29/04/2026
CHÚA CHIÊN LÀNH VÀ NHỮNG "MẦM NON" ƠN THIÊN TRIỆU
"Ta là mục tử nhân lành. Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta." (Ga 10,14)
Mỗi năm, khi những bông hoa của mùa Phục Sinh vẫn còn đang khoe sắc, Giáo hội lại dành riêng một ngày để chiêm ngắm hình ảnh tuyệt đẹp: Chúa Giêsu - Vị Mục Tử Nhân Lành. Đây cũng là ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, ngày mà chúng ta cùng hướng về những tâm hồn trẻ thơ – những hạt giống quý giá trong vườn hoa của Chúa.
"Ơn Thiên Triệu" nghe có vẻ to lớn, nhưng thực chất đó là một lời mời gọi rất dịu dàng. Chúa không gọi qua loa phóng thanh, Ngài gọi trong thinh lặng của tâm hồn:
* Là niềm vui thích khi được mặc bộ áo giúp lễ trang nghiêm.
* Là sự xúc động khi thấy các sơ, các thầy tận tụy chăm sóc người nghèo.
* Là ước muốn nhỏ bé: "Sau này con muốn trở thành người loan báo tin mừng như Chúa."
Các bạn nhỏ thân mến, Chúa đang cần những cánh tay nối dài, những đôi chân năng động và những trái tim nồng cháy để mang yêu thương đến cho mọi người. Đừng sợ hãi, vì nếu Chúa chọn con, Ngài sẽ cùng đi với con trên mọi nẻo đường.
Lạy Chúa Giêsu Mục Tử, xin chúc phúc cho các em thiếu nhi chúng con. Xin khơi dậy trong trái tim chúng con niềm khát khao được hiến dâng cuộc đời để phục vụ Chúa và tha nhân. Xin cho có nhiều bạn trẻ quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, để cánh đồng truyền giáo luôn có những thợ gặt lành nghề. Amen.
Chúc mừng Ngày Lễ Chúa Chiên Lành!