25/08/2026
"Tiết tháng Bảy mưa ngâu sụt sùi thương nhớ mẹ
Hội Vu Lan hương trầm quyện tỏa niệm ân cha"
—
Tháng Bảy về, những người con lại bồi hồi nhớ mẹ, thương cha, nhớ về những tháng năm được chở che, bảo bọc trong vòng tay yêu thương của đấng sinh thành. Chính vì vậy, trong mùa Vu Lan, hai tiếng “mẹ cha” thiêng liêng lại càng trở nên sâu nặng hơn trong trái tim mỗi người con.
Trong Lễ Vu Lan báo hiếu PL.2570 - DL.2026 tại chùa Ba Vàng năm nay, có những giọt lệ đã rơi khi nhớ về bóng hình cha mẹ đã khuất; có người lại càng thương, càng thêm trân quý những tháng ngày còn được ở bên cha mẹ, để rồi chợt nhìn lại những lỗi lầm, những phút vô tâm và những lời yêu thương chưa kịp nói thành lời. Cũng trong niềm xúc động ấy, mỗi người con được noi theo tấm gương hiếu của Tôn giả Mục Kiều Liên, đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và cầu siêu cho cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời, nhiều kiếp; hồi hướng cho cha mẹ, quyến thuộc được kết duyên Phật Pháp, tái sinh lên cảnh giới an lành.
Từ đó, trong sâu thẳm mỗi người con đồng phát nguyện: Nguyện tinh tấn tu tập, bồi đắp tâm hiếu, hạnh hiếu; nguyện noi theo tấm gương đại hiếu của mười phương chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh Hiền Tăng, trở thành người con chí hiếu để báo đáp trọn vẹn công ơn vô tận của đấng sinh thành.