Đạo Tràng Phật Phổ - Tổ Thanh Thiếu Niên

Đạo Tràng Phật Phổ - Tổ Thanh Thiếu Niên Từng ngày cuộc sống đi qua
Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng

18/06/2026

⭐️ƯỚC NGUYỆN LÀM VIỆC THIỆN⭐️

Khi ta ước nguyện làm việc thiện để giúp đời, giúp người. Thì cuộc đời ta cứ thế đi theo dòng chảy của Hạnh Phúc.

🍀BÍ KÍP ĐI THI CHO CÁC SỸ TỬ TRONG KÌ THI THPT QG!Trước khi đi thi, kì thi quan trọng trong cuộc đời mình, tất cả các th...
10/06/2026

🍀BÍ KÍP ĐI THI CHO CÁC SỸ TỬ TRONG KÌ THI THPT QG!

Trước khi đi thi, kì thi quan trọng trong cuộc đời mình, tất cả các thí sinh nhớ là ngoài ăn uống đầy đủ, cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi thì còn một yếu tố quan trọng nữa là yếu tố Tâm Linh.

Các bạn nhớ đến Chùa, lễ Phật dâng lên Người lòng tôn kính tuyệt đối và phát nguyện:
"Nguyện cầu mười phương Chư Phật từ bi gia hộ, xin cho bạn đồng trang lứa với con và con làm bài thật tốt trong kì thi sắp tới, để chúng con đậu vào trường mà mình đã chọn, và HỌC NGÀNH MÀ XÃ HỘI CẦN, để sau này chúng con được PHỤNG SỰ, được LÀM VIỆC, giúp ích cho gia đình, cho đất nước và cho đạo Pháp".
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(St)

05/06/2026

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM 63 NĂM BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC VỊ PHÁP THIÊU THÂN
(11/6/1963 – 11/6/2026, tức ngày 20/4 âm lịch)

Sáu mươi ba năm đã trôi qua kể từ ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân để bảo vệ đạo pháp, cầu nguyện cho dân tộc được tự do và chúng sinh được an lạc.

Ngọn lửa năm ấy không phải ngọn lửa của hận thù, mà là ngọn lửa của lòng từ bi, đức hy sinh và tinh thần vô ngã vị tha. Thân tứ đại có thể tan hoại, nhưng trái tim từ bi và chí nguyện phụng sự của Ngài vẫn còn soi sáng cho muôn thế hệ hôm nay và mai sau.

“Ta không hận thù ai, ta chỉ mong sao cho đạo pháp trường tồn, dân tộc được tự do, chúng sinh được an lạc.”

Nhân ngày tưởng niệm, chúng con xin thành kính đảnh lễ và tri ân công hạnh cao cả của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Nguyện noi theo hạnh nguyện từ bi, sống đạo đức, yêu thương và cống hiến nhiều hơn cho cuộc đời.

Nam Mô Bồ Tát Thích Quảng Đức Ma-ha-tát.🙏🙏🙏
ST

TƯỞNG NIỆM 63 NĂM BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC VỊ PHÁP THIÊU THÂN (1963-2026)"...Nguyện ước mang theo hiến dâng hình hàiCho tư...
05/06/2026

TƯỞNG NIỆM 63 NĂM BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC VỊ PHÁP THIÊU THÂN (1963-2026)

"...Nguyện ước mang theo hiến dâng hình hài
Cho tương lai vui như nắng mai
Bừng cháy uy nghi xác thân của Ngài
Như âm vang trào dâng bất tận ..."

Sống trên đời, ta sẽ phải gặp gỡ, tiếp xúc với những người rất khó ưa, rất thủ đoạn... Nhưng hãy nguyện lòng không ghét ...
01/06/2026

Sống trên đời, ta sẽ phải gặp gỡ, tiếp xúc với những người rất khó ưa, rất thủ đoạn... Nhưng hãy nguyện lòng không ghét ai cả. Khi ngồi một mình, hãy hướng tâm về con người mình cho là khó ưa đó để xem có chút khó chịu nào khởi lên hay không? Nếu có, hãy sám hối với Phật và trải lòng thương họ ngay. Cứ kiên trì suốt ba năm, năm năm như vậy đến khi vững vàng rồi ta sẽ thấy suốt cuộc đời còn lại mình không ghét ai được nữa.

