27/07/2026
Trưa ngày 10/6/ Bính Ngọ, Toàn thể Chư Ni hạ trường chùa Kỳ Viên vô cùng phấn khởi vì được cung đón bước chân tịnh lạc của CTĐ Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, đã từ bi hoan hỷ quang lâm về thăm viếng trường hạ của chúng con.
Chúng con biết trong mùa an cư kiết hạ thì Qúy Ngài cũng “giới thể an cư”, nhưng vì lòng bi mẫn Qúy Ngài đã thân lâm và hướng dẫn quý Phật tử trở về đây. Được diện kiến Qúy Ngài trong giây phút thôi, mà làm chúng con có được niềm tin và ấm áp vô cùng. Chúng con biết rằng có được buổi viếng thăm sách tấn và cúng dường nơi hạ trường như hôm nay Qúy Ngài đã dụng tâm rất nhiều và sự đóng góp của các ngoại hộ thiện tri thức, của các quý Phật tử xa gần, mới được thành tựu viên mãn trang nghiêm như ngày hôm nay. Chúng con cảm nhận được rằng CTĐ và Qúy Phật tử luôn ủng hộ nhiệt tình cho các hạ trường và dành nhiều cảm tình trân quý. Bước chân của Qúy Ngài đi đến đâu là đem lại niềm tin niềm vui cho nơi đó, hạ trường Chùa Kỳ Viên chúng con nếu không có tấm lòng của CTĐ và sự ủng hộ nhiệt tình của Qúy Phật tử, thì có lẽ chúng con không có được như ngày hôm nay.
Chúng con xin nguyện khắc cốt ghi tâm và xin nhớ những lời chỉ dạy của Chư Tôn Tịnh Đức. Chúng con không biết nói gì hơn, toàn thể chư ni trường hạ chúng con xin cảm niệm thâm ân của Qúy Ngài. Ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, hạ lạp miên trường để dìu dắt cho hàng hậu tấn chúng con trên bước đường tu đạo và hành đạo.
Cầu nguyện Cho BTS Tỉnh nhà càng vững mạnh về chất lượng lẫn số lượng, với tinh thần từ bi trí tuệ sự tận tụy và đạo hạnh trong sáng sẽ là ngọn đuốc cho chúng con nương theo. Cầu cho Phật giáo sẽ thêm nhiều bậc thiện tri thức, những vị có tâm huyết, đức hạnh và tài năng cùng tham gia gánh vác công tác Phật sự chung này.
Kính nguyện Cầu cho Các Tòng Lâm Tự viện Trong tỉnh nhà: mọi Phật sự đều được thuận duyên thành tựu, đạo tràng hưng thịnh, Tăng Ni và Phật tử đồng được an lạc, tinh tấn tu hành trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát