Giáo Xứ Thượng Phúc - Lạc An

  • Home
  • Giáo Xứ Thượng Phúc - Lạc An

Giáo Xứ Thượng Phúc - Lạc An MỖI KITÔ HƯU LÀ MỘT MÔN ĐỆ THỪA SAI.

12-06-2026.THỨ SÁU TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊNLỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU - Lễ trọngTin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (...
12/06/2026

12-06-2026.
THỨ SÁU TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊN
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU - Lễ trọng
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (11,25-30)

Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.

*SUY NIỆM;

Hôm nay, Hội thánh long trọng suy tôn Thánh tâm Chúa Giêsu. Khi tôn kính Thánh tâm Chúa, chúng ta không dừng lại ở trái tim bằng thể lý nhưng chiêm ngắm tình yêu vô biên mà Chúa dành cho nhân loại. Đó là trái tim luôn yêu thương, cảm thông, tha thứ và không ngừng mời gọi con người đến với Người.

Trong Tin mừng hôm nay, thánh Matthêu thuật lại lời mời gọi đầy dịu dàng của Chúa Giêsu: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Chúa không nói với những người mạnh mẽ hay thành công nhưng hướng đến những ai đang mệt mỏi, lo âu và nặng gánh trong cuộc sống.

Thật vậy, dù giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, ai trong chúng ta cũng có những ưu tư và gánh nặng riêng. Có người mang nỗi đau của bệnh tật, gia đình hay những áp lực cuộc sống. Có người vì quá hoang mang nên tìm đến những mê tín, bói toán hay các thế lực tối tăm với hy vọng tìm được sự giải thoát. Nhưng càng chạy theo những điều ấy, con người càng dễ đánh mất bình an và xa rời Thiên Chúa.

Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở về với chính Người, Đấng duy nhất có thể đem lại sự bình an thật cho tâm hồn. Người đã nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Chỉ khi gắn bó với Chúa và tín thác nơi tình yêu của Người, chúng ta mới tìm được sức mạnh để bước qua những khó khăn của cuộc đời.

Chúa không hứa cất khỏi chúng ta mọi thử thách nhưng Người hứa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta. Khi biết tựa nương nơi Thánh tâm Chúa, con người sẽ tìm được sự bình an sâu thẳm mà thế gian không thể ban tặng. Đồng thời, ai đón nhận tình yêu của Chúa cũng được mời gọi đem tình yêu ấy đến cho tha nhân bằng sự cảm thông, nâng đỡ và quảng đại trong đời sống hằng ngày.

Lời nguyện: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, giữa những gánh nặng và lo toan của cuộc sống, nhiều khi chúng con chỉ biết dựa vào sức riêng của mình mà quên tìm đến với Chúa. Xin giúp chúng con biết tín thác nơi tình yêu dịu hiền của Thánh tâm Chúa, để luôn tìm được sự bình an, nâng đỡ và chữa lành. Xin đổ tràn tình yêu Chúa xuống trên cuộc đời chúng con, để từ đó chúng con cũng biết sống yêu thương, cảm thông và quảng đại với mọi người chung quanh. Amen.
(Giáo xứ Lái Thiêu )

THỨ NĂM 11/06 - TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊNThánh Barnaba, Tông đồ (Lễ nhớ)Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.Khi ...
11/06/2026

THỨ NĂM 11/06 - TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊN
Thánh Barnaba, Tông đồ (Lễ nhớ)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Anh em hãy đi rao giảng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
“Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.”

CHÂN DUNG VỊ TÔNG ĐỒ

Sách Công vụ Tông đồ cho ta biết thánh Barnaba là một người tốt lành, có tài an ủi, đầy Thánh Thần, lòng tin tưởng và sự quảng đại đối với Giáo Hội sơ khai. Ngài đã bán tài sản của mình lấy tiền đem đặt dưới chân các Tông đồ, rồi sau này trở thành bạn đồng hành của thánh Phaolô.
Lời Chúa hôm nay phác họa chân dung và sứ vụ của các Tông đồ: những người được sai đi để công bố “Nước Trời đã đến gần.” Để bảo chứng cho lời loan báo, các ông nhận được quyền năng từ Đức Giêsu để chữa lành bệnh tật, khử trừ ma quỷ và làm cho kẻ chết sống lại. Hành trang của các ông không gì khác hơn là Tin Mừng và cuộc sống từ nay sẽ phụ thuộc vào lòng hiếu khách của những người các ông gặp gỡ. Điều duy nhất Đức Giêsu đòi hỏi nơi các ông đó là lòng tin tưởng, phó thác trọn vẹn vào Người.
Khi lãnh nhận phép Thanh Tẩy, người Kitô hữu cũng được mời gọi trở nên tông đồ loan báo sứ điệp tình yêu Thiên Chúa. Thánh Barnaba là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta trong việc đáp trả lời mời gọi này.
Lạy Chúa, giữa bao gọi mời hấp dẫn của thế giới tục hóa, xin cho chúng con dám can đảm khước từ để chỉ đáp lại lời mời gọi trở thành tông đồ cho Chúa. Amen.

