18/01/2026
Trồng cây không khó, quan trọng là… trồng cùng nhau 😄🌱
Buổi workshop tuần này vừa chill, vừa vui, vừa mang về “thành quả xanh” cho mỗi người 💚
Không chỉ trồng và trang trí cây, tụi mình còn có thêm thời gian kết nối, chậm lại một chút giữa những ngày bận rộn, và tận hưởng niềm vui đến từ những điều rất giản dị.
Mỗi chậu cây hôm nay không chỉ là thành quả, mà còn là kỷ niệm của một buổi sinh hoạt đầy tiếng cười và năng lượng tích cực 🌿
[ Nhìn chậu sen đá nhỏ trên tay mỗi người,
thấy giống đời sống của tụi mình lắm.
🌿 Sen đá không cần tưới mỗi ngày
Sen đá mà tưới nhiều quá là chết.
Đức tin của tụi mình cũng vậy,
không phải càng làm nhiều chương trình là càng mạnh,mà là có thật sự ở gần Chúa mỗi ngày hay không.
📖 “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời.” (Thi Thiên 46:10)
🪴Sen đá lớn chậm nhưng sống lâu
🪴Sen đá không lớn nhanh,
nhưng khi đã quen môi trường rồi thì rất bền.
Đức tin của tụi mình có thể không “bùng cháy” liền,nhưng nếu mỗi ngày đọc Lời Chúa, cầu nguyện, đi nhóm đều,thì chắc chắn sẽ lớn lên lúc nào không hay.
Mong rằng khi mang chậu sen đá này về,
mỗi lần nhìn thấy nó,
tụi mình sẽ nhớ:
Đời sống đức tin cũng cần được chăm mỗi ngày,
nhẹ nhàng nhưng đều đặn.
Cầu xin Chúa ở cùng Ban Thanh Niên của chúng ta,cho mỗi người được tăng trưởng,
vững vàng và đầy niềm vui trong Ngài.
Cảm ơn Chúa vì một ngày thật dễ thương và đầy năng lượng tích cực.
Hẹn gặp lại ở những buổi nhóm tiếp theo nhé! ✨