Sr Maria Nguyễn Thị Thu Hiền OP

Sr Maria Nguyễn Thị Thu Hiền OP Vì Chúa trên cao. Con luôn luôn làm theo ý nguyện của người

👉Cuối tuần này bạn đã có kế hoạch gì chưa? 🌞Nếu chưa => hãy đến với Chuyên đề Giáo dục, để cuối tuần thêm thú vị và ý ng...
27/02/2023

👉Cuối tuần này bạn đã có kế hoạch gì chưa?
🌞Nếu chưa => hãy đến với Chuyên đề Giáo dục, để cuối tuần thêm thú vị và ý nghĩa nhé.
💐Đến với chuyên đề NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU vào lúc 18h30 thứ 7 ngày 18/02/2023 bạn sẽ nhận được gì?
- Màn ảo thuật hấp dẫn đầy màu sắc tình yêu và vui nhộn
- Những câu chuyện tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc như:
buồn - vui, hạnh phúc - đau khổ, nhớ nhung hay hối tiếc, ...
- Những nhận định về tình yêu trên các phương diện.
- Đâu là nền tảng và khởi điểm của tình yêu?
- Những trải nghiệm cảm xúc tình yêu thú vị.
❤ Nhanh tay đăng ký trước khi hết chỗ bạn nhé, số lượng có hạn.
-------------------------------------
Thời gian: 18h30-21h, Thứ Bảy, 18/02/2023
Địa điểm: Lầu 3, Nhà Mục Vụ Gx. Tân Định, 289 Hai Bà Trưng, P.8, Q.3, HCM.
Đăng ký ngay: https://chuyendegiaoduc.com/.../noi-tinh-yeu-bat-dau-cd376/
Liên hệ: 0961.331.431...................................................
Chuyên Đề Giáo Dục trân trọng đón tiếp Bạn.!

27/02/2023
CHUYÊN ĐỀ SỐ ĐẶC BIỆT: TĨNH TÂM MÙA CHAY—————————👉Bạn bị cuốn vào nhịp sống hối hả của cuộc sống?✨Bạn đang vật lộn với n...
27/02/2023

CHUYÊN ĐỀ SỐ ĐẶC BIỆT: TĨNH TÂM MÙA CHAY
—————————
👉Bạn bị cuốn vào nhịp sống hối hả của cuộc sống?
✨Bạn đang vật lộn với những biến cố thăng trầm không có điểm dừng?
💐Bạn mất bình an vì thiếu gắn kết với Chúa?
💒Đã đến lúc bạn cần dừng lại, bình tâm lại và nhìn lại. Chuyên đề: VƯỢT QUA ĐỜI THƯỜNG ĐỂ CHẠM ĐẾN THIÊN CHÚA do linh mục Phê-rô Trần Hoàn Chỉnh, SJ làm diễn giả sẽ giúp bạn thực hiện những điều đó một cách nhẹ nhàng và bình yên nhất.
💒Cha Chỉnh Trần, SJ là một vị linh mục nhận được sự yêu mến của đông đảo các bạn trẻ. Chúng ta có thể bắt gặp được hình ảnh của Cha với những bài chia sẻ rất “chạm” trên trang TGP. SG, một “tour guide” nhiệt thành với mục vụ Hành Hương Dòng Tên, hay những lúc sâu lắng với vai trò là cha giảng phòng cho các khóa Linh Thao và giảng viên cho các mùa YSOF (trường học Đức Tin cho người trẻ).
💥Chuyên Đề Giáo Dục kính mời mọi người cùng đăng ký tham gia chuyên đề này để dọn mình bước vào Mùa Chay thật sốt sắng nhé.
—————————–
Thời gian: 04.03.2023, Thứ Bảy, lúc 18h30-21h00
Địa điểm: Lầu 3 – Nhà Mục Vụ, Gx. Tân Định, 289 Hai Bà Trưng, P.8, Q.3
Liên hệ: 0961.331.431
Đăng ký ngay: https://chuyendegiaoduc.com/.../vuot-qua-doi-thuong-de.../
—————————–

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY NĂM 2023CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔKhổ chế Mùa Chay và Lộ trình Hiệp HànhAnh chị em thân mến!Các Sách Ti...
27/02/2023

