Giáo Họ Độc Lập Nho Lâm

Giáo Họ Độc Lập Nho Lâm Trang truyền thông chính thức của Giáo Họ Nho Lâm

21/4 - 1 năm ngày Đức Thánh Cha Phanxicô về với Chúa.Ngài đã rời đi với một nụ cười, nụ cười của một người đã đi trọn hà...
21/04/2026

21/4 - 1 năm ngày Đức Thánh Cha Phanxicô về với Chúa.

Ngài đã rời đi với một nụ cười, nụ cười của một người đã đi trọn hành trình “trên đường”, như chính ngài từng nói. Nhưng cuộc đời ngài không khép lại, mà vẫn tiếp tục mở ra trước chúng ta: một con đường của lòng thương xót, của gặp gỡ, và của hy vọng.

Ngài đã chọn đứng về phía những người ở bên lề.
Ngài đã dạy chúng ta nhìn thế giới bằng đôi mắt biết khóc.
Ngài đã nhắc rằng: Thiên Chúa không loại trừ một ai.

Trong một thế giới vẫn còn vang tiếng vũ khí, chia rẽ và dửng dưng, lời mời gọi của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vẫn vang lên: hãy đến gần nhau hơn, hãy lắng nghe, và hãy yêu thương bằng con tim chân thật.

Hôm nay, chúng ta nhớ đến ngài không chỉ bằng ký ức, nhưng bằng cách tiếp tục sống điều ngài đã sống.

“Xin hãy cầu nguyện cho cha.”
Và hôm nay, chúng con vẫn cầu nguyện cho cha, và với cha.

16/04/2026

"Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa." (Ep 5,19)

Tạ ơn Chúa!

Quả thực cuộc đời con là một chuỗi hồng ân. Tạ ơn Chúa vì đã luôn yêu thương, bảo vệ không chỉ con, nhưng trên cả những người thân yêu của con nữa. Tạ ơn Ngài vì tình yêu vô điều kiện và chẳng bao giờ lìa bỏ con.

Con ra đời có gia đình, có sức khỏe, có học thức, có niềm vui hạnh phúc và có cả những thử thách xảy đến. Tất cả Ngài ban cho con để uốn nắn con trở thành con người tốt đẹp như Ngài muốn; dù đôi khi chúng con không thể nhìn thấy hoặc hiểu hết được những điều Ngài đang làm.

Mỗi ngày con được sống, được biết Chúa là một hồng ân quá lớn lao rồi.
Ngẫm lại tất cả mọi sự, con chỉ biết dâng lời cảm tạ mà thôi.

Amen.

12/04/2026

Về nhà Chúa lòng chúng con hân hoan ❤️

CHÚA NHẬT KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚALòng thương xót của Thiên Chúa, cho đến hôm nay, vẫn thường bị “vấp phạm” – bởi lối n...
11/04/2026

CHÚA NHẬT KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Lòng thương xót của Thiên Chúa, cho đến hôm nay, vẫn thường bị “vấp phạm” – bởi lối nghĩ hẹp hòi của chúng ta, bởi cái nhìn đóng khung người khác vào quá khứ của họ, bởi nỗi sợ hãi về một Thiên Chúa “quá tốt lành”. Thế nhưng cạnh sườn bị đâm thâu và mở toang ấy vẫn đang mời gọi bạn và tôi:

- Dám mở lòng đón nhận ơn tha thứ, như Tô-ma đã dám chạm vào cạnh sườn của Thầy.
- Dám tha thứ cho chính mình và cho người khác – không chỉ nhìn họ qua lăng kính quá khứ, nhưng bằng niềm hy vọng cho tương lai.
- Dám trở nên khí cụ của lòng thương xót – qua một ánh nhìn thông cảm, một đôi tai lắng nghe chân thành, một đôi tay âm thầm nâng đỡ, một lời cầu nguyện từ con tim yêu mến.

𝐿𝑚. 𝐺𝑖𝑢𝑠𝑒 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑉𝑎̆𝑛 𝑁𝑔𝑢̛̃, 𝑆.𝐽.

