09/01/2022
💞NHÌN LẠI💞
💐Một năm qua đi, có biết bao ơn thánh Chúa đã ban xuống trên ta. Từng giây phút trôi qua, bạn luôn có thật nhiều điều. Trong những giây phút cuối cùng của năm cũ này, chắc có lẽ ai cũng đều cảm thấy có chút bâng khuân, là lạ. Có một cái gì đó sắp qua đi. Một chặng đường của cuộc sống đã trôi về quá khứ.
🍀Một năm với biết bao nỗi niềm, trăn trở. Nhưng cho dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, thì dường như mọi chuyện cũng đã qua đi cách nhẹ nhàng. Ít ra, cho đến giây phút này, bạn và gia đình vẫn còn được sống, được bình an và được cùng nhau bước tiếp một đoạn đường nữa trên cõi đời. Mọi biến cố xảy đến với bạn, đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa, và để mang lại cho bạn một bài học, một giá trị, một cảm nhận hay một dấu ấn nào đó. Bàn tay của Chúa muôn đời vẫn bao bọc lấy bạn. Vì thế, hãy dâng lời tạ ơn Người.
🍁Nhưng một năm qua, cũng có biết bao điều bạn làm gây tổn thương cho người khác, lỗi nghĩa cùng Chúa, khiến cho cuộc sống của bạn gập ghềnh, chao đảo và lạc mất Chúa. Dường như đôi khi, gánh nặng, những bộn bề của cuộc sống đã kéo bạn ra xa Chúa. Dường như lắm lúc, bạn còn lo cho bản thân mình hơn là hy sinh cho gia đình, cho người bạn đời và cho những đứa con yêu dấu. Dù vô tình hay cố ý, đôi khi bạn lại không kềm chế được những cảm xúc nóng giận, tiêu cực trong mình mà trở nên cáu gắt, cộc cằn và buông lời tổn thương người khác.
🍃Lắm lúc, có thể bạn cũng đã đánh mất đi cơ hội làm một điều tốt giúp tha nhân. Bạn không dám đưa tay ra nâng đỡ một người anh chị em đang gặp túng thiếu. Bạn vẫn còn co cụm trong thế giới riêng của mình, không dám b**g mình ra để nói một lời an ủi, một lời yêu thương. Biết đâu, một năm qua, có người thân nào đó của bạn về với Chúa mà bạn không kịp tiễn đưa, và giờ đây, bạn thấy trong lòng nuối tiếc. Nếu có làm điều gì đó không được đẹp ý Chúa, bạn hãy xin lỗi Chúa.
🍂Nhìn lại một năm, đây không phải là khoảnh khắc ta lôi ra những gì đã xảy đến trong quá khứ để dày vò bản thân. Nhưng đó là cơ hội để ta thêm một lần nữa nhận ra hình bóng của Chúa vẫn song hành bên ta trong từng bước đi của cuộc sống, để tạ ơn Người, để xin lỗi Người, để tâm sự với Người, để kể cho Người những nỗi niềm của ta.
🌺Một năm qua, cuộc sống của bạn thế nào? Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, bạn cũng hãy tự vấn xem mình có sẵn sàng dẹp bỏ những gì thuộc về bóng tối là tội lỗi, đam mê lầm lạc, để đón nhận ánh sáng vinh quang mà Đức Giêsu Kitô mang lại hay không? Chính trong ánh sáng đó, bạn mới có thể bước sang Năm Mới với một tâm thế vui tươi, an bình đích thực, và nhất là luôn có Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu trong cuộc đời.💞