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY NĂM 2023
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
Khổ chế Mùa Chay và Lộ trình Hiệp Hành
Anh chị em thân mến!
Các Sách Tin Mừng Matthêu, Marcô và Luca đều thuật lại biến cố Chúa Giêsu Hiển dung. Qua đó, chúng ta thấy Chúa đáp lại thái độ của các môn đệ khi chưa thật sự hiểu Người. Thật vậy, trước đó không lâu, đã có một cuộc xung đột thực sự giữa Thầy Giêsu và môn đệ Simon Phêrô, người mà sau khi tuyên xưng niềm tin của mình vào Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, đã phản đối lời tiên báo về cuộc khổ nạn và thập giá của Người. Chúa Giêsu đã mạnh mẽ quở trách ông: “Xatan, lui ra đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người!” (Mt 16, 23). Và rồi, “sáu ngày sau, Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê, tới một ngọn núi cao” (Mt 17, 1).
Đoạn Tin mừng về Chúa Giêsu Hiển dung được đọc hàng năm vào Chúa Nhật II Mùa Chay. Thật vậy, trong mùa Phụng vụ này, Chúa đem chúng ta đi với Người và dẫn đến một nơi riêng biệt. Trong khi những bổn phận thường ngày đòi buộc chúng ta phải ở lại những nơi quen thuộc và những thói quen lặp đi lặp lại đến độ nhàm chán, thì trong Mùa Chay, chúng ta được mời gọi đi lên “một ngọn núi cao” cùng với Chúa Giêsu và sống một kinh nghiệm thiêng liêng đặc biệt – sự khổ chế – như dân thánh của Thiên Chúa.
Khổ chế Mùa Chay là một quyết tâm được trợ giúp nhờ ân sủng, để vượt thắng khiếm khuyết đức tin và thái độ phản kháng của chúng ta khi đi theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Đây chính là điều mà Phêrô và các môn đệ cần phải thực hiện. Để đào sâu kiến thức về Thầy, để hiểu trọn vẹn và đón nhận mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, được thực hiện trong sự hiến thân trọn vẹn vì tình yêu, chúng ta phải để Chúa Giêsu dẫn mình đi lối riêng, đưa lên cao và tách ra khỏi sự tầm thường và phù phiếm. Giống như một cuộc leo núi, chúng ta cần phải khởi hành một lộ trình khó khăn đòi hỏi nỗ lực, hy sinh và tập trung. Những điều kiện tiên quyết này cũng rất quan trọng đối với lộ trình Hiệp Hành mà, là một Hội Thánh, chúng ta đã dấn thân thực hiện. Sẽ thật hữu ích khi chúng ta suy tư về mối tương quan giữa khổ chế Mùa Chay và trải nghiệm Hiệp Hành.
Trong cuộc “tĩnh tâm” trên núi Tabor, Chúa Giêsu đem theo ba môn đệ, những người được chọn để chứng kiến​​ một biến cố độc nhất vô nhị. Chúa Giêsu muốn chia sẻ kinh nghiệm ân sủng này, chứ không giữ lại cho riêng mình, cũng như toàn bộ đời sống đức tin của chúng ta là một trải nghiệm được sẻ chia. Vì chính trong sự liên đới với nhau mà chúng ta đi theo Chúa Giêsu. Và chúng ta, là một Hội Thánh lữ hành giữa dòng thời gian, cùng trải nghiệm Năm phụng vụ và trong đó có Mùa Chay, chúng ta cùng tiến bước với anh chị em mà Chúa đã đặt bên cạnh chúng ta như những bạn đồng hành. Cũng giống như biến cố Chúa Giêsu và các môn đệ đi lên Núi Tabor, chúng ta có thể khẳng định rằng, hành trình Mùa Chay của chúng ta là “Hiệp Hành”, bởi vì chúng ta cùng nhau đi trên một con đường, với tư cách là những môn đệ của một vị Thầy duy nhất. Hơn nữa, chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu là Con Đường, và do đó, trong hành trình Phụng vụ cũng như trong tiến trình Thượng Hội đồng, Giáo Hội không làm gì khác hơn là bước vào mầu nhiệm Đức Kitô – Đấng Cứu Độ một cách sâu xa và trọn vẹn hơn.
Và như thế chúng ta cùng bước lên cao điểm. Tin mừng thuật lại rằng Chúa Giêsu “biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17, 2). Đây là “chóp đỉnh”, mục tiêu của cuộc hành trình. Vào cuối cuộc leo núi, khi đang ở trên đỉnh núi với Chúa Giêsu, ba môn đệ được ơn nhìn thấy Người trong vinh quang, chói ngời ánh sáng siêu nhiên. Một ánh sáng không đến từ bên ngoài, nhưng tỏa ra từ chính Chúa. Vẻ đẹp thiêng liêng của thị kiến này trổi vượt hơn những nỗ lực mà các môn đệ đã cố gắng khi lên Núi Tabor. Như trong bất kỳ chuyến leo núi gian nan nào, đang khi leo, chúng ta phải chăm chú nhìn vào con đường; nhưng bức tranh toàn cảnh mở ra ở cuối lộ trình gây bất ngờ và đền đáp cho chúng ta bởi sự kỳ diệu của nó. Cũng vậy, tiến trình Hiệp Hành thường có vẻ như là một con đường khó khăn, và đôi khi có thể gây nản lòng. Tuy nhiên, điều chờ đợi chúng ta ở cuối hành trình chắc chắn sẽ là một điều gì đó kỳ diệu và ngỡ ngàng, điều đó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý muốn của Thiên Chúa và sứ mạng dành cho chúng ta trong khi phục vụ vương quốc của Ngài.
