30/03/2026
KHI CHÚA IM LẶNG - BẠN CÓ CẢM THẤY CÔ ĐƠN?
Đã bao giờ bạn rơi vào tuyệt vọng, tha thiết cầu xin sự giúp đỡ từ Chúa nhưng dường như chỉ nhận lại sự im lặng? Có bao giờ bạn tự hỏi liệu Ngài có đang quan tâm đến nỗi đau của mình không?
Thực ra, sự im lặng của Đức Chúa Trời không có nghĩa là Ngài bỏ mặc chúng ta. Chính Chúa Giê-xu cũng từng trải qua giờ phút đau thương tột cùng trong vườn Ghết-sê-ma-nê và cầu nguyện: "Cha ơi nếu có thể được xin cho chén này lìa khỏi con, dù vậy không theo ý con mà theo ý Cha".
Trong thời khắc khó khăn cùng cực ấy, dù Đức Chúa Cha im lặng, Chúa Giê-xu vẫn trọn lòng đầu phục để hoàn thành chương trình cứu rỗi, gánh lấy tội lỗi và cơn thịnh nộ thay cho toàn nhân loại.
Ngài chính là Đấng thấu hiểu và cảm thông sâu sắc nhất với từng nỗi đau của chúng ta. Và tình yêu thương, sự hy sinh trên thập tự giá của Ngài chính là lời đáp cao cả nhất cho mọi tổn thương mà chúng ta đang mang.
Nhân mùa Thương Khó năm nay, để cùng nhau nhìn lại sự hy sinh vĩ đại và tình yêu thương vô bờ bến của Chúa Giê-xu, Hội Thánh Tin Lành Thới Bình trân trọng kính mời quý vị đến tham dự:
✝️ LỄ KỶ NIỆM CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ
🌟 Chủ đề: THẬP TỰ TÌNH YÊU
⏰ Thời gian: 18g30, Thứ Năm, ngày 02.04.2026
📍 Địa điểm: Nhà thờ Tin Lành Thới Bình - Ấp 13, xã Thới Bình (Bên cạnh nhà hàng tiệc cưới Phước Nguyên)
Nếu hôm nay bạn cảm thấy Chúa dường như đang im lặng, xin đừng đánh mất đức tin. Hãy đến, cùng chiêm nghiệm về "Thập Tự Tình Yêu" để thấy rằng Chúa vẫn luôn ở bên, đang yêu thương và thêm sức cho bạn mỗi ngày.
Kính mời quý tín hữu và thân hữu cùng đến tham dự! Đừng quên tag tên và chia sẻ thiệp mời này đến những người thân yêu của bạn nhé! ❤️
--------------------------------------------------------------------------------
(Kính mời quý vị cùng đến tham dự)