04/04/2026
Câu chuyện cảm động về viên đại đội trưởng Rôma đã đâm cạnh sườn Chúa Kitô
Ngài đã lấy giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Kitô — và rồi chính ngài trở thành một vị thánh, một chiến binh trong đạo binh của Thiên Chúa. Thánh Longinô là viên đại đội trưởng Rôma đã dùng giáo đâm cạnh sườn Chúa Giêsu để chắc chắn Người đã chết.
Theo truyền thống, ngài bị khiếm thị một phần. Khi máu và nước từ cạnh sườn Chúa tuôn chảy, đã văng lên mặt ngài và lập tức chữa lành đôi mắt. Ngài liền quăng ngọn giáo xuống và tuyên xưng:
“Quả thật, Người này là Con Thiên Chúa!”
Chính khí cụ đã đâm thâu Chúa trở thành một thánh tích (Ngọn Giáo Thánh), và người sử dụng nó lại trở nên chứng nhân tử đạo cho Đức Tin.
Sau đó, ngài bị bách hại bởi Đế quốc Rôma vì rao giảng Tin Mừng tại Cappadocia. Tại đó, ngài rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại, hoán cải nhiều người ngoại giáo và ban phép rửa cho vô số người.
Quan tổng trấn ép ngài phải bái lạy các thần tượng, nhưng người chiến sĩ của Đức Kitô đã từ chối. Ngài khinh chê các tượng vô tri:
“Chúng không phải là thần. Chúng không thể cứu độ.”
Ngài bị bắt, bị tra tấn và bị móc mắt — một sự chế nhạo tàn nhẫn đối với ơn sáng mà Đức Kitô đã ban. Nhưng ngay trong bóng tối, Longinô vẫn kiên vững:
“Tôi đã thấy chân lý, và không ai có thể làm tôi mù lòa nữa.”
Vẫn chưa khuất phục được ngài, họ dẫn ngài vào đền thờ các thần, ép phải thờ lạy. Trước mặt ngài là một pho tượng to lớn, lạnh lẽo và vô tri. Họ còn cắt lưỡi ngài, tưởng rằng đã làm câm tiếng nói của ngài. Nhưng quyền năng Thiên Chúa đã tỏ hiện — Longinô vẫn nói rõ ràng, lời của ngài như được chính Thiên Chúa nâng đỡ.
Tay ngài chạm đến chuôi một thanh gươm bị bỏ lại. Với một nhát chém mạnh mẽ, ngài bổ vỡ đầu pho tượng. Khi tượng đá sụp đổ, ngài lớn tiếng:
“Giờ đây hãy xem chúng có phải là thần hay không!”
Sau cùng, hoàng đế đã truyền xử tử ngài. Nhưng trước đó, chứng tá của ngài đã đưa nhiều người đến với đức tin.
Thánh Longinô đã từng là một binh sĩ của Rôma, nhưng ngài đã chết như một chiến sĩ của Đức Kitô — và trong điều đó, ngài đã chiến thắng trận chiến lớn nhất: trận chiến cho chính linh hồn mình.
Lạy Thánh Longinô, bổn mạng các quân nhân và những người trở lại, xin cầu cho chúng con. Amen✝️