Trải nghiệm của các môn đệ trên núi Tabor càng phong phú hơn nữa khi, bên cạnh Chúa Giêsu biến hình, xuất hiện ông Môsê và Êlia, vốn là hiện thân của Lề luật và các Ngôn sứ (x. Mt 17, 3). Điều mới mẻ của Đức Kitô vừa là sự hoàn tất Giao ước cũ và các lời hứa, vừa không tách rời khỏi lịch sử của Thiên Chúa với dân của Ngài và đồng thời mặc khải ý nghĩa sâu xa hơn cho lịch sử đó. Tương tự như vậy, lộ trình Hiệp Hành bắt nguồn từ truyền thống của Giáo Hội, nhưng đồng thời cũng mở ra cho những điều mới mẻ. Truyền thống là nguồn cảm hứng để tìm kiếm những con đường mới, và để tránh những cám dỗ đối nghịch của sự trì trệ và ngẫu hứng.
Hành trình khổ chế Mùa Chay cũng như tiến trình Thượng Hội đồng đều có mục tiêu là một cuộc biến hình, cả về phương diện cá nhân lẫn Giáo Hội. Một sự biến đổi, mà trong cả hai trường hợp, đều có khuôn mẫu nơi Chúa Giêsu Hiển dung và được thực hiện nhờ ân sủng của mầu nhiệm Vượt qua của Người. Để cuộc biến hình này có thể trở thành hiện thực nơi chúng ta trong năm nay, tôi muốn đề nghị hai “Lộ trình” cần đi theo để cùng lên núi với Chúa Giêsu, và cùng với Người đạt tới mục tiêu.
Lộ trình thứ nhất liên quan đến mệnh lệnh mà Chúa Cha ngỏ với các môn đệ trên núi Tabor, khi họ chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Hiển dung. Tiếng từ đám mây phán ra: “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (Mt 17, 5). Do đó, đề xuất đầu tiên rất rõ ràng: Chúng ta cần lắng nghe Chúa Giêsu. Mùa Chay là thời gian ân sủng để chúng ta lắng nghe Lời khi Người ngỏ lời với chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu nói với chúng ta như thế nào? Trước hết, từ Lời Chúa mà Giáo hội công bố cho chúng ta trong Phụng vụ. Mong sao chúng ta đừng để Lời ấy bị bỏ ngoài tai; trong trường hợp không thể tham dự Thánh Lễ thường xuyên, chúng ta hãy đọc các Bài đọc Kinh Thánh hàng ngày, dù là với sự trợ giúp của internet. Ngoài Kinh Thánh, Chúa còn nói với chúng ta qua anh chị em của chúng ta, nhất là qua những khuôn mặt và câu chuyện của những người cần được giúp đỡ. Nhưng tôi cũng muốn thêm vào một khía cạnh khác, rất quan trọng trong tiến trình Hiệp Hành: thái độ lắng nghe Chúa Giêsu cũng bao gồm việc lắng nghe anh chị em khác trong Giáo Hội. Cách lắng nghe lẫn nhau là mục tiêu chính trong một số giai đoạn của tiến trình, nhưng nó luôn luôn không thể thiếu trong phương pháp và phong cách của một Giáo Hội hiệp hành.
Khi nghe tiếng Chúa Cha, các môn đệ “kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Chúa Giêsu lại gần, chạm đến các ông và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ! Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Chúa Giêsu mà thôi” (Mt 17, 6-8). Đây là đề nghị thứ hai cho Mùa Chay này: đừng dựa vào một thứ tôn giáo được tạo ra từ những sự kiện phi thường và những kinh nghiệm kịch tính, hãy vượt qua nỗi sợ vì phải đối diện với thực tế và những đấu tranh, khó khăn và mâu thuẫn của nó trong cuộc sống hàng ngày. Ánh sáng mà Chúa Giêsu tỏ ra cho các môn đệ là sự báo trước về vinh quang Phục sinh, và đó phải là mục tiêu trong cuộc hành trình của chúng ta, khi chúng ta đi theo “một mình Người”. Mùa Chay hướng về Lễ Phục Sinh: “tĩnh tâm” tự nó không phải là mục đích, nhưng là phương thế chuẩn bị cho chúng ta trải nghiệm cuộc khổ nạn và thập giá của Chúa Giêsu với đức tin, đức cậy và đức mến, hầu đạt tới sự phục sinh. Cũng vậy, trên lộ trình Hiệp Hành, ngay cả khi Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng của một số trải nghiệm hiệp thông mạnh mẽ, thì chúng ta đừng ảo tưởng là mình đã đến đích. Vì, cũng tại đây, Chúa lặp lại với chúng ta rằng: “Chỗi dậy đi, đừng sợ”. Vậy thì chúng ta hãy đi xuống đồng bằng, và xin cho ân sủng mà chúng ta đã trải nghiệm giúp chúng ta trở thành “những nghệ nhân của tính hiệp hành” trong cuộc sống thường ngày tại các cộng đoàn của chúng ta.
Anh chị em thân mến, xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy và nâng đỡ chúng ta trong Mùa Chay này khi chúng ta lên núi với Chúa Giêsu, để cảm nghiệm được vẻ huy hoàng thần linh của Người. Và nhờ đó, chúng ta được củng cố trong đức tin, được tiếp tục kiên trì trong cuộc lữ hành cùng với Chúa Giêsu, Đấng là vinh quang của dân Người và ánh sáng của muôn dân.
Rôma, Đền thờ Thánh Gioan Lateranô, ngày 25. 01. 2023, Lễ Thánh Phaolô Trở lại.
Nguồn: WHĐ

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY NĂM 2023
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Khổ chế Mùa Chay và Lộ trình Hiệp Hành

Anh chị em thân mến!

Các Sách Tin Mừng Matthêu, Marcô và Luca đều thuật lại biến cố Chúa Giêsu Hiển dung. Qua đó, chúng ta thấy Chúa đáp lại thái độ của các môn đệ khi chưa thật sự hiểu Người. Thật vậy, trước đó không lâu, đã có một cuộc xung đột thực sự giữa Thầy Giêsu và môn đệ Simon Phêrô, người mà sau khi tuyên xưng niềm tin của mình vào Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, đã phản đối lời tiên báo về cuộc khổ nạn và thập giá của Người. Chúa Giêsu đã mạnh mẽ quở trách ông: “Xatan, lui ra đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người!” (Mt 16, 23). Và rồi, “sáu ngày sau, Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê, tới một ngọn núi cao” (Mt 17, 1).

Đoạn Tin mừng về Chúa Giêsu Hiển dung được đọc hàng năm vào Chúa Nhật II Mùa Chay. Thật vậy, trong mùa Phụng vụ này, Chúa đem chúng ta đi với Người và dẫn đến một nơi riêng biệt. Trong khi những bổn phận thường ngày đòi buộc chúng ta phải ở lại những nơi quen thuộc và những thói quen lặp đi lặp lại đến độ nhàm chán, thì trong Mùa Chay, chúng ta được mời gọi đi lên “một ngọn núi cao” cùng với Chúa Giêsu và sống một kinh nghiệm thiêng liêng đặc biệt – sự khổ chế – như dân thánh của Thiên Chúa.

Khổ chế Mùa Chay là một quyết tâm được trợ giúp nhờ ân sủng, để vượt thắng khiếm khuyết đức tin và thái độ phản kháng của chúng ta khi đi theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Đây chính là điều mà Phêrô và các môn đệ cần phải thực hiện. Để đào sâu kiến thức về Thầy, để hiểu trọn vẹn và đón nhận mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, được thực hiện trong sự hiến thân trọn vẹn vì tình yêu, chúng ta phải để Chúa Giêsu dẫn mình đi lối riêng, đưa lên cao và tách ra khỏi sự tầm thường và phù phiếm. Giống như một cuộc leo núi, chúng ta cần phải khởi hành một lộ trình khó khăn đòi hỏi nỗ lực, hy sinh và tập trung. Những điều kiện tiên quyết này cũng rất quan trọng đối với lộ trình Hiệp Hành mà, là một Hội Thánh, chúng ta đã dấn thân thực hiện. Sẽ thật hữu ích khi chúng ta suy tư về mối tương quan giữa khổ chế Mùa Chay và trải nghiệm Hiệp Hành.

Trong cuộc “tĩnh tâm” trên núi Tabor, Chúa Giêsu đem theo ba môn đệ, những người được chọn để chứng kiến​​ một biến cố độc nhất vô nhị. Chúa Giêsu muốn chia sẻ kinh nghiệm ân sủng này, chứ không giữ lại cho riêng mình, cũng như toàn bộ đời sống đức tin của chúng ta là một trải nghiệm được sẻ chia. Vì chính trong sự liên đới với nhau mà chúng ta đi theo Chúa Giêsu. Và chúng ta, là một Hội Thánh lữ hành giữa dòng thời gian, cùng trải nghiệm Năm phụng vụ và trong đó có Mùa Chay, chúng ta cùng tiến bước với anh chị em mà Chúa đã đặt bên cạnh chúng ta như những bạn đồng hành. Cũng giống như biến cố Chúa Giêsu và các môn đệ đi lên Núi Tabor, chúng ta có thể khẳng định rằng, hành trình Mùa Chay của chúng ta là “Hiệp Hành”, bởi vì chúng ta cùng nhau đi trên một con đường, với tư cách là những môn đệ của một vị Thầy duy nhất. Hơn nữa, chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu là Con Đường, và do đó, trong hành trình Phụng vụ cũng như trong tiến trình Thượng Hội đồng, Giáo Hội không làm gì khác hơn là bước vào mầu nhiệm Đức Kitô – Đấng Cứu Độ một cách sâu xa và trọn vẹn hơn.

Và như thế chúng ta cùng bước lên cao điểm. Tin mừng thuật lại rằng Chúa Giêsu “biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17, 2). Đây là “chóp đỉnh”, mục tiêu của cuộc hành trình. Vào cuối cuộc leo núi, khi đang ở trên đỉnh núi với Chúa Giêsu, ba môn đệ được ơn nhìn thấy Người trong vinh quang, chói ngời ánh sáng siêu nhiên. Một ánh sáng không đến từ bên ngoài, nhưng tỏa ra từ chính Chúa. Vẻ đẹp thiêng liêng của thị kiến này trổi vượt hơn những nỗ lực mà các môn đệ đã cố gắng khi lên Núi Tabor. Như trong bất kỳ chuyến leo núi gian nan nào, đang khi leo, chúng ta phải chăm chú nhìn vào con đường; nhưng bức tranh toàn cảnh mở ra ở cuối lộ trình gây bất ngờ và đền đáp cho chúng ta bởi sự kỳ diệu của nó. Cũng vậy, tiến trình Hiệp Hành thường có vẻ như là một con đường khó khăn, và đôi khi có thể gây nản lòng. Tuy nhiên, điều chờ đợi chúng ta ở cuối hành trình chắc chắn sẽ là một điều gì đó kỳ diệu và ngỡ ngàng, điều đó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý muốn của Thiên Chúa và sứ mạng dành cho chúng ta trong khi phục vụ vương quốc của Ngài.

Trải nghiệm của các môn đệ trên núi Tabor càng phong phú hơn nữa khi, bên cạnh Chúa Giêsu biến hình, xuất hiện ông Môsê và Êlia, vốn là hiện thân của Lề luật và các Ngôn sứ (x. Mt 17, 3). Điều mới mẻ của Đức Kitô vừa là sự hoàn tất Giao ước cũ và các lời hứa, vừa không tách rời khỏi lịch sử của Thiên Chúa với dân của Ngài và đồng thời mặc khải ý nghĩa sâu xa hơn cho lịch sử đó. Tương tự như vậy, lộ trình Hiệp Hành bắt nguồn từ truyền thống của Giáo Hội, nhưng đồng thời cũng mở ra cho những điều mới mẻ. Truyền thống là nguồn cảm hứng để tìm kiếm những con đường mới, và để tránh những cám dỗ đối nghịch của sự trì trệ và ngẫu hứng.

