Giáo xứ Bảo Sơn - Giáo Phận Bắc Ninh

Giáo xứ Bảo Sơn - Giáo Phận Bắc Ninh Trang thông tin của giáo xứ Bảo Sơn

Giáo Họ Bảo Sơn được thành lập năm 1806.
- Vào năm 2007 Chính thức nhận quyết định Thành lập Giáo Xứ Bảo Sơn, với 2 họ đạo trực thuộc là họ giáo Tân Sơn, và họ giáo Hoàng Oanh

MỪNG KÍNH THÁNH AUGUSTINÔ – BỔN MẠNG CA ĐOÀN AUGUSTINÔ Vào hồi 19h00 ngày 26/8/2026, tại Giáo xứ Bảo Sơn, trong niềm vui...
28/08/2026

MỪNG KÍNH THÁNH AUGUSTINÔ – BỔN MẠNG CA ĐOÀN AUGUSTINÔ

Vào hồi 19h00 ngày 26/8/2026, tại Giáo xứ Bảo Sơn, trong niềm vui hân hoan mừng kính Thánh Augustinô – Bổn mạng Ca đoàn trẻ Giáo xứ Bảo Sơn, cộng đoàn đã cùng nhau quy tụ bên bàn tiệc Thánh Thể, dâng lên Chúa những lời kinh, tiếng hát và tâm tình tạ ơn.

Thánh lễ có sự hiện diện của cha xứ Đaminh Nguyễn Hữu Hoàn cùng thầy phó tế quê hương Giuse Nguyễn Văn Thanh. Đây là dịp đặc biệt để những người đang phục vụ Chúa và cộng đoàn bằng lời ca tiếng hát cùng quy tụ, tạ ơn và mừng kính vị Thánh bổn mạng của ca đoàn.

Thánh Augustinô từng viết: “Hát là cầu nguyện hai lần.” Với người ca viên, mỗi giai điệu vang lên trong thánh lễ không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời cầu nguyện được cất lên bằng cả trái tim.

Từ những nốt nhạc nhỏ bé đến những lời ca trầm bổng khác nhau, tất cả cùng hòa tấu nên một giai điệu chung. Cũng vậy, mỗi thành viên Ca đoàn Augustinô, với những khả năng và nét riêng của mình, được mời gọi cùng hòa chung một nhịp – nhịp của Đức tin, tình yêu và sự phục vụ.

Mừng lễ bổn mạng cũng là dịp để ca đoàn Augustinô nhìn lại hành trình đã qua: những buổi tập hát, những giờ phút âm thầm chuẩn bị, những lần cùng nhau cất cao tiếng hát trong thánh lễ. Tất cả có thể chỉ là những điều rất nhỏ, thế nhưng khi được dâng lên bằng tình yêu lại trở nên những nốt nhạc đẹp nhất trong bản hòa ca tôn vinh Thiên Chúa.

Xin Cha xứ Đaminh, thầy Phó tế Giuse cùng cộng đoàn tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho Ca đoàn Augustinô, để mỗi ca viên luôn biết giữ cho tâm hồn mình một “dây đàn” luôn được căng đầy sức sống, sẵn sàng vang lên những giai điệu của Yêu Thương và Phục Vụ.

Nguyện xin Thánh Augustinô – Đấng Bảo trợ Ca đoàn, luôn cầu bầu cùng Chúa, để Ca đoàn luôn hiệp nhất trong từng lời ca, nhiệt thành trong từng nốt nhạc và trung thành trong từng bước đường phục vụ, hầu dùng tiếng hát của mình để làm vinh danh Thiên Chúa và phục vụ cộng đoàn 🎶

27/08/2026

Thông báo:
Tối nay nhà thờ Gx. Bảo Sơn không có lễ

Tòa giám mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức linh mục trong thời gia...
25/08/2026

Tòa giám mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức linh mục trong thời gian sắp tới:

Thầy phó tế Giuse Nguyễn Văn Bảo, sinh ngày 15/02/1993, tại giáo xứ La Tú, giáo hạt Thái Nguyên
Thầy phó tế Giuse Trần Công Chuyên, sinh ngày 15/03/1993 tại giáo họ Vân Tập, xứ Vĩnh Yên, giáo hạt Vĩnh Phúc.
Thầy phó tế Giuse Đặng Văn Hiện, sinh ngày 03/02/1992 tại giáo xứ Hữu Bằng, giáo hạt Vĩnh Phúc.
Thầy phó tế Giuse Nguyễn Văn Thanh, sinh ngày 08/10/1992 tại giáo xứ Bảo Sơn, giáo hạt Vĩnh Phúc.
Thầy phó tế Vicentê Trần Quốc Thư, sinh ngày 15/03/1991 tại giáo xứ Đức Bản, giáo hạt Tuyên Quang.
Thầy phó tế Giuse Nguyễn Đình Thưởng, sinh ngày 10/02/1995 tại giáo xứ Lai Tê, giáo hạt Bắc Ninh.
Thầy phó tế Phanxicô Xaviê Vũ Văn Toàn, sinh ngày 02/02/1995 tại giáo xứ Bắc Kạn, giáo hạt Bắc Kạn.
Thầy phó tế Luy Montfor Maria Phạm Văn Đạt (dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc), sinh ngày 20/05/1982, thuộc giáo xứ Bình Lộc, giáo phận Long Xuyên.
Xem chi tiết: https://giaophanbacninh.org/rao-bao-truyen-chuc-linh-muc-2026/