HIỂU ĐÚNG VỀ ĐỨC PHẬTNhững người nào khi đối với tượng Phật, vẫn xem như Đức Phật đang còn sống; mỗi khi đến gần họ rón ...
28/05/2026

HIỂU ĐÚNG VỀ ĐỨC PHẬT

Những người nào khi đối với tượng Phật, vẫn xem như Đức Phật đang còn sống; mỗi khi đến gần họ rón rén, mỗi khi đi qua họ lại cúi đầu, những người như vậy rất có phước. Vì nghĩ rằng Đức Phật như còn sống nên chúng ta cẩn trọng, tôn kính đối với Người. Chính sự kính trọng đó đã khiến công đức của ta tăng vọt. Tiếc rằng, nhiều khi do đời sống thực tế, tượng Phật để đó, ta có công việc, nên cứ phải đi qua, đi lại, làm hết việc này rồi lại đến việc kia, mình cứ nghĩ Phật chỉ là pho tượng, vẫn sống thoải mái và không đủ lòng tôn kính.

Chính vì vậy, một lễ chúng ta quỳ lạy tượng Phật không bao giờ bằng một lễ chúng ta quỳ lạy một Đức Phật thật sự. Nếu được gặp Đức Phật tại thế, dù chỉ một lạy thôi, cái phước đã gấp triệu lần so với khi ta cúi đầu lạy tượng. Thế nên, được sinh trong đời gặp Phật là cả một đại duyên phước không thể nào tính kể. Chúng ta là những người bất hạnh, sinh sau Phật đã hơn 2.500 năm. Vì không có cơ hội gặp Phật, chúng ta không thể nào dâng lên Người lòng tôn kính tuyệt đối vô biên. Đó là một bất hạnh lớn, một sự thiệt thòi không lời nào kể xiết.

Nhưng hôm nay, chúng ta hãy bù đắp sự bất hạnh này bằng việc hiểu rằng Đức Phật của chúng ta vô cùng vĩ đại, Đức Phật là tuyệt đối, Người là tất cả.

Dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng tâm của Phật phủ trùm cả vạn loại chúng sinh. Đức Phật lúc nào cũng bên cạnh ta, cũng yêu thương ta, che chở cho ta, gia hộ cho ta những khi ta nghĩ đến Người. Tuy Đức Phật đã nhập Niết Bàn, những bức tượng Phật còn lại vẫn mãi là nơi để ta dâng lên đó niềm xúc động và lòng tôn kính vô biên. Mỗi khi nhìn thấy tượng Phật, ta cứ nghĩ như Đức Phật còn tại thế, Người vẫn ngồi đó, sống động, mỉm cười với ta như đấng Cha lành, như bậc Thầy vĩ đại, như nguồn yêu thương không bao giờ vơi cạn. Nếu chúng ta cứ luôn nghĩ như vậy, lòng tôn kính trong ta sẽ ngày một cao lên, phước của ta nhờ đó sẽ tăng trưởng rất nhiều. Đây là điều để ta bù lại so với thiệt thòi mà mình phải gánh chịu khi cách Phật quá xa.

NIỀM HẠNH PHÚC MỖI KHI ĐẾN MÙA PHẬT ĐẢN Cứ mỗi năm đến ngày rằm tháng tư, người đệ tử Phật lại hân hoan cùng nhau tưởng ...
26/05/2026

NIỀM HẠNH PHÚC MỖI KHI ĐẾN MÙA PHẬT ĐẢN

Cứ mỗi năm đến ngày rằm tháng tư, người đệ tử Phật lại hân hoan cùng nhau tưởng nhớ lại một sự kiện phi thường của nhân loại, đó là Phật đản sinh xuống trần gian để đem đến cho chúng sinh chân lý cao quý.