Hành trình khổ chế Mùa Chay cũng như tiến trình Thượng Hội đồng đều có mục tiêu là một cuộc biến hình, cả về phương diện cá nhân lẫn Giáo Hội. Một sự biến đổi, mà trong cả hai trường hợp, đều có khuôn mẫu nơi Chúa Giêsu Hiển dung và được thực hiện nhờ ân sủng của mầu nhiệm Vượt qua của Người. Để cuộc biến hình này có thể trở thành hiện thực nơi chúng ta trong năm nay, tôi muốn đề nghị hai “Lộ trình” cần đi theo để cùng lên núi với Chúa Giêsu, và cùng với Người đạt tới mục tiêu.

Lộ trình thứ nhất liên quan đến mệnh lệnh mà Chúa Cha ngỏ với các môn đệ trên núi Tabor, khi họ chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Hiển dung. Tiếng từ đám mây phán ra: “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (Mt 17, 5). Do đó, đề xuất đầu tiên rất rõ ràng: Chúng ta cần lắng nghe Chúa Giêsu. Mùa Chay là thời gian ân sủng để chúng ta lắng nghe Lời khi Người ngỏ lời với chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu nói với chúng ta như thế nào? Trước hết, từ Lời Chúa mà Giáo hội công bố cho chúng ta trong Phụng vụ. Mong sao chúng ta đừng để Lời ấy bị bỏ ngoài tai; trong trường hợp không thể tham dự Thánh Lễ thường xuyên, chúng ta hãy đọc các Bài đọc Kinh Thánh hàng ngày, dù là với sự trợ giúp của internet. Ngoài Kinh Thánh, Chúa còn nói với chúng ta qua anh chị em của chúng ta, nhất là qua những khuôn mặt và câu chuyện của những người cần được giúp đỡ. Nhưng tôi cũng muốn thêm vào một khía cạnh khác, rất quan trọng trong tiến trình Hiệp Hành: thái độ lắng nghe Chúa Giêsu cũng bao gồm việc lắng nghe anh chị em khác trong Giáo Hội. Cách lắng nghe lẫn nhau là mục tiêu chính trong một số giai đoạn của tiến trình, nhưng nó luôn luôn không thể thiếu trong phương pháp và phong cách của một Giáo Hội hiệp hành.

Khi nghe tiếng Chúa Cha, các môn đệ “kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Chúa Giêsu lại gần, chạm đến các ông và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ! Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Chúa Giêsu mà thôi” (Mt 17, 6-8). Đây là đề nghị thứ hai cho Mùa Chay này: đừng dựa vào một thứ tôn giáo được tạo ra từ những sự kiện phi thường và những kinh nghiệm kịch tính, hãy vượt qua nỗi sợ vì phải đối diện với thực tế và những đấu tranh, khó khăn và mâu thuẫn của nó trong cuộc sống hàng ngày. Ánh sáng mà Chúa Giêsu tỏ ra cho các môn đệ là sự báo trước về vinh quang Phục sinh, và đó phải là mục tiêu trong cuộc hành trình của chúng ta, khi chúng ta đi theo “một mình Người”. Mùa Chay hướng về Lễ Phục Sinh: “tĩnh tâm” tự nó không phải là mục đích, nhưng là phương thế chuẩn bị cho chúng ta trải nghiệm cuộc khổ nạn và thập giá của Chúa Giêsu với đức tin, đức cậy và đức mến, hầu đạt tới sự phục sinh. Cũng vậy, trên lộ trình Hiệp Hành, ngay cả khi Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng của một số trải nghiệm hiệp thông mạnh mẽ, thì chúng ta đừng ảo tưởng là mình đã đến đích. Vì, cũng tại đây, Chúa lặp lại với chúng ta rằng: “Chỗi dậy đi, đừng sợ”. Vậy thì chúng ta hãy đi xuống đồng bằng, và xin cho ân sủng mà chúng ta đã trải nghiệm giúp chúng ta trở thành “những nghệ nhân của tính hiệp hành” trong cuộc sống thường ngày tại các cộng đoàn của chúng ta.

Anh chị em thân mến, xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy và nâng đỡ chúng ta trong Mùa Chay này khi chúng ta lên núi với Chúa Giêsu, để cảm nghiệm được vẻ huy hoàng thần linh của Người. Và nhờ đó, chúng ta được củng cố trong đức tin, được tiếp tục kiên trì trong cuộc lữ hành cùng với Chúa Giêsu, Đấng là vinh quang của dân Người và ánh sáng của muôn dân.

Rôma, Đền thờ Thánh Gioan Lateranô, ngày 25. 01. 2023, Lễ Thánh Phaolô Trở lại.

Nguồn: WHĐ

SUY GẪM VÀ ÁP DỤNG VÀO CUỘC SỐNG MỖI NGÀY
27/02/2023

SUY GẪM VÀ ÁP DỤNG VÀO CUỘC SỐNG MỖI NGÀY

🌸🌺CÓ  MỘT  TÌNH  YÊU  RẤT  TRẺ.🌸🌺💏Từng cặp đôi tay trong tay bước vào hội trường, trông thật tươi tắn và dễ thương. Các ...
27/02/2023