( chấm nối chấm)

THỨ TƯ 10/06 - TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊNThánh Carôlô Lwanga và các bạn, Tử đạo (Lễ nhớ)Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô th...
10/06/2026

THỨ TƯ 10/06 - TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊN
Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, Tử đạo (Lễ nhớ)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”

GIỚI LUẬT GIÊSU KITÔ

Truyền thống Do Thái ghi nhận có khoảng 613 khoản luật, trong đó có 365 điều phải tránh (tương ứng với số ngày trong năm) và 248 điều phải làm (tương ứng với tổng số các loại xương và cơ phận trong cơ thể con người).
Đức Giêsu là Đấng kiện toàn Lề Luật, Người đưa Lề Luật đến chỗ viên thành khi ban cho chúng một ý nghĩa, một điểm quy hướng tối thượng là tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa. Giáo huấn này cần phải đặt trong bối cảnh diễn giải việc thực hành Tám Mối Phúc – bản Hiến Chương Nước Trời. Như thế, việc trung thành và tuân giữ Lề Luật từ nay không phải là cẩn thủ từng con chữ chết nơi các khoản luật, nhưng là giữ những điều ấy trong tự do và yêu mến vì biết rằng, Lề Luật như những “hộ lan” – rào chắn an toàn – giúp con người có thể tiến bước cách an toàn và vững chắc trên nẻo đường hướng về Vương Quốc Thiên Chúa.
Luật của Thiên Chúa đã được hiện thực hóa nơi con người Đức Giêsu Kitô. Càng tin tưởng và bước theo Người, Kitô hữu càng tiến gần đến sự thánh thiện trọn hảo mà Thiên Chúa muốn.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến giới luật Chúa truyền, để chúng con chỉ muốn và làm những điều đẹp ý Chúa, ngõ hầu chúng con được cảm nếm trước hạnh phúc Nước Trời. Amen.

( Chấm nối chấm)

THỨ BA 09/06 - TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊNTin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đ...
09/06/2026

THỨ BA 09/06 - TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

TỎA RẠNG TÍNH KITÔ

Vị thánh trẻ Carlo Acutis nổi tiếng với niềm đam mê công nghệ. Ngài đã dùng những hiểu biết của mình để cổ võ lòng sùng kính Thánh Thể cho tín hữu khắp nơi trên thế giới với phương châm: Thánh Thể là đường cao tốc dẫn chúng ta đến Thiên Đàng.
Lời Chúa hôm nay trình bày cho ta căn tính của đời sống Kitô hữu, đó là trở nên muối và ánh sáng cho thế trần. Với tính mặn, muối khơi dậy vị giác và gìn giữ thực phẩm khỏi bị hư hại. Muối nên vô ích khi không đủ độ mặn mà đáng lý nó phải có. Với tính sáng, ánh sáng xua tan bóng tối và làm tỏ lộ vẻ đẹp muôn vật trong vũ hoàn. Ánh sáng lờ mờ, leo lét khiến mọi thứ trở nên u ám tối tăm. Với “tính Kitô” nơi mình, chúng ta là hiện thân của Đức Kitô, hiện thân của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Như thế, càng kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô, càng nên đồng hình đồng dạng với Người, ta càng hiện hữu cách tròn đầy, mãnh liệt và làm tỏa rạng vinh quang Thiên Chúa, như vị thánh trẻ Carlo Acutis.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cảm nếm niềm hạnh phúc khi được Ngài sống trong chúng con và hồn chúng con chìm đắm trong Ngài, qua mỗi lần lãnh nhận Thánh Thể Ngài. Amen

(chấm nối chấm)

THỨ HAI 08/06 - TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊNTin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su l...
08/06/2026

THỨ HAI 08/06 - TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng:
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế.”

