11/07/2020
1001. Đã hơn một ngàn lẻ một đêm ngày chúng ta sống trong vòng tay che chở của Đức Mẹ Maria - Mẹ Thiên Chúa.
Kể từ ngày giặc lửa âm mưu uy hiếp tinh thần giáo dân Trung Lao quê ta. Nhưng vào ngày Chúa hiện xuống, Ngài đã trở lại trong vinh quang và dẫn lối giáo dân quê hương - đoàn con thân yêu của Mẹ vượt qua biển lửa, biến đau thương thành hành động. Cùng với sự dẫn dắt của các bậc cao niên và tiền bối, chúng ta sẽ lại dựng xây từ đống tro tàn ấy. Một ngôi đền thiêng liêng và to đẹp như xưa tổ tiên, cha ông chúng ta đã hy sinh biết bao mồ hôi, xương máu.
Chúng ta lại tin yêu và tín thác vào Mẹ và Người. Amen!
Xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu.
Cảm ơn tất cả anh chị em cộng đoàn đã chung tay xây dựng nên Đền Thánh Trung Lao tươi đẹp hôm nay!!! 🤗