🌸🌺CÓ MỘT TÌNH YÊU RẤT TRẺ.🌸🌺
💏Từng cặp đôi tay trong tay bước vào hội trường, trông thật tươi tắn và dễ thương. Các bạn còn trẻ lắm, rất trẻ, đầy năng lượng và nhiệt huyết. Ánh mắt long lanh, chan chứa niềm vui...Tình yêu lứa đôi thật đẹp!
Hôm nay, ngày 21/9/2022, giáo xứ Chợ Cầu quận 12, chào đón gần 60 cặp đôi lớp hôn nhân, trong bầu khí hào hứng rộn ràng...Để nghe Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quế hướng dẫn các bạn Phút Hồi Tâm, Canh tân kinh nguyện gia đình.
💏Mở đầu buổi thuyết giảng là những câu đố vui về kiến thức người công giáo, các bạn tham gia rất sôi nổi. Khán phòng sôi động hẳn lên bởi những vũ điệu linh hoạt đầy năng lượng. Tiếp đến, Sr Maria giới thiệu nội dung và ý nghĩa của Phút Hồi Tâm ( PHT) để các bạn dễ dàng tiếp thu và thực hành. Sr Maria giải thích PHT là gì? Áp dụng cho ai? Thực hành lúc nào? Và các mẫu để làm PHT.
💏Sr nhấn mạnh 5 bước làm PHT như sau:
1/ Cầu nguyện mời Chúa đến: đặt mình trước sự hiện diện của Chúa.
2/ Tâm tình: tri ân cảm tạ -nhìn lại những món quà Chúa ban và tỏ lòng biết ơn.
3/ Tiêu cực: nỗi buồn- xin ơn tha thứ và chữa lành.
4/ Quyết tâm: đổi mới.
5/ Cầu nguyện: kết thúc- ý thức Thiên Chúa đang hiện diện với mình.
💏Trước khi PHT diễn ra, Sr Hồng Quế đã trắc nghiệm các cặp đôi "biết gì" về người yêu của mình, sự quan tâm sở thích ra sao...khiến các bạn bật cười với câu trả lời thú vị ..
💏Giờ đây, PHT đã bắt đầu...Khán phòng tràn ngập ánh nến lung linh, từng đôi ngồi với nhau rất gần, thật gần...Trước mặt đôi bạn là nguồn ánh sáng duy nhất, thật huyền ảo và ấm áp! Có gì đó nao nao trong dạ...Nơi này, bàn tay nắm lấy bàn tay thật chặt. Góc kia, hai mái đầu chụm lại thì thầm. Chỗ nọ, có bàn tay ai đó khẽ khàng lau giọt nước mắt tràn mi của người yêu...! Cám ơn Giê-su, có lẽ Ngài đang hiện diện và tác động thần khí trong PHT đầy xúc cảm đêm nay.
💏Sr Maria "giả vờ" thổi tắt nến của các cặp đôi, ví như khi gặp sóng gió bão bùng, các bạn sẽ làm cách nào để bảo vệ tình yêu của mình. Đôi bạn cố hết sức che chắn "luồng gió" ập đến! Có lúc tưởng sóng đã yên, gió đã lặng; vì một chút chểnh mảng lơ là, ngọn nến vụt tắt bất ngờ, đôi bàn tay bối rối, suýt lạc mất nhau ..! Vậy đó, các bạn hãy cố mà giữ lấy hạnh phúc đến cùng. Khi bạn đang yêu thì rất lãng mạng, nhưng khi bước vào đời sống hôn nhân sẽ đương đầu với nghịch cảnh: hôn nhân khác đạo, chênh lệch gia thế, mâu thuẫn quan điểm sống...là nguyên nhân gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Cho nên, PHT là dịp để nhận ra khuyết điểm của mình, biết quan tâm chia sẻ cùng bạn đời; vượt qua ích kỷ hẹp hòi, vô tâm vô cảm, mà tha thứ và yêu thương nhau.
💏Này em...Bạn nữ hãy giống như 5 cô trinh nữ khôn ngoan cầm đèn và dầu ra đón chú rể ( Mt 25, 1-13). Nhắc cô dâu mới hãy luôn chuẩn bị hành trang cho cuộc sống lâu dài. Đây là dụ ngôn rất hay, nói về lòng chung thủy. Một trái tim chung thủy như ngọn đèn có dầu dự trữ, để đèn luôn cháy sáng bền bĩ...
💏Này anh...Chàng rể mới tương lai, hãy luôn đem niềm vui bất ngờ cho cô dâu. Biết hâm nóng, châm thêm bầu rượu ngon để tiệc cưới trọn vẹn. Như một "tiệc cưới Cana" đã được Chúa thánh hoá tuyệt vời!
💏Đôi bạn nhớ luôn làm PHT bất cứ khi nào có thể. Vì khi đó, ở giữa hai bạn, Chúa Giê-su chúc phúc cho "chúng mình". Đó là một tình yêu rất trẻ, luôn tươi mới: tình yêu Giê-su! Giúp "chúng mình" luôn thấy ấm áp, gần gũi, hoà điệu và nhất là luôn yêu thương, cùng hướng về nhau trong mái ấm gia đình hạnh phúc!
Anna Phi Huyền.

