Điểm nhóm Tin Lành Tân Lộc

Điểm nhóm Tin Lành Tân Lộc Nơi cập nhật thông tin và hoạt động tại điểm nhóm Tin Lành Tân Lộc. Giờ nhóm: 14h Chúa Nhật hàng tuần
Kính mời quý tín hữu và thân hữu chung dự.

29/09/2022

Ngày 29/9/2022: CƠN GIẬN CÔNG CHÍNH

Xuất Ê-díp-tô Ký 32:15-20

15 Đoạn, Môi-se ở trên núi trở xuống, tay cầm hai bảng chứng; hai bảng chứng có viết hai bên, mặt nầy và mặt kia. 16 Hai bảng đó là việc của Đức Chúa Trời làm ra; chữ cũng là chữ của Đức Chúa Trời khắc trên bảng. 17 Vả, Giô-suê nghe dân chúng la lên, bèn nói cùng Môi-se rằng: Trong trại quân có tiếng chiến đấu. 18 Môi-se đáp rằng: Chẳng phải tiếng kêu về thắng trận, cũng chẳng phải tiếng kêu về thua trận; nhưng ta nghe tiếng kẻ hát. 19 Khi đến gần trại quân, Môi-se thấy bò con và sự nhảy múa, bèn nổi giận, liệng hai bảng chứng khỏi tay mình, bể ra nơi chân núi; 20 đoạn lấy bò con của chúng đã đúc đem đốt trong lửa, rồi nghiền cho đến thành ra bụi, rải trên mặt nước, và cho dân Y-sơ-ra-ên uống.

“đoạn lấy bò con của chúng đã đúc đem đốt trong lửa, rồi nghiền cho đến thành ra bụi, rải trên mặt nước, và cho dân Y-sơ-ra-ên uống” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai bảng chứng là gì và có giá trị như thế nào? Ông Môi-se đã làm gì khi chứng kiến dân Chúa thờ lạy tượng bò con vàng? Cơn giận và hành xử của ông Môi-se nhắc nhở chúng ta điều gì? Bạn suy nghĩ gì về cơn giận công chính?

Hai bảng chứng bằng đá được chính tay Đức Chúa Trời khắc Mười Điều Răn căn bản là tóm tắt luật pháp của Chúa ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Hai bảng chứng là thành quả quý giá và tối quan trọng được nhà lãnh tụ Môi-se đem về sau bốn mươi ngày đêm được Chúa dạy dỗ ở núi Si-na-i.

Từ xa, ông Môi-se và ông Giô-suê đã nghe tiếng dân Chúa reo hò, ông Giô-suê nghĩ rằng trong trại quân có chiến trận nhưng ông Môi-se nhận ra đó là tiếng ca hát vì Chúa đã cho ông biết việc đang xảy ra giữa vòng dân Chúa. Kết hợp với Xuất Ê-díp-tô Ký 24, chúng ta biết ông Giô-suê đã cùng thầy mình lên núi nhưng ông không đi vào đám mây gặp Đức Chúa Trời mà chỉ chờ ông Môi-se từ xa. Vậy trong vòng Y-sơ-ra-ên chỉ có ông Môi-se và ông Giô-suê trung tín với Chúa, không can dự vào việc thờ bò vàng.

Chứng kiến cảnh tượng dân Chúa reo hò thờ lạy tượng bò con vàng, ông Môi-se nổi phừng cơn giận, ném hai bảng chứng khỏi tay mình vào chân núi vỡ tan tành, hình ảnh của mối liên hệ giao ước với Đức Chúa Trời bị gãy đổ bởi tội lỗi. Rồi ông lấy tượng bò con bằng vàng đốt và nghiền ra thành bột, rải trên mặt nước và bắt dân Y-sơ-ra-ên uống. Đây là cơn giận công chính, cơn giận bởi tình yêu của ông Môi-se. Ông quá giận trước những việc làm sai trái ảnh hưởng tiêu cực đến Chúa và người khác, bởi thờ thần tượng là điều tối kỵ đối với Đức Chúa Trời. Dù tượng bò con vàng làm bằng quý kim nhưng nó đã bị tiêu hủy hoàn toàn! Hình tượng là vô dụng, không bảo vệ cho chính nó thì có thể bảo vệ được ai! Dân Chúa phải uống nước bụi của bò vàng để ghi nhớ sự sỉ nhục họ đã từng phản bội và bất kính đối với Chúa.

Dù ông Môi-se được đánh giá “là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian” (Dân Số Ký 12:3), nhưng trong cơn nóng giận, ông đã không kiềm chế được hành vi của mình nên đã liệng bể hai bảng luật pháp của Chúa. Ngày nay, có thể có những lúc vì nóng cháy trong công việc Chúa chúng ta cũng có những cơn giận công chính, tuy nhiên, phải hết sức cẩn trọng, xin Chúa ban khôn ngoan, e chúng ta không kiềm chế mình, phản ứng quá đà gây hậu quả đáng tiếc. Ông Gia-cơ dạy:“Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận: vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 1:19-20).

Bạn có phản ứng quá đà khi cơn giận công chính nổi lên không?

