02/07/2026
"CHẾT ĐỂ CHO CHIÊN ĐƯỢC SỐNG"
(Ga-10.10)
🙏🙏 MỘT NGÀY ĐI VÀO LỊCH SỬ GIÁO HỘI VIỆT NAM - SAU 80 CHÚNG TA LẠI CÓ THÊM MỘT VỊ CHÂN PHƯỚC TỬ ĐẠO.
117 VỊ HIỂN THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
2 CHÂN PHƯỚC: AN RÊ PHÚ YÊN và FANXICO XAVIER TRƯƠNG BỬU DIỆP.
Hôm nay:
Ngày 2 tháng 7 năm 2026 sẽ mãi được ghi nhớ như một dấu son trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam.
Tại Trung tâm hành hương Tắc Sậy, Đức Hồng Y Luis Antonio Gokim Tagle, Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV, đã long trọng chủ sự Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Đây là lần đầu tiên nghi thức tuyên phong Chân phước được cử hành trên chính quê hương Việt Nam – một niềm hồng phúc lớn lao cho Giáo hội và dân tộc.
Từ lúc trời còn chưa sáng, từng đoàn người từ khắp mọi miền đất nước đã hướng về Tắc Sậy. Có những người đi suốt đêm, có những người đã đến trước vài ngày, có người vượt hàng nghìn cây số, có người già chống gậy, người khuyết tật trên xe lăn, các gia đình bồng con nhỏ... Tất cả cùng quy tụ trong bầu khí cầu nguyện và tạ ơn.
Điều đặc biệt là hôm nay không chỉ có người Công giáo. Nhiều anh chị em thuộc các tôn giáo khác và cả những người không theo tôn giáo cũng hiện diện, bởi tình yêu và lòng kính trọng dành cho một vị linh mục đã sống trọn vẹn vì con người.
Hàng ngàn linh mục, đông đảo giám mục, tu sĩ nam nữ từ khắp các giáo phận Việt Nam cùng hiệp dâng Thánh lễ. Biển người đông đảo ấy không chỉ nói lên lòng tôn kính dành cho Cha Fanxico Xavier, mà còn minh chứng rằng sự thánh thiện luôn có sức quy tụ vượt qua mọi ranh giới về địa lý, văn hóa và tôn giáo.
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp không nổi tiếng vì quyền lực hay học vấn, mà vì trái tim của một vị mục tử. Ngài yêu thương người nghèo, sống đơn sơ, gần gũi với mọi người và không bao giờ bỏ rơi đoàn chiên.
Ngày 12 tháng 3 năm 1946, trong bối cảnh chiến tranh và chia rẽ, Cha Diệp bị bắt cùng nhiều giáo dân. Trước hiểm nguy, ngài đã chấp nhận hiến dâng mạng sống mình để nhiều người được tha. Cuộc tử đạo của ngài không diễn ra dưới tay quân xâm lược, mà giữa cuộc xung đột của chính người Việt với nhau. Chính vì thế, sự hy sinh ấy càng trở nên đau thương nhưng cũng càng làm sáng ngời đức ái Kitô giáo: "Chết để cho chiên được sống."
Đó không chỉ là lời diễn tả cuộc đời Cha Diệp, mà còn là hình ảnh sống động của Đức Giêsu – Vị Mục Tử Nhân Lành đã hiến mạng sống mình vì đoàn chiên.
Sau (80) tám mươi năm, Giáo hội chính thức nhìn nhận chứng tá anh hùng ấy bằng việc tuyên phong ngài lên bậc Chân phước. Nhưng trong lòng hàng triệu người Việt Nam, Cha Diệp từ lâu đã là người cha thiêng liêng luôn lắng nghe, an ủi và chuyển cầu cho những ai chạy đến với ngài trong niềm tin.
Xin Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp cầu bầu cùng Thiên Chúa cho Giáo hội Việt Nam luôn hiệp nhất trong đức tin, cho quê hương được bình an, cho các linh mục luôn sống trọn tinh thần mục tử, và cho mỗi người chúng ta biết noi gương ngài: sống yêu thương, trung thành với chân lý và sẵn sàng hy sinh vì tha nhân.
"Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên." (Ga 10,11).
🙏🙏Lạy Chân Phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, xin cầu cho chúng con. Amen.🙏🙏