KHÓA HUẤN LUYỆN "LỐI VỀ BÌNH YÊN"THA THỨ ĐỂ THANH THẢN--------------------------☘“BÌNH AN không phải là không còn đau. C...
27/02/2023

KHÓA HUẤN LUYỆN "LỐI VỀ BÌNH YÊN"
THA THỨ ĐỂ THANH THẢN
--------------------------
☘“BÌNH AN không phải là không còn đau. Chỉ SỢ mình không còn yêu thương"
💒Trong đức tin của người Công giáo, tha thứ và chữa lành là một tiến trình mang lại tự do cho bản thân, cho gia đình, cho các mối quan hệ xung quanh. Như chính Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng hãy yêu thương và tha thứ cho nhau để từ đó sự sống mới được trổ sinh và tình yêu thương được nên trọn vẹn trong ân sủng của Ngài.
🌞TIẾN TRÌNH của sự tha thứ có thể đi qua các bước sau đây:
- Nhìn nhận mình bị xúc phạm và đau đớn.
- Chấp nhận tha thứ.
- Tha thứ cần thời gian (là một tiến trình).
- Tha thứ là ta ‘chết đi một ít’, không dễ dàng cũng không vui thích gì.
- Nếu thấy khó tha thứ cứ bước tới và nghĩ về gương tha thứ của Chúa Giêsu.
- Hãy biết tha thứ cho bản thân.
- Nhớ lại có lúc nào ai đó đã từng tha thứ cho bạn, và đã biết ơn biết bao vì người ấy đã ân cần với bạn tha thứ cho bạn.
- Xét đến những hậu quả ngắn và dài hạn của sự việc chưa chấp nhận tha thứ.
- Cầu nguyện xin Chúa ban cho sự can đảm và tình yêu đủ để tha thứ.
- Ăn mừng việc hòa giải, và nhận biết ân sủng ban cho mối quan hệ của bạn.
- Khi bạn có nhớ đến nỗi đau của vết thương cũ, hãy nhắc đi nhắc lại sự giao hòa, tha thứ đã làm, tình yêu đã đổi mới.
🌿Tha thứ dễ hay khó? Làm thế nào để tha thứ? tha thứ như thế nào mới đúng cách?
------------------------------
👉 THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA
https://chuyendegiaoduc.com/.../khoa-huan-luyen-loi-ve.../
💒Thời gian: 24-25/09/2022 từ 13h30 Thứ Bảy – 18h Chúa Nhật, (Có Thánh lễ ngày Chúa Nhật).
💵HỌC PHÍ: 800.000đ/ 1 Học viên. 700.000 đ/ Từ 2 học viên trở lên.
👥SỐ LƯỢNG 60/90 (Chỉ còn 30 chỗ cho Khóa Lối Về Bình Yên 7).
📞LIÊN HỆ: 0961 331 431
-----------------------------------

☘CHÌA KHÓA CẢI THIỆN MỐI QUAN HỆ------------------------------“Đối thoại, không đối chọi;Chia sẻ, không chia rẽ;Tâm sự, ...
27/02/2023

☘CHÌA KHÓA CẢI THIỆN MỐI QUAN HỆ
------------------------------
“Đối thoại, không đối chọi;
Chia sẻ, không chia rẽ;
Tâm sự, không gây sự;
Trò chuyện, không to chuyện;
Để tâm, không vô tâm;
Bất đồng, không bất hòa;
Nhường nhịn, không thịnh nộ
Cầu nguyện; không buôn chuyện;
Tha thứ; không trách cứ
Đối thoại để nối kết”.
🗣 Để hiểu hơn về cách đối thoại nhằm xây dựng và hàn gắn các mối tương quan của bạn, mời bạn hãy tham gia Khóa Huấn Luyện: LỐI VỀ BÌNH YÊN 7 do Chuyên Đề Giáo Dục TGP.SG tổ chức - cùng với sự hiện diện của những diễn giả đặc biệt và có kinh nghiệm dày dặn trong Huấn luyện, Đào tạo, Mục vụ và Tham Vấn Tâm Lý như:
👤 Lm. GB Nguyễn Quang Tuyến – Trưởng ban Mục vụ Gia Đình TGP. Sài Gòn.
👤 Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Hạnh – GĐ. Trung Tâm Linh Đạo I-Nhã, Dòng Tên.
👤 Lm. Giuse Nguyễn Tiến Dũng - Dòng Đa Minh.
👤 Sr. Maria Nguyễn Thị Ánh Hồng, O.P. – Đặc trách Chuyên Đề Giáo Dục TGP.Sài Gòn
👤 Anh Luca Nguyễn Võ Minh Tâm - GĐ. Công ty Đào Tạo Và Huấn Luyện Tâm Trí Tín
------------------------------
ĐẶC BIỆT HỌC VIÊN ĐƯỢC THAM VẤN TÂM LÝ SAU KHÓA HUẤN LUYỆN bởi:
👤 Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quế Thạc sĩ tâm lý- Có nhiều năm kinh nghiệm trong mục vụ và tham vấn tâm lý.
👤 Cha Phêrô Lê Tuấn Anh OSA, Cử nhân thần học và chuyên viên tâm lý Australia.
------------------------------
👉 ĐĂNG KÝ NGAY:
https://chuyendegiaoduc.com/.../khoa-huan-luyen-loi-ve.../
💒Thời gian: 24-25/09/2022 từ 13h30 Thứ Bảy – 18h Chúa Nhật, (Có Thánh lễ ngày Chúa Nhật).
💵HỌC PHÍ: 800.000đ/ 1 Học viên. 700.000 đ/ Từ 2 học viên trở lên
👥SỐ LƯỢNG 90 học viên (Ưu tiên những học viên đăng ký chuyển khoản trước)
📞LIÊN HỆ: 0961 331 431
------------------------------

GIỚI THIỆU BAN GIẢNG HUẤN KHÓA HUẤN LUYỆN “LỐI VỀ BÌNH YÊN 7"SÁNG TÂM - MỞ LÒNG - ĐÓN AN YÊN----------------------------...
27/02/2023

