Thượng Thôn Media

Thượng Thôn Media “Chính anh em là muối và ánh sáng cho trần gian” (MT 5, 13-16)

Chiều nay, tại Đất Thánh Cửa Bà, cộng đoàn Ghđl Thượng Thôn đã cùng quy tụ hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho ôn...
10/05/2026

Chiều nay, tại Đất Thánh Cửa Bà, cộng đoàn Ghđl Thượng Thôn đã cùng quy tụ hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho ông bà tổ tiên, cầu cho những người còn sống cũng như qua đời trong gia đình. Thánh lễ do Linh mục Jostien Van chủ tế. Hiện nay, Ngài đang thi hành sứ vụ mục vụ tại Hoa Kỳ nhưng luôn hướng lòng về quê hương và cộng đoàn thân yêu.

Hiệp thông trong Thánh lễ có sự đồng tế của Cha quản nhiệm Gioan và Cha quê hương F.x. Bầu khí trang nghiêm và sốt sắng tại Đất Thánh đã giúp mọi người thêm ý thức về đạo hiếu, lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân, đồng thời cầu xin Chúa ban bình an, sức khỏe cho những người đang sống và sự nghỉ yên đời đời cho các linh hồn đã ly trần.

Qua Thánh lễ này, Cha Jos nhắc nhớ mỗi người về truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”, biết trân trọng cội nguồn gia đình và gìn giữ đức tin mà cha ông đã để lại. Đây cũng là dịp để con cháu gần xa cùng hiệp lời cầu nguyện, gắn kết yêu thương trong tình gia đình và tình hiệp nhất cộng đoàn.

✨ **ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH** ✨Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui của ngày đại lễ, cộng đoàn Giáo họ Độc ...
05/04/2026

✨ **ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH** ✨

Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui của ngày đại lễ, cộng đoàn Giáo họ Độc lập Thượng Thôn hân hoan quy tụ bên nhau để mừng kính Chúa Phục Sinh – một biến cố trọng đại.

Sau 40 ngày sống trong tâm tình sám hối, tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa, giờ đây ánh sáng Phục Sinh bừng lên, mang theo niềm hy vọng, bình an và sức sống mới cho mỗi người. Tiếng Alleluia vang lên như lời khẳng định: Chúa đã sống lại thật, và Người luôn đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm nhưng không kém phần sốt sắng, với sự tham dự đông đảo của bà con giáo dân. Mỗi người như được mời gọi đổi mới đời sống đức tin, sống yêu thương, hiệp nhất và làm chứng cho niềm vui Phục Sinh giữa đời thường.

Nguyện xin Chúa Phục Sinh ban muôn ơn lành, bình an và hy vọng cho từng gia đình trong Giáo họ, để tất cả cùng bước đi trong ánh sáng và tình yêu của Người.

🌿 **Alleluia! Chúa đã sống lại! Alleluia!** 🌿

THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH – GIÁO HỌ ĐỘC LẬP THƯỢNG THÔNTrong đêm cực thánh, cộng đoàn Giáo họ Độc lập Thượng Thôn đã cùng ...
04/04/2026

THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH – GIÁO HỌ ĐỘC LẬP THƯỢNG THÔN

Trong đêm cực thánh, cộng đoàn Giáo họ Độc lập Thượng Thôn đã cùng nhau sốt sắng tham dự Đêm Vọng Phục Sinh – đỉnh cao của năm phụng vụ.

Ngay từ những giây phút đầu tiên, nghi thức làm phép lửa mới và thắp nến Phục Sinh đã mở ra một hành trình ánh sáng, xua tan bóng tối của tội lỗi và sự chết. Ánh nến được truyền tay nhau, lan tỏa khắp thánh đường như biểu tượng của niềm tin và hy vọng.

Tiếp đến, các bài đọc Lời Chúa đã dẫn dắt cộng đoàn đi lại lịch sử cứu độ, từ công trình tạo dựng cho đến mầu nhiệm Chúa Kitô chiến thắng tử thần. Cao điểm của đêm canh thức là tiếng Alleluia vang lên hân hoan, loan báo Chúa đã sống lại thật.

Thánh lễ diễn ra trong niềm vui và sốt sắng, mỗi người như được đổi mới tâm hồn, thêm vững tin vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa.

Đêm Vọng Phục Sinh khép lại, nhưng ánh sáng Phục Sinh vẫn tiếp tục cháy sáng trong lòng mỗi tín hữu, mời gọi mọi người sống chứng nhân cho niềm hy vọng và tình yêu giữa đời thường.