NGHÈO TRONG TÂM HỒN

Trên đường ra pháp trường, thánh Phêrô Thi đã tặng chiếc giày cũ của mình cho người lính cõng ngài. Có lẽ, đó là tất cả gia sản của một vị mục tử suốt đời sống nhiệm nhặt, ăn chay hãm mình và luôn khát khao phúc tử đạo.
Mở đầu Bài Giảng Trên Núi là lời mời gọi sống nghèo trong tâm hồn. Cái nghèo mà Kitô giáo muốn nói đến ở đây là cái nghèo của nội tâm. Cái nghèo này là kết quả của một sự chọn lựa dứt khoát giữa Thiên Chúa và những thứ thuộc về thế gian. Thật vậy, Kitô giáo không cổ võ một thứ nghèo bần cùng mà điển hình là việc khinh chê những thiện ích của nhân loại. Đúng hơn, các thiện ích ấy phải được đặt đúng vị trí của nó khi là phương tiện giúp con người đạt đến Sự Thiện Tối Hậu là Thiên Chúa.
Gương mẫu đời sống của thánh Phêrô Thi minh chứng cho cái nghèo ấy. Cha thánh đã chọn lựa Thiên Chúa làm tất cả gia nghiệp của mình, và vì thế, việc hy sinh khổ chế, ăn chay hãm mình là phương cách giúp ngài đạt được triều thiên.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sử dụng cách đúng đắn những thiện hảo Chúa đã ban, nhờ đó chúng con khám phá ra chính Chúa mới là nguồn hạnh phúc thật, hạnh phúc viên mãn. Amen.

( chấm nối chấm)

📖 THÔNG BÁO LỊCH THI GIÁO LÝ HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2025 – 2026Ban Giáo lý Giáo xứ Thượng Phúc trân trọng thông báo đến quý...
08/06/2026

📖 THÔNG BÁO LỊCH THI GIÁO LÝ HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2025 – 2026

Ban Giáo lý Giáo xứ Thượng Phúc trân trọng thông báo đến quý phụ huynh và các em thiếu nhi về lịch thi Giáo lý Học kỳ II, năm học 2025 – 2026.

⏰ Thời gian thi:

▪️ 19g30, Thứ Bảy, ngày 13 tháng 06 năm 2026.

▪️ Chúa Nhật, ngày 14 tháng 06 năm 2026, sau Thánh lễ dành cho thiếu nhi.

👦👧 Đối tượng:

Tất cả các em thiếu nhi đang theo học các lớp Giáo lý tại Giáo xứ.

📌 Lưu ý:

Lịch thi của từng lớp có thể được điều chỉnh linh động theo sự sắp xếp và thông báo của Giáo lý viên phụ trách.

Kính xin quý phụ huynh quan tâm nhắc nhở, động viên các em ôn tập bài học chu đáo, chuẩn bị tốt cho kỳ thi và tham dự đầy đủ theo lịch được thông báo.

Ước mong kỳ thi không chỉ là dịp để các em củng cố kiến thức Giáo lý đã học, mà còn là cơ hội giúp các em thêm yêu mến Chúa, siêng năng học hỏi giáo huấn của Hội Thánh và trưởng thành hơn trong đời sống đức tin.

Trân trọng thông báo.

BAN GIÁO LÝ
GIÁO XỨ THƯỢNG PHÚC

07/06/2026

Cho con tâm hồn nhỏ bé, để được Ngài mãi nâng niu...
Ca Đoàn Thiếu Nhi - Gx. Thượng Phúc.

07/06/2026

"Tình thương Chúa đời đời con ca tụng" (Tv 88,2)
- Ghi nhớ kỷ niệm Hồng Ân Rước Chúa Lần Đầu.
- Giáo xứ Thượng Phúc, CN 07.06.2026

07/06/2026

KỶ NIỆM HỒNG ÂN RƯỚC CHÚA LẦN ĐẦU.
Giáo xứ Thượng Phúc, CN 07.06.2026

Address

ĐT746, ấp 3 Lạc An, Xã Thường Tân

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Xứ Thượng Phúc - Lạc An posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

  • Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship?

Share