25/07/2026
Gửi đến tất cả học trò và bằng hữu của tôi,
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những ai đã chung tay tổ chức chuyến đi bộ Pad Yatra như thế này tại Garsha – vùng đất của Dakini.
Như một trong những bậc thầy vĩ đại của truyền thừa Drukpa, Đức Gyalwa Gotsangpa từng nói, đây là một vùng đất Dakini vô cùng linh thiêng và quý báu.
Có lẽ nhiều người cũng biết rằng, trong nhiều năm qua, tôi đã nhiều lần dẫn các chuyến hành hương đi bộ xuyên khắp đất nước và dọc theo dãy Himalaya. Có thể xem đó là một sở thích của tôi, nhưng điều khiến tôi thực sự hạnh phúc là được làm điều ấy vì lợi ích của tất cả chúng sinh, thông qua việc gìn giữ những nền tảng nuôi dưỡng sự sống cho thế hệ mai sau.
Hiện nay, vì tuổi tác và nhiều nhân duyên khác nhau, tôi đã dần giảm bớt những hoạt động này. Thế nhưng, mỗi khi biết ở đâu đó trên thế giới đang có những chuyến đi như vậy được tổ chức, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hoan hỷ và đầy hứng khởi.
Vì vậy, tôi muốn khuyến khích tất cả bạn bè và học trò của mình, nếu có chút thời gian và đủ điều kiện, hãy cùng tham gia với một động cơ trong sáng và đúng đắn.
Xin đừng bao giờ tham gia những hoạt động này vì động cơ chính trị hay vì sự cạnh tranh.
Hãy chỉ làm với một tâm nguyện thuần khiết: góp phần gìn giữ thiên nhiên luôn khỏe mạnh, để tất cả mọi người đều có thể sống một cuộc sống thật sự an vui và khỏe mạnh.
Đó cũng là cách chúng ta cùng nhau gìn giữ và trao lại cho các thế hệ tương lai một thế giới tươi đẹp để sinh sống.
— Đức Gyalwang Drukpa