04/04/2026

XUẤT HÀNH CA
Sáng tác: Hoàng Kim
Trình bày: Thừa Sai

THÔNG BÁO CỦA BAN THỂ THAOĐược sự cho phép của Cha Quản Nhiệm. Nhân dịp Đại lễ mừng Chúa Phục Sinh, chiều ngày mai tại s...
04/04/2026

THÔNG BÁO CỦA BAN THỂ THAO
Được sự cho phép của Cha Quản Nhiệm. Nhân dịp Đại lễ mừng Chúa Phục Sinh, chiều ngày mai tại sân vận động Giáo Xứ Yên Thịnh sẽ diễn ra 2 trận bóng chuyền Nam và Nữ giữa Yên Thịnh và Thượng Thôn.
Vậy kính thông báo cho các tuyến thủ và cổ động viên đúng 14h có mặt tại sân vận động xứ mẹ để thi đấu và cổ vũ cho 2 đội.
Trân trọng thông báo và kính mời.

Trong bầu khí linh thiêng của những ngày Tuần Thánh, chiều nay, cộng đoàn Giáo họ Độc lập Thượng Thôn đã long trọng cử h...
02/04/2026

Trong bầu khí linh thiêng của những ngày Tuần Thánh, chiều nay, cộng đoàn Giáo họ Độc lập Thượng Thôn đã long trọng cử hành Thánh lễ Tiệc Ly – mở đầu Tam Nhật Thánh, tưởng niệm bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ.

Bài giảng, Cha chủ tế đã nhấn mạnh ý nghĩa sâu xa của ngày Thứ Năm Tuần Thánh: đó là ngày Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục, đồng thời trao ban giới răn yêu thương. Qua hành động rửa chân cho các môn đệ, Chúa mời gọi mỗi người biết sống khiêm nhường, phục vụ và yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu.

Nghi thức rửa chân được cử hành cách trang trọng, giúp cộng đoàn cảm nhận rõ hơn tinh thần phục vụ và tình yêu trao ban. Hình ảnh vị mục tử cúi mình hôn chân cho các tín hữu trở thành dấu chỉ sống động của sự khiêm hạ và tình yêu vô vị lợi.

Kết thúc Thánh lễ, Mình Thánh Chúa được kiệu sang nơi tạm, mở đầu giờ chầu Thánh Thể trong thinh lặng. Cộng đoàn cùng ở lại bên Chúa, hiệp thông với những giờ phút cô đơn của Ngài trong vườn Cây Dầu, và dâng lên những tâm tình cầu nguyện, tạ ơn.

Thánh lễ Tiệc Ly hôm nay không chỉ là dịp để tưởng niệm, mà còn là lời mời gọi mỗi người sống trọn vẹn hơn tình yêu Kitô giáo trong đời sống thường ngày: biết yêu thương, chia sẻ và phục vụ tha nhân.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở lại với mỗi người trong Giáo họ Độc lập Thượng Thôn, để từ đó, mọi người biết sống hiệp nhất, yêu thương và làm chứng cho Tin Mừng.

LỊCH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2026
29/03/2026

LỊCH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2026

Sáng nay, trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn Giáo họ Độc lập Thượng Thôn đã cùng nhau quy tụ tham d...
29/03/2026

Sáng nay, trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn Giáo họ Độc lập Thượng Thôn đã cùng nhau quy tụ tham dự Thánh lễ Lá – khởi đầu Tuần Thánh, tuần lễ cao điểm và linh thiêng nhất trong năm phụng vụ.

Ngay từ sớm, khuôn viên nhà nguyện đã rộn ràng bước chân của các tín hữu. Trên tay mỗi người là những cành lá xanh tươi, biểu tượng cho niềm hân hoan chào đón Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem. Nghi thức làm phép lá được cử hành cách long trọng, nhắc nhớ lại biến cố xưa khi dân chúng tung hô “Hosanna” đón Chúa như một vị Vua hiền lành và khiêm nhường.

Sau nghi thức làm phép lá là cuộc rước lá trang nghiêm. Những bài thánh ca vang lên hòa cùng tiếng bước chân nhịp nhàng, tạo nên một khung cảnh vừa sốt sắng vừa đầy ý nghĩa. Cuộc rước không chỉ là một nghi thức, nhưng còn là lời mời gọi mỗi người bước theo Chúa trên hành trình thập giá, sống tinh thần hy sinh và yêu thương.

Bước vào Thánh lễ, cộng đoàn được lắng nghe bài Thương Khó của Chúa Giêsu. Những lời Kinh Thánh như đưa mọi người đi vào cuộc khổ nạn của Chúa – từ vinh quang của ngày được tung hô cho đến đau thương của thập giá. Qua đó, mỗi tín hữu được mời gọi suy niệm sâu xa về tình yêu cứu độ mà Chúa đã dành cho nhân loại.