GIỚI THIỆU BAN GIẢNG HUẤN KHÓA HUẤN LUYỆN “LỐI VỀ BÌNH YÊN 7"
SÁNG TÂM - MỞ LÒNG - ĐÓN AN YÊN
----------------------------
👉Hãy đến với Khóa Huấn Luyện “Lối Về Bình Yên 7” do Chuyên Đề Giáo Dục TGP. Sài Gòn tổ chức, bạn sẽ được soi sáng tâm trí, nâng cao sức mạnh tinh thần, chữa lành tổn thương trong quá khứ, cải thiện mối tương quan và hun đúc tình yêu với Chúa.
💥Một chương trình thường niên và độc đáo dành cho Bạn tích nạp năng lượng cho tâm hồn.
👥Cùng với sự hiện diện của những diễn giả đặc biệt và có kinh nghiệm dày dặn trong Huấn luyện, Đào tạo, Mục vụ và Tham Vấn Tâm Lý như:
👤 Lm. GB Nguyễn Quang Tuyến – Trưởng ban Mục vụ Gia Đình TGP. Sài Gòn.
👤 Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Hạnh – GĐ. Trung Tâm Linh Đạo I-Nhã, Dòng Tên.
👤 Lm. Giuse Nguyễn Tiến Dũng - Dòng Đa Minh.
👤 Sr. Maria Mguyễn Thị Hồng Quế, O.P. – Cố vấn Chuyên Đề Giáo Dục TGP.Sài Gòn
👤 Sr. Maria Nguyễn Thị Ánh Hồng, O.P. – Đặc trách Chuyên Đề Giáo Dục TGP.Sài Gòn
👤 Anh Luca Nguyễn Võ Minh Tâm - GĐ. Công ty Đào Tạo Và Huấn Luyện Tâm Trí Tín
----------------------------------
👉 ĐĂNG KÝ NGAY:
https://chuyendegiaoduc.com/.../khoa-huan-luyen-loi-ve.../
💒Thời gian: 24-25/09/2022 từ 13h30 Thứ Bảy – 18h Chúa Nhật, (Có Thánh lễ ngày Chúa Nhật).
💵HỌC PHÍ: 800.000đ/ 1 Học viên. 700.000 đ/ Từ 2 học viên trở lên
👥SỐ LƯỢNG 90 học viên (Ưu tiên những học viên đăng ký chuyển khoản trước)
📞LIÊN HỆ: 0961 331 431
-----------------------------------

🎤THÔNG BÁO-------------------------🌼Để thuận lợi cho việc tổ chức và sắp xếp lịch trình phù hợp với sự mong ước của phần...
27/02/2023

🎤THÔNG BÁO
-------------------------
🌼Để thuận lợi cho việc tổ chức và sắp xếp lịch trình phù hợp với sự mong ước của phần lớn các diễn giả và học viên, Khóa Huấn Luyện “LỐI VỀ BÌNH YÊN” xin được dời qua ngày 24 - 25.9.2022 thay vì ngày 10 - 11.9.2022.
👉Chương trình:
- Thứ Bảy 24.9.2022 từ lúc 13g30 – 21g30
- Chúa Nhật 25.9.2022 từ lúc 7g30 – 18g00
❤Rất mong sự thông cảm và ủng hộ đón nhận của quý vị vì sự thay đổi này.
--------------------------

Chuyên Đề Giáo Dục - Ban Mục Vụ Gia Đình TGP.SG đang cảm thấy tích cực tại Nhà Thờ Tân Định.troponsSed480ia116ahi81t7050...
27/02/2023

Chuyên Đề Giáo Dục - Ban Mục Vụ Gia Đình TGP.SG đang cảm thấy tích cực tại Nhà Thờ Tân Định.
troponsSed
4
80ia116ahi
81t7050
1
l50i21m2986tl12iafhh2i
g
7g

i
719
· Thành phố Hồ Chí Minh ·
CHỈ CÒN 15 VÉ "CHÌA KHÓA GIỮ VỮNG TRẠNG THÁI NĂNG LƯỢNG"
-------------------------------------
☘Đăng ký ngay: https://chuyendegiaoduc.com/.../chia-khoa-giu-vung-trang.../
👤Mark Twain đã từng nói: “Chìa khóa thành công là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng nề, phức tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất.”
👤Bạn muốn “giữ vững trạng thái năng lượng” nhưng không biết bắt đầu từ đâu?
🌼Bạn muốn có được năng lượng, sự tỉnh táo, sáng suốt và sức sống tươi mới nhưng không biết làm cách nào để thu tích?
☘Bạn muốn biến “lý trí và yêu thương” thành hiện thực nhưng chưa có bí quyết để chuyển đổi?
👉Đến với chuyên đề “CHÌA KHOÁ GIỮ VỮNG TRẠNG THÁI NĂNG LƯỢNG” do diễn giả Luca Nguyễn Võ Minh Tâm – Giám đốc Công ty Đào Tạo và Huấn Luyện Tâm – Trí – Tín, là chuyên gia huấn luyện ứng dụng Tâm lý-Hành vi và Trí tuệ cảm xúc, với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện, mọi khúc mắc của bạn sẽ được giải đáp, chìa khóa thành công và bình an sẽ được trao đến bạn.
----------------------------------
🛞 Thời gian: 18h30-21h, 20/08/2022
⛪Địa điểm: Lầu 3 – Nhà Mục Vụ Gx Tân Định,289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
📞Liên hệ: 0961.331.431
☘ Vé miễn phí
----------------------------------
*** Chuyên đề sẽ đóng link khi đủ số lượng người.

Address

Xuân Lộc Đồng Nai
Tp. Thủ Đức

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sr Maria Nguyễn Thị Thu Hiền OP posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Sr Maria Nguyễn Thị Thu Hiền OP:

Share

Category