20/09/2025
BẠN
Có ai đó từng nói: "Chọn bạn mà chơi". Thế nhưng, bạn như thế nào mới đúng để chúng ta "chọn?"
Nhìn lại Tin Mừng chúng ta thấy, Chúa Giêsu cũng có nhiều người bạn, trong đó Ngài cũng có những người bạn thân như gia đình chị em cô Matta, Maria và Lagiarô. Sở dĩ Chúa Giêsu yêu mến chị em Matta, Maria và Lagiarô vì gia đình này đã sống thân tình với Chúa, đã biết lắng nghe và thực thi lời của Người. Có lẽ, trải qua nhiều biến cố, nên tình bạn của Chúa Giêsu với gia đình chị em Matta càng thêm gắn chặt hơn.
Chúng ta cũng vậy, bạn thì có nhiều người bạn, chỉ có khi trải qua những gian nan mới thấy ai mới thật sự là người đáng tin tưởng; ai mới là người chúng ta cần và trân quý như sách Huấn ca nhắc tới: "“Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc. Ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng” (Hc 6,14)
Tuy nhiên, ở những tình bạn đó, cũng không lắm kẻ dèm pha ganh tỵ, có thể vì họ không tìm ra được những người bạn thân thực sự, cũng có thể họ sống ích kỷ nhỏ nhen nên không muốn người khác hơn mình. Vậy nhưng, bạn tri kỷ thì mãi là tri kỷ, dù ai dèm pha hay nói xấu cũng không thể làm tình bạn lung lay mà làm cho tình bạn ấy trở nên vững chắc hơn.
Xin hãy là người kính sợ Đức Chúa; sống với tấm lòng đơn sơ và tình yêu mến.
Xin hãy cho đi và sống vô vị lợi.
Như thế, chúng ta sẽ gặp được những người bạn chân thành. Vì sách Huấn Ca cũng đã dạy: 'Những người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình vì bản thân mình thế nào, thì cận thân mình cùng thế". (Hc 6,17)