Cha Quản Nhiệm nhấn mạnh ý nghĩa của Thánh lễ Lá: con người thường dễ tung hô khi thuận lợi, nhưng lại dễ quay lưng khi gặp thử thách. Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi sống trung thành với Chúa không chỉ trong những lúc vui mừng, mà cả trong những lúc khó khăn, thử thách của cuộc sống.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình lắng đọng và suy tư. Mỗi người ra về với cành lá trên tay, không chỉ là một kỷ niệm của ngày lễ, mà còn là dấu chỉ nhắc nhở sống đức tin cách cụ thể hơn trong đời sống hằng ngày.

Nguyện xin Tuần Thánh này trở thành thời gian ân sủng, giúp mỗi người trong Giáo họ Độc lập Thượng Thôn biết hoán cải tâm hồn, sống yêu thương và hiệp nhất hơn, để cùng bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá và tiến tới niềm vui Phục Sinh.

27/03/2026

DỪNG BỎ LỠ: Lịch Tuần Thánh.

Thánh lễ mừng bổn mạng Thánh Quan Thầy Giusecủa Giáo họ Độc Lập Thượng ThônTrong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng ...
19/03/2026

Thánh lễ mừng bổn mạng Thánh Quan Thầy Giuse
của Giáo họ Độc Lập Thượng Thôn

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn Giáo họ Độc Lập Thượng Thôn đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Quan Thầy Giuse. Đây là dịp đặc biệt để mỗi người con trong giáo họ cùng nhau quy tụ, hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin Thánh Giuse tiếp tục nâng đỡ, gìn giữ và chở che cho cộng đoàn.

Hiện diện trong Thánh lễ có Cha Quản nhiệm Gioan và Cha Tiền nhiệm Phanxicô Xaviê, Quý Thầy, Quý Sr, cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo họ. Sự hiện diện quý báu của hai cha không chỉ làm tăng thêm niềm vui, mà còn thể hiện sự hiệp nhất và gắn bó sâu sắc giữa các mục tử và đoàn chiên.

Trong bài giảng, Cha Quản nhiệm đã nhấn mạnh đến gương sáng của Thánh Giuse – một người công chính, khiêm nhường, luôn vâng phục thánh ý Thiên Chúa và tận tụy chăm lo cho gia đình Thánh Gia. Qua đó, cha mời gọi mỗi người trong giáo họ biết noi gương Thánh Giuse trong đời sống hằng ngày: sống yêu thương, trách nhiệm, và trung thành trong ơn gọi của mình.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng với những lời ca tiếng hát tha thiết dâng lên Thiên Chúa. Mỗi người tham dự đều cảm nhận được sự linh thiêng và niềm vui khi được cùng nhau hiệp thông trong ngày lễ trọng đại của giáo họ.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng chia sẻ niềm vui trong tình huynh đệ qua những lời chúc mừng và gặp gỡ thân tình. Tất cả tạo nên một ngày lễ thật ý nghĩa, đong đầy tình yêu thương và sự hiệp nhất.

Nguyện xin Thánh Giuse – Quan Thầy luôn đồng hành, chuyển cầu và gìn giữ mỗi gia đình trong giáo họ được bình an, hạnh phúc và ngày càng thăng tiến trong đời sống đức tin.

🟣CÁO PHÓ TRONG NIỀM TÍN THÁC VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TINÔng Phêrô N...
17/03/2026

🟣CÁO PHÓ

TRONG NIỀM TÍN THÁC VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Ông Phêrô Nguyễn Công Lý
Sinh: 10/07/1947
Tại Giáo họ Giáp Làng, Xứ Trang Nứa
( Xã Yên Trung - Nghệ An)

ĐÃ ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG GỌI VỀ LÚC 15 GIỜ 30 PHÚT, NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2026 (Tức ngày 28 Tháng 1 Năm Canh Ngọ)

Hưởng Thọ: 79 Tuổi

Thánh lễ An Táng vào lúc 14h00' ngày 17/3/2026. Tại Thánh Đường GHĐL Thượng Thôn.
Sau đó là nghi thức tiễn biệt và tiễn Ông ra Đất Thánh vào lúc 15h cùng ngày.

THAY MẶT GIA ĐÌNH TANG QUYẾN
Con trai trưởng
Phêrô Nguyễn Công Kiều

(Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Phêrô sớm được về hợp hoan cùng Chúa trên nước Thiên Đàng)

Address

Xóm Hưng Yên Bắc 1, Yên Trung, Nghệ An
Vin
44509

Telephone

+84981368587

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thượng Thôn Media posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share