CHÚA NHẬT PHỤC SINHMừng vui lên! Hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời! Mừng vui lên! Hỡi những nhiệm mầu Thánh này!...
05/04/2026

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Mừng vui lên! Hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời!
Mừng vui lên! Hỡi những nhiệm mầu Thánh này!
Tiếng loa cứu độ hãy vang rền không gian
Mừng reo chiến công khải hoàn Vua nhân trần

Phục Sinh không chỉ là niềm vui vì sự chết đã bị đánh bại, nhưng còn là lời mời gọi bước vào một sự sống hoàn toàn mới - sự sống mà trí hiểu con người không thể nắm trọn. Nếu Thập Giá là con đường của từ bỏ và tự hủy, thì Phục Sinh lại mở ra một chân trời vinh quang mà ta chỉ có thể chạm đến khi dám bước đi trọn vẹn với Đức Kitô. Thế nhưng, nhiều khi ta chỉ dừng lại ở việc “biết” mà chưa thực sự “khao khát”, chỉ tin mà chưa dám sống đến cùng niềm tin ấy.

Các thánh đã cho thấy rằng vinh quang Phục Sinh không phải là điều xa vời, nhưng có thể được nếm trải ngay trong đời này, khi con người biết hoàn toàn phó thác, yêu mến và kết hiệp với Thiên Chúa. Vì thế, mừng lễ hôm nay không chỉ là tưởng nhớ một biến cố, mà là bắt đầu một hành trình - hành trình chết đi mỗi ngày cho những gì chóng qua, để được sống lại trong ân sủng và tình yêu viên mãn.

Có thể bạn chưa hiểu hết mầu nhiệm Phục Sinh, nhưng điều quan trọng là bạn dám mở lòng để bước vào. Bởi chính trong sự khao khát tìm kiếm ấy, Thiên Chúa sẽ dần dẫn bạn đi sâu hơn vào niềm vui mà không điều gì ở trần gian có thể sánh được.

MỪNG CHÚA CHÚNG TA PHỤC SINH!Đêm nay, Đức Kitô đã trỗi dậy với vết thương còn đang mở, để nói với chúng ta rằng sự dữ kh...
05/04/2026

MỪNG CHÚA CHÚNG TA PHỤC SINH!

Đêm nay, Đức Kitô đã trỗi dậy với vết thương còn đang mở, để nói với chúng ta rằng sự dữ không phải là tiếng nói cuối cùng, rằng Tình Yêu không bao giờ chết, rằng Chúa chúng ta đã chiến thắng.

Nguyện chúc bạn có được kinh nghiệm gặp gỡ Đấng Phục Sinh, để sống cuộc đời mới trong Tình Yêu và Hy Vọng. Và xin cho niềm vui Phục Sinh thôi thúc bạn ra đi loan báo Tin Mừng Cứu Độ.

Canh thức vượt qua - Thánh lễ vọng phục sinh

THỨ BẢY TUẦN THÁNH - TỰ HIẾN HOÀN TẤT TRONG PHỤC SINHSau tiếng “Mọi sự đã hoàn tất” là sự thinh lặng của mồ đá. Tự hiến ...
04/04/2026

THỨ BẢY TUẦN THÁNH - TỰ HIẾN HOÀN TẤT TRONG PHỤC SINH

Sau tiếng “Mọi sự đã hoàn tất” là sự thinh lặng của mồ đá. Tự hiến thật không kiểm soát kết quả, mà biết phó thác. Và chính Thiên Chúa làm cho tình yêu ấy trỗi dậy trong Phục Sinh. Phục Sinh không xóa Thập Giá, nhưng minh chứng rằng tình yêu không vô ích. Sau đêm tối, bình minh ló rạng.

Các phụ nữ ra mộ lúc trời còn tối, không chỉ để tìm một thi hài, nhưng để tìm một tương quan. Chính ký ức đức tin - những lần Đức Giêsu đã chạm đến đời mình giúp họ bước đi trong hy vọng. Và khi tảng đá được lăn ra, khi ngôi mộ trống mở lối, họ nhận ra: không có bóng tối nào mạnh hơn tình yêu tự hiến của Thiên Chúa.

Gặp Đấng Phục Sinh, con người không thể ở lại như cũ. Họ được sai đi, mang theo niềm vui vượt lên trên sợ hãi, và trở thành chứng nhân cho một sự sống mới. Vì ai thật sự gặp Chúa, người ấy sẽ trở thành dấu chỉ của hy vọng.

Hôm nay, bạn có dám bước ra khỏi “ngôi mộ” của mình – những sợ hãi, quá khứ, và khép kín - để sống trong ánh sáng Phục Sinh không?

THỨ SÁU TUẦN THÁNH - CUỘC THƯƠNG KHÓTự hiến trong tình yêu cứu độNếu Thứ Năm là tình yêu cúi xuống phục vụ, thì Thứ Sáu ...
03/04/2026

THỨ SÁU TUẦN THÁNH - CUỘC THƯƠNG KHÓ
Tự hiến trong tình yêu cứu độ

Nếu Thứ Năm là tình yêu cúi xuống phục vụ, thì Thứ Sáu là tình yêu bị treo lên - trần trụi, đau đớn, và hoàn toàn trao ban. Trên đồi Sọ, Đức Giêsu dùng chính thân mình để nói lời yêu thương sau cùng.

