00 lễ Lá tại nhà thờ xứ;
15h00: lễ ở họ Đồng lào.
Thứ 4: 5h00: sau lễ ngắm 5 thứ
19h00: Ngắm 10 thứ
Thứ 5: 5h00: ngắm 15 thứ
17h00 Lễ Tiệc Ly- Chầu
Thứ 6: 5h00: ngắm 15 thứ
14h30: Kính Lòng Thương Xót
15h00 tượng niệm Chúa Chịu nạn - Hôn Thánh giá
19h00: Đàng Thánh Giá
Thứ 7: 19h00: Lễ Vọng Phục Sinh
Sáng Chúa nhật: 6h00: Lễ Phục Sinh

THÔNG BÁOLỊCH CHẦU 24 GIỜTừ 20h00 ngày Thứ 6 đến 20h00 Thứ 7Từ 20h00 thứ 6 đến 5h00 sáng thứ 7: 9 tổ của họ Đập Đanh  th...
12/03/2026

THÔNG BÁO
LỊCH CHẦU 24 GIỜ
Từ 20h00 ngày Thứ 6 đến 20h00 Thứ 7

Từ 20h00 thứ 6 đến 5h00 sáng thứ 7: 9 tổ của họ Đập Đanh thay phiên nhau chầu: Ca đoàn Đập Đanh phục vụ
Từ 5h00 -10h00: 5 tổ của họ Sông Lim thay phiên nhau chầu: Ca đoàn Sông lim phục vụ
10h00-11h00: TNTT chầu. Ca đoàn Thiếu nhi
11h00-12h00: Trợ Tá chầu. Ca đoàn Thiếu Nhi
Các giờ chầu tiếp theo Ca Đoàn xứ phục vụ
12h00-13h00: Phụ nữ Xứ và Các họ
13h00-14h00: Hội Mân Côi
14h00- 15h00: Gđ Thánh Tâm
15h00-16h00: Hội Legio và Ban Bác ái
16h00-17h00: HĐMV Xứ và Các họ, Ban An ninh
17h00-18h00: Giáo Lý Viên, Ban Phụ Huynh, Quý Xơ
18h00-19h00: Họ Đồng Lào
19h15: Thánh Lễ

Lưu ý: Trong giờ chầu CHA NGỒI TOÀ GIẢI TỘI

Cầu Chúc Anh Chị Em có những giờ phút thánh Thiện bên Chúa

Lm. Phêrô Dương Xuân Hồng

Xin chúc mừng Tân Ban Điều Hành Trợ Tá Mẹ Têrexa Vũ Thị Nhiên, Trưởng hộiMẹ Maria Thái Thị Khiêm, Thư KýMẹ Têrexa Bùi Th...
01/03/2026

Xin chúc mừng
Tân Ban Điều Hành Trợ Tá

Mẹ Têrexa Vũ Thị Nhiên, Trưởng hội
Mẹ Maria Thái Thị Khiêm, Thư Ký
Mẹ Têrexa Bùi Thị Luyến, Thủ Quỹ

Mẹ Maria Thái Thị Tâm, Nội vụ
Mẹ Maria Phạm Thị Duyên, Ngoại vụ
Mẹ Têrexa Nguyễn Thị Hạ, cố vấn

Các mẹ chia làm 3 tổ để phục vụ thức ăn cho các con sáng Chúa Nhật hàng tuần:
Tổ 1 Đập Đanh
Tổ 2 Đập Đanh
Tổ 3 Sông Lim

Chúc các mẹ nhiệt tình vì con em giáo xứ

Address

Vinh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo xứ Xuân Lộc - Giáo hạt Phủ Qùy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share