06/08/2026
Gửi bạn, người tập sinh của Chúa.
“Phải thực tâm tìm Chúa, mộ mến thần vụ, yêu thích vâng lời và ham chuộng sỉ nhục” (Thánh Biển Đức, TL 58,7)
Ngày hôm nay chắc chắn sẽ hình thành hai tâm trạng của sợi giây liên kết mang tên "bạn bè". Nhớ lại cái ngày không hẹn mà hò, chúng ta gặp nhau ở một nơi gọi là lý tưởng của sự dấn thân nhưng là sự điên rồ trong ánh nhìn và cách nghĩ của bạn bè xã hội; xét theo ngữ cảnh đời hay trong tâm lý học, tuổi chúng ta được gọi là cái tuổi lưng chừng hay ngưỡng cửa chập chững bước vào đời. Ở ngưỡng cửa ấy, mình và bạn đều có những sự lựa chọn nhưng hẳn quyết định của bạn can đảm hơn mình!
Mình luôn hướng về các bạn và cầu nguyện cho các bạn trên hành trình là người tập sinh của Chúa, như Fanz Katka bộc bạch: “Tôi ở xa, nhưng tâm trí tôi đang ở nơi có bạn”. Chắc hẳn hôm nay, sẽ có những giây phút hạnh phúc, nụ cười tươi và cả những hàng nước mắt ân sủng.
Giờ đây bạn là người tập sinh của Chúa!
Người ta nói Lời và Đức Kitô là nền móng và con đường của nhân loại; giai đoạn Tập viện là sa mạc thánh linh - nơi bạn tách mình khỏi những ồn ào của thế gian để lắng nghe tiếng Chúa thì thầm rõ hơn. Nhưng mình nghĩ, Tập viện là hành trình không hẳn là sa mạc, là nơi tránh những ồn ào cho bằng cách thế nghĩ và sống là khoảng thời gian trở thành “người Tập sinh của Chúa”. Đó là khoảng trầm cần thiết để một mầm mống ơn gọi được cắm rễ sâu vào lòng Mẹ Hội Thánh, chuẩn bị cho những hoa trái dấn thân sau này; và ở đó chỉ có mình bạn và Chúa, trở thành người của Chúa, người lắng nghe tiếng Chúa và nói với Chúa về con đường bạn đang đi đang khao khát, một sự thuộc trọn như bào thai ở trong dạ mẫu thân.
Sẽ có những ngày sa mạc nắng cháy, những lúc chông chênh của kiếp người, và cả những xao xuyến mời chào của thế gian hiện lên trong tâm trí. Tôi nguyện cầu và chúc bạn luôn vững tin! Sống trọn từng phút giây của giai đoạn "Tập viện nơi khởi đầu của đời sống tu trì - thời gian quan trọng nhất trong hành trình huấn luyện, giúp bạn nhận biết rõ ràng hơn về ơn gọi và đặc sủng của Hội dòng, đồng thời thử nghiệm lối sống, rèn luyện tâm trí và trắc nghiệm khả năng của bản thân." (X. GL 646; PI 45)
Sự thử thách ấy chính là ngọn lửa thử vàng để tôi luyện một tâm hồn dâng hiến. Ở phương xa, mình xin chia sẻ niềm vui của bạn và cầu nguyện với hành trình bạn đang đi. Ước mong rằng, trong từng giây phút bạn luôn thưc tâm tìm kiếm Chúa và để Chúa quyến rũ bạn trong từng khoảng lặng.
Chúc bạn luôn kiên tâm, giữ vững ngọn lửa mến yêu và đong đầy ân sủng trong từng ngày sống là người Tập sinh của Chúa!