Thập giá không phải là thất bại, nhưng là nơi tình yêu được đẩy đến tận cùng. Khi bị hiểu lầm, bị phản bội, bị chối từ, Đức Giêsu vẫn không rút lại tình yêu của mình. Người không xuống khỏi thập giá để chứng minh quyền năng, nhưng ở lại để chứng minh tình yêu. Quyền năng là dám yêu đến cùng, mà không cần chiến thắng.

Thứ Sáu Tuần Thánh mời gọi ta nhìn lại cách mình yêu. Ta có dễ yêu khi được đáp lại, nhưng khép lòng khi bị tổn thương không? Ta có chọn rút lui khi tình yêu trở nên khó khăn? Hay ta dám ở lại, trung tín, và trao ban ngay cả khi không được hiểu, không được đón nhận?

Hôm nay, đứng trước thập giá, ta không chỉ chiêm ngắm một biến cố, nhưng được mời gọi bước vào một tương quan: để tình yêu của Chúa chạm đến những vết thương của mình, và từ đó, học cách yêu như Ngài đã yêu.

Hôm nay, bạn sẽ ở lại dưới chân thập giá… hay bước đi?

THỨ NĂM TUẦN THÁNH: CON ĐƯỜNG TỰ HIẾN CỦA ĐỨC KITÔ Con đường của người môn đệ hôm nayTam Nhật Thánh không phải là ba biế...
03/04/2026

THỨ NĂM TUẦN THÁNH: CON ĐƯỜNG TỰ HIẾN CỦA ĐỨC KITÔ
Con đường của người môn đệ hôm nay

Tam Nhật Thánh không phải là ba biến cố rời rạc, nhưng là một chuyển động duy nhất của tình yêu Thiên Chúa được cụ thể hóa nơi Đức Giêsu. Thứ Năm Tuần Thánh, tình yêu cúi xuống phục vụ. Thứ Sáu Tuần Thánh, tình yêu đi vào tận cùng của đau khổ để cứu độ. Đêm Phục Sinh, tình yêu được Thiên Chúa làm cho trỗi dậy trong sự sống mới. Đó là hành trình của tự hiến - không phải mất mát, nhưng là con đường dẫn tới sự sống viên mãn.

Hôm nay trong bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu đã chọn cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Chính nơi chậu nước và khăn vải ấy, tình yêu “đến cùng” được tỏ lộ. Tự hiến bắt đầu từ việc để Chúa yêu ta trước. Không ai có thể rửa chân cho người khác nếu chưa để Chúa rửa chân cho mình. Khi ta để Người chạm đến những yếu đuối, giới hạn và cả những vết thương sâu kín, ta mới có thể cúi xuống với người khác bằng một trái tim khiêm tốn và tự do.

Tự hiến không phải là điều phi thường, nhưng là những chọn lựa rất cụ thể mỗi ngày: biết dừng lại để lắng nghe, biết hạ mình thay vì hơn thua, biết yêu cả khi không được đáp lại, và can đảm bắt đầu lại sau những vấp ngã. Thứ Năm Tuần Thánh nhắc ta rằng phục vụ không làm ta mất mát, nhưng làm ta nên giống Chúa hơn; tình yêu không chỉ là cảm xúc thoáng qua, mà là một quyết định trung tín; và thập giá chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trên nền của tình yêu phục vụ.

Tình yêu đã cúi xuống trong Thứ Năm tuần thánh sẽ bị thử thách trong Thứ Sáu tuần thánh. Khi tình yêu không được hiểu, bị phản bội, và bị chống lại, thì tự hiến sẽ bước sâu hơn: không chỉ phục vụ, nhưng còn trung tín trong đau khổ.

03/04/2026

MỖI CHÚNG AI CŨNG SẼ ĐI QUA NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH CỦA RIÊNG MÌNH.…✝️

Thứ Sáu Tuần Thánh không chỉ nằm lại trong trang Kinh Thánh hay lịch Phụng vụ. Đó là một thực tế mà mỗi người đều phải đối diện trên hành trình đời mình.

