04/05/2026
Buổi bác ái của nhóm KẾT NỐI YÊU THƯƠNG tại xã Bà Hào, giáo xứ Phú Lý khép lại nhưng để lại trong lòng mỗi người thật nhiều cảm xúc sâu lắng. Hình ảnh những tô bún nóng hổi được trao tận tay, những nụ cười rạng rỡ khi mọi người cùng tham gia trò chơi thả bóng ziczac, tất cả tạo nên một bầu khí ấm áp, chan chứa tình người.
Đặc biệt, những phần quà là gạo và mì được gửi đến từng gia đình khó khăn không chỉ là sự chia sẻ vật chất mà còn là sự nâng đỡ tinh thần, giúp họ cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm. Dù đường đi khó khăn, phải trung chuyển bằng xe máy cày qua cây cầu hẹp, nhưng ai nấy đều vui vẻ, hăng hái, mang trong mình một tinh thần nhiệt huyết và sẵn sàng phục vụ.
Chuyến đi không chỉ là hành trình trao đi mà còn là hành trình nhận lại—nhận lại niềm vui, sự hiệp nhất và cảm nghiệm rõ ràng hơn về tình yêu của Chúa Kitô Phục Sinh đang sống động nơi mỗi con người. Đây thật sự là một chuyến đi đầy ý nghĩa, đong đầy niềm vui và để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng tất cả mọi người tham gia.
Xin cám ơn tất cả quý vị ân nhân xa gần, trong nước cũng như nước ngoài, đã cộng tác, giúp đỡ để chúng tôi làm chương trình này. Xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên gia đình quý vị.