Đức Phật là cao siêu vì cuộc đời của Người là cả một chuỗi những điều thiêng liêng kỳ diệu. Nhưng Đức Phật cũng là bình dị vì Người đã đến với chúng sinh trong thân phận của một con người như mọi người.

Ngài xuất hiện để đem đến cho thế gian này ánh sáng chân lý.... Nhờ những lời dạy cao quý của Người mà chúng ta có được cuộc sống đúng hơn giữa trần gian tăm tối này; chúng ta biết thương yêu nhau hơn giữa biển đời đau khổ này; chúng ta bình an hơn giữa luân hồi đầy nghịch cảnh này. Những công hạnh phi thường mà Đức Phật đã dày công tích lũy từ vô lượng kiếp đã kết tinh thành cuộc đời siêu việt của một Đấng Chánh Giác, đã kết tinh thành vô số lời dạy đáng tôn thờ của vị Thầy cả Trời và Người. Chúng ta nương tựa vào công đức và lời dạy của Phật để thoát dần ra khỏi thân phận đắng cay và hèn kém của kiếp người.

Ngày Phật Đản là ngày thật vui, vì đó là ngày mà thế giới xuất hiện một vĩ nhân để sau này thành Phật, chỉ bày được chân lý cho loài người mãi mãi; là kỷ niệm ngày đản sanh vị giáo chủ của đạo Phật. Chúng ta thật may mắn vì Đức Phật đã cho chúng ta niềm vui nơi giáo pháp, nên chúng ta biết ơn Phật là vậy. Chúng ta kính nhớ Phật mà tinh tấn tu hành và thương yêu nhau hơn, sống có ý nghĩa hơn.

🌸 KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 🌸(PL. 2570 - DL. 2026)"Con cúi lạy một ngày tươi sáng,Lâm-tỳ-ni ngời rạng hào quang.Phật từ ...
26/05/2026

🌸 KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 🌸
(PL. 2570 - DL. 2026)

"Con cúi lạy một ngày tươi sáng,
Lâm-tỳ-ni ngời rạng hào quang.
Phật từ đến với trần gian,
Cho thương yêu sẽ ngập tràn vô biên."
🙏✨

KHÔNG CÓ MỘT CHỖ DỰA NÀO CHẮC CHẮN Trên đời này không có một chỗ dựa nào chắc chắn cả. Cha mẹ mình rồi cũng sẽ mất, tiền...
13/05/2026

KHÔNG CÓ MỘT CHỖ DỰA NÀO CHẮC CHẮN

Trên đời này không có một chỗ dựa nào chắc chắn cả. Cha mẹ mình rồi cũng sẽ mất, tiền bạc sẩy tay là hết, nhà cửa làm ăn thất bại là phải bán. Có những người hứa yêu thương ta, suốt đời thề non hẹn biển nhưng rồi đã có lúc phụ bạc ta để đi tìm duyên mới.
Chỗ dựa thực sự chính là cái Phước của chính mình. Phước đã chi phối, quyết định tất cả cuộc đời của mỗi chúng sinh.
Vì vậy trong cuộc sống này, mỗi người phải cố gắng tạo phước rất nhiều, đừng bao giờ khờ dại sống mà chỉ biết hưởng thụ cá nhân.

Khi được ai cho tặng, được người phục vụ, được cung kính... là điều đáng lo, bởi tất cả đều cấn trừ vào công đức vốn có của mình cả. Chỉ khi nào chúng ta đem tài năng, sức lực của mình ra hy sinh, phục vụ cho cộng đồng thì đó mới là điều đáng mừng.

Address

Tuy Hòa

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đạo Tràng Phật Phổ - Tổ Thanh Thiếu Niên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share