Đó là khi những biến cố ập đến khiến ta ngỡ như chẳng còn lối thoát. Một lần thất bại, một cơn bệnh nặng, hay sự ra đi của người mà ta thương yêu nhất.. Ta thấy mình đơn độc giữa những lo âu. Giữa lúc lòng trĩu nặng, ta cũng từng thốt lên: "Lạy Chúa, sao Ngài bỏ rơi con?" vì cảm thấy Chúa dường như im lặng trước lời kêu cầu.

Nhưng trong đức tin, ta hiểu rằng không có niềm vui Phục Sinh nếu không đi qua nỗi đau của ngày Thứ Sáu. Đây là lúc để ta học cách buông bỏ cái tôi, những mong cầu xa hoa và những điểm tựa tạm bợ.

Chính lúc sức người cạn kiệt, ta mới học được cách tựa nương vào Chúa. Những chông g*i này không phải là sự trách phạt, mà là cơ hội để lòng mình mềm lại, biết khiêm nhường và thương cảm hơn cho nỗi đau của người khác.

Đừng sợ hãi khi cuộc đời bạn đang rơi vào bóng tối. Ngay cả Chúa Giêsu cũng đã bước đi trên con đường đó trước khi sống lại vinh hiển. Thập giá có thể rất nặng, nhưng không bao giờ là điểm kết thúc của một đời người.

Mọi thử thách rồi sẽ qua đi. Sau những giờ phút tăm tối nhất, chắc chắn ánh sáng Phục Sinh sẽ lại sưởi ấm cuộc đời bạn. ✝️

CHÚA NHẬT LỄ LÁ - TUẦN THÁNHChúa Nhật Lễ Lá mở ra Tuần Thánh với một lời tung hô quen thuộc: “Hosanna trên các tầng trời...
29/03/2026

CHÚA NHẬT LỄ LÁ - TUẦN THÁNH

Chúa Nhật Lễ Lá mở ra Tuần Thánh với một lời tung hô quen thuộc: “Hosanna trên các tầng trời!” Nhưng “Hosanna” không chỉ là lời ca ngợi, đó là lời kêu xin được cứu độ.

Đó là lời của một tâm hồn nhận ra rằng mình không thể tự cứu lấy chính mình. Đó là lời của người dám khiêm nhường nhìn nhận sự yếu đuối và tội lỗi của bản thân. Và cũng chính là lời mở ra để Đức Kitô bước vào, cứu chữa và biến đổi.

Khi Đức Giêsu tiến vào Giêrusalem, Người cũng muốn tiến vào chính tâm hồn bạn. Nhưng để Người thực sự ngự vào, bạn cần trải xuống những “cành lá” của lòng khiêm nhường, thống hối và khao khát được cứu độ. Tuần Thánh không chỉ là tưởng niệm, nhưng là hành trình bước cùng Chúa: từ tung hô - đến thập giá - và cuối cùng là Phục Sinh.

Hôm nay, hãy bắt đầu bằng một lời cầu nguyện thật đơn sơ nhưng sâu xa: “Lạy Chúa, xin cứu con.” Nếu trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, bạn biết hạ mình và mở lòng đón nhận Đấng Cứu Độ cách trọn vẹn hơn vào linh hồn mình, thì những mầu nhiệm chúng ta tham dự trong Tuần Thánh này sẽ sinh nhiều hoa trái hơn.

“CHÍNH THẦY LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG" (Ga 11,25)                                                                    ...
26/03/2026

“CHÍNH THẦY LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG" (Ga 11,25)

✝️CÁO PHÓ✝️
- RIP -
Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh. Gia đình và giáo họ chúng con xin kính báo:

Ông: Phê-rô Thái Bá Thiên

Sinh ngày: 01 tháng 07 năm 1960
Đã được Chúa gọi về vào lúc 07h00’ ngày 26/03/2026 (tức ngày 08 tháng 02 năm Bính Ngọ)
Hưởng thọ: 67 tuổi
Thánh Lễ an táng lúc: 13h30’ ngày 27/03/2026 tại thánh đường Giáo Họ Độc Lập Nho Lâm.
Sau Thánh Lễ, linh cửu sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo Họ Độc Lập Nho Lâm.

Xin kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ và hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phê-rô!

Tang gia kính báo.

Address

Nhà Thờ Giáo Họ Độc Lập Nho Lâm
Vinh

Opening Hours

Monday 04:30 - 21:00
Tuesday 04:30 - 21:00
Wednesday 04:30 - 21:00
Thursday 04:30 - 21:00
Friday 04:30 - 21:00
Saturday 04:30 - 21:00
Sunday 05:00 - 21:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Họ Độc Lập Nho Lâm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Giáo Họ Độc Lập Nho Lâm:

Share