16/02/2026
🌸 GIEO YÊU THƯƠNG - TRAO HY VỌNG 🌸
Xuân không chỉ đến bằng hương hoa và sắc nắng, nhưng còn đến bằng những bước chân biết tìm đến nhau. Giữa những ngày cuối năm tất bật, TNTT chúng con chọn dành thời gian để lên đường, mang theo chút quà nhỏ, mang theo tấm lòng chân thành và trên hết là mang theo tình yêu của Chúa đến từng gia đình.
Những phần quà nhỏ bé nhưng chan chứa tình hiệp thông. Qua từng chuyến đi, TNTT chúng con không chỉ trao đi vật chất, mà còn trao đi nụ cười, lời chúc bình an và tinh thần yêu thương theo gương Chúa Giêsu. Chính trong sự sẻ chia ấy, chúng con học được bài học quý giá về lòng bác ái và tinh thần phục vụ.
Chúng con xin tri ân quý ân nhân đã quảng đại chung tay, góp phần làm nên một mùa xuân trọn vẹn nghĩa tình. Sự sẻ chia của quý vị đã thắp sáng niềm vui và niềm hy vọng nơi những cụ già cao niên, những gia đình còn nhiều khó khăn trong cộng đoàn.
Nguyện xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn bình an xuống trên quý ân nhân và tất cả mọi người. Ước mong rằng, trong mùa xuân mới, mỗi chúng ta sẽ tiếp tục trở thành khí cụ bình an, để yêu thương được nối dài và Tin Mừng của Chúa được lan tỏa giữa đời thường.
"Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã
yêu thương anh em."(Ga 13,34)