10/05/2026
“Ước gì cha và mẹ con được hớn hở,
và người đã sanh con lấy làm vui mừng."
— Châm Ngôn 23:25 —
❗️Có bao giờ chúng ta dừng lại thật lâu để nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ, hay những vết chai sần nơi đôi tay của ba?
📌Giữa những áp lực của cơm áo gạo tiền và những bộn bề trong cuộc sống, chúng ta thường xem sự hiện diện của ba mẹ là điều hiển nhiên. Ta dễ dàng nói lời “cảm ơn”, “xin lỗi” với người khác, nhưng lại đôi khi “tiết kiệm” những lời ấy với chính ba mẹ — những người đã yêu thương, hy sinh và cho chúng ta sự sống.
Đừng để cơ hội yêu thương và báo hiếu chỉ còn gói gọn trong hai chữ “giá như”...
✨Trong Ngày Hiếu Kính Cha Mẹ hôm nay, xin gửi đến những người ba, người mẹ tuyệt vời lời yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Hành trình làm ba mẹ là một phần thật đẹp trong kế hoạch tốt lành của Đức Chúa Trời - chúng con cảm ơn vì ba mẹ đã trung tín trong vai trò Chúa giao phó. Cảm ơn ba mẹ vì đã âm thầm ở phía sau, chăm lo cho chúng con từng bữa cơm, giấc ngủ; luôn cầu nguyện, lo lắng và yêu thương chúng con vô điều kiện.
🤍Nguyện xin Chúa ban cho ba mẹ sức khoẻ, sự bình an, đức tin vững vàng và luôn giữ gìn hạnh phúc gia đình trong tình yêu thương của Ngài🤍
📸 Cùng nhìn lại một số hình ảnh trong chương trình thờ phượng sáng hôm nay!