LỊCH LỄ TẠI NHÀ THỜ GX. BẢO SƠN - TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN (NĂM A)
24/08/2026

LỊCH LỄ TẠI NHÀ THỜ GX. BẢO SƠN - TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN (NĂM A)

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN- Thánh Rosa Lima - Bổn mạng Huynh đoàn Đaminh Bảo Sơn -Tối Chúa Nhật, ngày 23/8/2026,...
24/08/2026

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN
- Thánh Rosa Lima - Bổn mạng Huynh đoàn Đaminh Bảo Sơn -

Tối Chúa Nhật, ngày 23/8/2026, cộng đoàn giáo xứ Bảo Sơn đã sốt sắng tham dự thánh lễ Chúa Nhật XXI Thường niên do cha Gioakim Nguyễn Văn Thoan đặc trách Huynh đoàn giáo dân Đaminh chủ tế, cùng đồng tế với Ngài có cha xứ Đaminh Nguyễn Hữu Hoàn và cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Thiều, OP.

Trong bài giảng, cha xứ Đaminh đã chia sẻ những tâm tình đầy thao thức dành cho cộng đoàn giáo xứ Bảo Sơn. Cha mong rằng mỗi người, mỗi gia đình và các hội đoàn trong giáo xứ sẽ không ngừng lớn lên và thăng tiến hơn trong đời sống đức tin. Tuy nhiên, sự thăng tiến ấy không chỉ được thể hiện qua những công việc bên ngoài hay những thành quả mà con người đạt được, nhưng trước hết là biết để cho Chúa dẫn dắt, biết tìm kiếm và thực thi Thánh ý Chúa trong chính cuộc sống của mình.

Cha cũng nhắn nhủ cộng đoàn rằng, trên hành trình xây dựng và phát triển giáo xứ, mỗi người cần biết khiêm tốn đặt mình trước Thánh ý Thiên Chúa, cùng chung một hướng đi và biết sống tinh thần hiệp nhất, yêu thương. Bởi lẽ, chỉ khi mỗi thành viên thực sự sống gắn bó với Chúa, cộng đoàn mới có thể lớn lên cách bền vững và trở thành một cộng đoàn đức tin sống động, cùng nhau làm chứng cho Tin Mừng.

Sau bài giảng, cộng đoàn cùng hiệp thông trong Nghi thức Tiến cấp và Thu nhận anh chị em vào Huynh đoàn Đaminh, do cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Thiều, OP chủ trì. Khoảng 20 anh chị em đã tham dự nghi thức, gồm những người được tiến cấp và những anh chị em chính thức được thu nhận vào Huynh đoàn.

Nghi thức là một dấu mốc ý nghĩa, thể hiện sự đáp trả lời mời gọi của Chúa qua việc dấn thân sống theo linh đạo của Dòng Đaminh. Đây không chỉ là niềm vui của riêng các anh chị em tham dự nghi thức, mà còn là niềm vui chung của toàn thể cộng đoàn giáo xứ.

Xin chúc mừng các anh chị em trong ngày đặc biệt này. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Đaminh, luôn gìn giữ và hướng dẫn mỗi thành viên biết sống trung thành với linh đạo, nhiệt thành trong sứ vụ và cùng nhau xây dựng Huynh đoàn ngày càng phát triển trong đức tin, đức ái và sự hiệp nhất 🙏

LỊCH LỄ TẠI NHÀ THỜ GX. BẢO SƠN - TUẦN XX THƯỜNG NIÊN (NĂM A)
17/08/2026

LỊCH LỄ TẠI NHÀ THỜ GX. BẢO SƠN - TUẦN XX THƯỜNG NIÊN (NĂM A)

🌹 MỪNG LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI – 15/08 🌹 - QUAN THẦY HỘI TẬN HIẾN GIÁO XỨ BẢO SƠN -Có những cuộc đời càng trao đi,...
16/08/2026

🌹 MỪNG LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI – 15/08 🌹
- QUAN THẦY HỘI TẬN HIẾN GIÁO XỨ BẢO SƠN -

Có những cuộc đời càng trao đi, càng trở nên trọn vẹn. Đức Maria đã sống một cuộc đời như thế. Mẹ không tìm cho mình điều gì lớn lao, chỉ âm thầm đón nhận thánh ý Thiên Chúa, gìn giữ lời Người và bước đi trong niềm tín thác. Từ tiếng “Xin vâng” năm xưa, Mẹ đã để cả cuộc đời mình trở thành một lời đáp lại tình yêu của Thiên Chúa.

