10/05/2026
🌸 Mỗi vị Thánh đều có một người Mẹ, và có những vị Thánh là Mẹ.
💟 Hôm nay là Chúa Nhật thứ hai của tháng 5, chúng con mừng ngày của Mẹ.
💟 Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con người Mẹ, là người sinh thành, nuôi dưỡng và dạy bảo chúng con. Chúng con biết Mẹ đã hy sinh thời gian, công sức, tuổi xuân và nhiều thứ khác cho chúng con. Nhân dịp này, chúng con muốn gửi đến Mẹ lời cảm ơn và cả lời xin lỗi.
💟 Chúng con cũng cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con người Mẹ chung là Mẹ Maria, để chúng con có thể chạy đến cùng Mẹ mỗi khi vui hay buồn, một cách đặc biệt qua lời kinh Mân Côi.
Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, cho Mẹ của chúng con luôn bình an, khoẻ mạnh và nhiều ơn của Chúa. Chúng con sẽ sống ngoan hiền, thật thà, đơn sơ, làm người con ngoan của Chúa nhưng lòng Mẹ mong ước.