08/07/2026
XIN HIỂU CHO CHÚNG CON...
-----
Những ngày này, người dân Hương La lặng lẽ đến kính viếng và hôn thánh tích Thánh Valentino Nguyễn Văn Vinh nhiều hơn.
Hơn 160 năm trước, chính mảnh đất này đã cưu mang Đức cha Thánh Valentino Nguyễn Văn Vinh trong những năm tháng bị bách hại. Suốt ba năm, Ngài ẩn náu dưới hầm trú ẩn giữa giáo dân Hương La trước khi chịu tử đạo. Từ đó đến nay, nơi đây không chỉ lưu giữ một kỷ vật, mà còn gìn giữ một phần lịch sử của Giáo hội và của chính giáo họ.
Có người đứng rất lâu trước thánh tích. Có người chỉ cúi đầu cầu nguyện rồi lặng lẽ bước đi. Ai cũng hiểu, ngày phải rời quê đã ở rất gần.
Khi Hương La nhường đất cho dự án sân bay Gia Bình, Đền Thánh Vinh cũng sẽ không còn. Nơi đã gắn bó với đời sống đức tin của biết bao thế hệ sẽ chỉ còn trong ký ức.
Với người khác, đó có thể chỉ là một di tích. Nhưng với người Hương La, đó là nơi lưu giữ câu chuyện về đức tin của cha ông, là nơi mỗi người tìm về trong những ngày vui, ngày buồn, là niềm tự hào, và là một phần không thể tách rời của quê hương.
Không ai biết rồi đây con cháu sẽ tìm đâu để được tận mắt nhìn thấy nơi cha ông mình đã gìn giữ suốt bao đời. Có những giá trị đã mất thì không thể dựng lại, bởi điều quý nhất nằm ở chính lịch sử và ký ức của một vùng đất.
Có lẽ vì thế, mỗi nụ hôn đặt lên thánh tích hôm nay có sự day dứt, quyến luyến hơn trước đây. Không chỉ để bày tỏ lòng tôn kính với vị Thánh Tử Đạo, mà còn như muốn giữ lại thêm một chút hình bóng của chứng tích cha ông, trước khi nơi này chỉ còn là ký ức.
Xin thánh nhân thương thấu hiểu, và chuyển cầu cho dân làng chúng con được bình an trước những biến chuyển lớn lao của thời cuộc.