Trong niềm vui mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Giáo xứ Bảo Sơn hân hoan cử hành Thánh lễ mừng kính Mẹ, cũng là ngày lễ quan thầy của Hội Tận Hiến Giáo xứ.

Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, dưới sự chủ tế của Cha Phụ tá Phanxicô S. Maria, sự hiệp thông đông đảo của cộng đoàn Giáo xứ Bảo Sơn. Tất cả cùng quy tụ bên Mẹ, dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn, những tâm tình cầu nguyện và phó thác của mỗi người.

Hôm nay, Giáo Hội mừng kỷ niệm ngày Mẹ được Thiên Chúa đưa cả hồn và xác về trời. Nơi Mẹ, chúng ta thấy trước niềm hy vọng của chính mình: rồi một ngày, sau hành trình dài của những vui buồn nơi trần thế, chúng ta cũng được trở về với Thiên Chúa – Đấng là cùng đích của cuộc đời.

Trong ngày lễ mừng Mẹ về trời, cộng đoàn Giáo xứ Bảo Sơn cùng quy tụ bên Mẹ với tất cả những tâm tình rất riêng của mỗi người. Xin Mẹ đón lấy những niềm vui, những lo toan, những điều chưa kịp nói thành lời; và xin Mẹ dạy chúng con biết sống một đời đáng sống – một đời biết yêu thương, biết trao đi và biết thuộc trọn về Chúa.

🌹 Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời!
Xin Mẹ chúc lành cho Hội Tận Hiến, cho từng gia đình và cho toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Bảo Sơn.

Xin Mẹ dẫn chúng con về cùng Chúa 💙

MẸ... VẪN Ở ĐÂYChiều nay, một người con lại trở về.Chiếc xe vừa dừng bánh,chiếc mũ bảo hiểm vừa được cởi xuống,đôi chân ...
15/08/2026

MẸ... VẪN Ở ĐÂY

Chiều nay, một người con lại trở về.
Chiếc xe vừa dừng bánh,
chiếc mũ bảo hiểm vừa được cởi xuống,
đôi chân chẳng chút ngập ngừng,
người con ấy đi thẳng đến bên Mẹ.
Không có bó hoa trên tay,
không một lời kinh được đọc thành tiếng,
chỉ có một cái cúi đầu rất khẽ.
Nhưng với Mẹ, như thế đã đủ...
Mỗi ngày, biết bao người đi ngang qua.
Có người vội vàng,
có người mải miết với những lo toan,
có người đã lâu lắm rồi không ghé lại.
Nhưng cũng có những người con,
dù cuộc sống có đổi thay thế nào,
vẫn giữ cho mình một thói quen thật đẹp:
trước khi bước vào nhà Chúa, họ ghé chào Mẹ.

Không phải vì Mẹ cần điều đó,
mà vì trái tim họ cần một nơi để lặng xuống,
một nơi để gửi gắm những điều chẳng biết nói cùng ai,
một nơi để nhớ rằng mình chưa bao giờ bước đi một mình...
Bức ảnh này không ghi lại một điều gì lớn lao,
chỉ là một khoảnh khắc rất đỗi bình thường.
Nhưng đôi khi, chính những điều bình thường ấy
lại nhắc chúng ta về những điều quan trọng nhất.

Giữa nhịp sống vội vã,
ước gì mỗi người chúng ta cũng biết dành lại một khoảng lặng
để ghé bên Mẹ,
để hướng lòng về Chúa,
và để nhớ rằng, dù hôm nay có mỏi mệt đến đâu,
vẫn có một nơi luôn chờ mình trở về.
Bởi có những phút dừng chân rất ngắn...
nhưng đủ để lòng người bình yên lại.

Và ở nơi ấy,
Mẹ... vẫn ở đây.

NHÀ THỜ GIÁO HỌ HOÀNG OANH – MỘT NGÀY NẮNG VÀNGGiữa sắc nắng vàng trong trẻo, ngôi nhà thờ Giáo họ Hoàng Oanh hiện lên b...
15/08/2026

NHÀ THỜ GIÁO HỌ HOÀNG OANH – MỘT NGÀY NẮNG VÀNG

Giữa sắc nắng vàng trong trẻo, ngôi nhà thờ Giáo họ Hoàng Oanh hiện lên bình dị mà đầy hy vọng. Từng ngày, công trình vẫn đang được tiếp tục xây dựng, mang theo biết bao công sức, lời cầu nguyện và sự chung tay của cộng đoàn.

