04/08/2026
🎥 "KHI XA CHÚA, CON NGƯỜI DỄ LẠC LỐI – KHI TRỞ VỀ VỚI CHÚA, CUỘC ĐỜI ĐƯỢC ĐỔI MỚI"
Trong khuôn khổ Đại hội Giới trẻ Giáo hạt Ninh Bình, bạn Giuse Lê Thành Đôn – người con của Giáo xứ La Vân – đã có những chia sẻ chân thành về hành trình vấp ngã và đứng dậy của chính mình. Đó không chỉ là một câu chuyện cá nhân, mà còn là lời cảnh tỉnh dành cho rất nhiều bạn trẻ hôm nay.
Có những cám dỗ không đến bằng bạo lực hay sự ép buộc, mà đến rất nhẹ nhàng chỉ qua một chiếc điện thoại, một đường link, một lời rủ rê. Cờ bạc mạng là một trong những cạm bẫy nguy hiểm như thế.
Từ những lần "chơi thử", "thử vận may", nhiều bạn trẻ đã đánh mất thời gian, tiền bạc, việc học, tương lai và cả niềm tin của gia đình. Không ít người còn rơi vào nợ nần, trầm cảm, sống khép kín và đánh mất phương hướng.
Điều đáng suy ngẫm là khi con người sống xa gia đình, xa cộng đoàn, xa đời sống cầu nguyện và xa Thiên Chúa, chúng ta thường dễ trở nên cô đơn trước những cám dỗ của cuộc sống. Không phải ai cũng sẽ sa ngã, nhưng khi thiếu điểm tựa tinh thần, việc chống lại những cám dỗ mạnh mẽ sẽ trở nên khó khăn hơn.
Điều đẹp nhất trong câu chuyện của bạn Giuse Lê Thành Đôn không phải là những lần vấp ngã, mà là can đảm đứng lên.
Nhờ tình yêu thương và sự đồng hành của cha mẹ, người thân, bà con lối xóm, cùng với việc trở về gần Giáo xứ, tham gia sinh hoạt, siêng năng cầu nguyện và tìm đến Chúa mỗi ngày, bạn đã từng bước thay đổi cuộc sống của mình. Đức tin được nuôi dưỡng đã trở thành điểm tựa để bạn vượt qua những cám dỗ từng khiến mình lạc lối.
Hôm nay, bạn đang có một công việc phù hợp với khả năng của mình và dùng chính tiếng nói, sức ảnh hưởng của bản thân để lan tỏa những giá trị tích cực cũng như đức tin đến với nhiều bạn trẻ.
🙏 Qua video chia sẻ này, Ban Truyền thông Giáo xứ mong muốn gửi đến các bạn trẻ một lời nhắn nhủ:
Đừng bao giờ xem nhẹ cờ bạc mạng, vì hậu quả của nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời.
Hãy dành thời gian cho gia đình, bởi gia đình luôn là nơi yêu thương và nâng đỡ chúng ta vô điều kiện.
Hãy gắn bó với Giáo xứ, với các hội đoàn và đời sống cầu nguyện, để đức tin trở thành sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những cám dỗ của thời đại.
Nếu bạn đang gặp khó khăn hay đang mắc kẹt trong một cám dỗ nào đó, đừng ngại tìm đến cha mẹ, linh mục, người thân hoặc những người bạn đáng tin cậy để được lắng nghe và đồng hành. Luôn có một con đường để bắt đầu lại.
Xin Chúa ban cho mỗi người trẻ biết lựa chọn điều thiện hảo, biết tránh xa những cám dỗ làm tổn hại đến bản thân và gia đình, để luôn sống xứng đáng là những người trẻ Công giáo giữa lòng thế giới hôm nay.
"Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ." (Mt 26,41)