Ước mong Chúa luôn đồng hành, ban thêm sức mạnh và bình an để công trình nhà Chúa sớm được hoàn thành tốt đẹp, trở thành nơi quy tụ cộng đoàn, nơi mỗi người tìm về trong đức tin, yêu thương và hiệp nhất.

Hy vọng một ngày không xa, dưới mái nhà thờ mới, cộng đoàn Giáo họ Hoàng Oanh sẽ cùng nhau dâng lên Chúa những lời tạ ơn trong niềm vui trọn vẹn ❤️

“Vianney, anh dốt đặc như con lừa!"----------------Có một giai thoại rất cảm động về cuộc đời của thánh Gioan Maria Vian...
14/08/2026

“Vianney, anh dốt đặc như con lừa!"

----------------

Có một giai thoại rất cảm động về cuộc đời của thánh Gioan Maria Vianney, vị thánh được cả Giáo Hội biết đến với tên gọi quen thuộc là “Cha sở họ Ars”.

Thánh Gioan Maria Vianney sinh năm 1786 tại Dardilly, nước Pháp, trong một gia đình nông dân nghèo nhưng rất đạo đức. Cha mẹ ngài là những người sống đức tin sốt sắng và ngay từ nhỏ đã dạy con cái biết yêu mến Thiên Chúa. Chính từ gia đình ấy, Gioan Vianney đã sớm hình thành một đời sống đạo đức và một lòng khao khát được dâng mình cho Chúa.
Từ nhỏ Ngài đã có lòng yêu mến Thiên Chúa và ước ao trở thành linh mục. Tuy nhiên, con đường đến với chức linh mục của ngài gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là chuyện học hành. Ngài học chậm, trí nhớ không tốt và gặp nhiều khó khăn với tiếng Latinh, một môn học quan trọng trong việc đào tạo linh mục.

Đến khi 20 tuổi, dù rất cố gắng nhưng Gioan Vianney vẫn thường không trả lời được bài. Có lần, một giáo sư thần học đến khảo sát để xem ngài có đủ khả năng tiếp tục học làm linh mục hay không. Thấy ngài không thể trả lời các câu hỏi, vị giáo sư nóng giận nói: “Vianney, anh dốt đặc như con lừa! Với một con lừa như anh, Giáo hội hy vọng làm nên trò trống gì?
Thế nhưng trước lời trách mắng ấy, Gioan Vianney không tức giận hay tự ái. Ngài chỉ khiêm tốn trả lời: “Thưa cha, ngày xưa Samson chỉ dùng một cái xương hàm con lừa mà đánh bại 3.000 quân Philitinh. Vậy với cả con lừa này, Thiên Chúa không làm được việc gì sao?”

Câu trả lời cho thấy lòng khiêm nhường và niềm tin mạnh mẽ của ngài vào Thiên Chúa. Gioan Vianney không phủ nhận sự yếu kém của mình, nhưng ngài tin rằng khả năng của con người không thể giới hạn quyền năng của Thiên Chúa. Vì thế, thay vì bỏ cuộc, ngài tiếp tục cố gắng học tập, tìm người giúp đỡ và phó thác nơi Chúa.

Sau nhiều gian nan, Gioan Vianney vẫn được thụ phong linh mục năm 1815. Người từng bị chê là “dốt như con lừa” và sau này trở thành cha sở xứ Ars, một linh mục nổi tiếng về đời sống cầu nguyện và đặc biệt là việc giải tội. Ngài đã giúp rất nhiều người trở về với Thiên Chúa và sau này được Giáo hội chọn làm bổn mạng các linh mục.

Giai thoại này nhắc chúng ta rằng không giỏi giang hay tài năng không có nghĩa là chúng ta vô dụng. Mỗi người đều có những giới hạn riêng, nhưng nếu biết khiêm nhường, kiên trì và tin tưởng vào Thiên Chúa, Ngài có thể sử dụng chính những yếu đuối của chúng ta để làm nên những điều lớn lao.

Cuộc đời Thánh Gioan Vianney là một minh chứng cho lời Chúa Giêsu: “Đối với loài người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể.” (Mt 19,26)
Điều quan trọng không phải là chúng ta giỏi đến đâu, mà là chúng ta có cố gắng và dám để Thiên Chúa hành động trong cuộc đời mình hay không.

Address

Bảo Sơn/Bình Tuyền/Phú Thọ
Vinh Yen
280000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo xứ Bảo Sơn - Giáo Phận Bắc Ninh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share