Lạy Chúa! Xin giúp con ghét tội lỗi và lìa xa nó. Xin Cha cũng cho con thật khôn ngoan và cẩn thận, cư xử phải lẽ khi cơn giận công chính nổi lên, hầu cho con không làm điều gì sai trật để phải hối tiếc về sau.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 23

28/09/2022

Ngày 28/9/2022: GIÚP NGƯỜI KHÁC TÌM KIẾM CHÚA

II Sử Ký 15:8-16

8 Khi A-sa đã nghe các lời nầy và lời tiên tri của tiên tri Ô-đết, thì giục lòng mạnh mẽ, bèn trừ bỏ những thần tượng gớm ghiếc khỏi cả đất Giu-đa và Bên-gia-min, cùng khỏi các thành người đã đoạt lấy trên miền núi Ép-ra-im; người tu bổ lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va ở trước hiên cửa Đức Giê-hô-va. 9 Người nhóm hiệp hết thảy người Giu-đa, người Bên-gia-min, và kẻ khách thuộc về chi phái Ép-ra-im, Ma-na-se và Si-mê-ôn, vẫn kiều ngụ với chúng; vì có nhiều người Y-sơ-ra-ên, khi thấy rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của A-sa ở cùng người, thì đều về đằng người. 10 Tháng ba năm mười lăm đời A-sa, chúng nhóm hiệp tại Giê-ru-sa-lem; 11 nhằm ngày ấy họ lấy trong các súc vật mình đã đoạt được dẫn về, bảy trăm con bò đực và bảy ngàn con chiên mà tế lễ Đức Giê-hô-va. 12 Chúng toan ước nhau hết lòng hết ý tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, 13 và hễ ai không tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, thì sẽ bị xử tử, vô luận nhỏ hay lớn, nam hay nữ. 14 Chúng cất tiếng lớn mà thề cùng Đức Giê-hô-va, reo mừng, thổi kèn, thổi còi. 15 Cả Giu-đa đều vui mừng về lời thề ấy, vì chúng hết lòng mà phát thề, và hết ý tìm cầu Đức Giê-hô-va; rồi chúng tìm gặp Ngài đặng. Đức Giê-hô-va bèn ban cho chúng được bình an bốn phía. 16 Vả lại, vì Ma-a-ca, mẹ vua A-sa, đã làm một hình tượng gớm ghê cho thần A-sê-ra, nên vua A-sa lột chức thái hậu của bà, đánh đổ hình tượng ấy và nghiền nát đi, rồi thiêu đốt trong trũng Xết-rôn.

“Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-sa đã làm gì sau khi nghe những lời tiên tri rao bảo? Vua còn giúp những người thuộc vương quốc miền Bắc tìm kiếm Chúa như thế nào? Bạn làm gì để giúp người khác tìm kiếm Chúa?

Sau khi nghe những lời thần cảm do Tiên tri A-xa-ria và Tiên tri Ô-đết truyền rao, Vua A-sa “được giục lòng mạnh mẽ”. Chúa ban cho vua lòng can đảm để dẫn dắt cả dân chúng tìm kiếm Chúa hết lòng qua sự tái kết ước với Chúa. Vua đã can đảm trừ bỏ những thần tượng gớm ghiếc trên khắp xứ. Vua cũng sửa chữa lại bàn thờ Đức Giê-hô-va trước hành lang của Đền thờ (câu 8 ). Vua lại còn can đảm hơn khi cách chức thái hậu của bà Ma-a-ca, mẹ vua, vì bà đã làm một hình tượng gớm ghiếc cho thần A-sê-ra (câu 16).

Không chỉ trừ bỏ những thần tượng trong lãnh thổ của mình, vua còn dẹp bỏ thần tượng khỏi các thành đã chiếm được trên miền núi Ép-ra-im nằm ở biên giới của Giu-đa và Y-sơ-ra-ên, trước đây thuộc về vương quốc phía Bắc. Vua nhóm hiệp hết thảy người Giu-đa và Bên-gia-min là người thuộc vương quốc của mình, và cả những kiều dân là người trước đây thuộc các chi phái miền Bắc, để đưa họ vào sự tái kết ước với Chúa. Những kiều dân này đã bỏ quê hương mình mà theo vua vì họ thấy Chúa ở cùng vua (câu 9). Vua có tâm tình muốn đưa người của Giu-đa lẫn người của Y-sơ-ra-ên vào sự cải cách thuộc linh này.

Là người thuộc về Vương quốc của Chúa trên đất này, Cơ Đốc nhân cũng được Đức Thánh Linh thúc giục để làm theo mạng lệnh của Chúa Giê-xu, “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Chúng ta cũng giống như Vua A-sa, “được giục lòng mạnh mẽ”, sẵn sàng hành động để thể hiện sự vâng lời. Cũng hãy có tâm tình như Vua A-sa, mong muốn giúp mọi người ở mọi nơi dẹp bỏ thần tượng họ đang thờ lạy để tôn thờ Chúa Giê-xu. Chúng ta cũng cần có can đảm vượt qua những thách thức để giúp cho những người thân của mình từ bỏ sự thờ hình tượng, giúp những bạn bè trong vòng ảnh hưởng của mình biết đến Phúc Âm của Chúa.

Vua A-sa đã thu hút được nhiều người theo mình lìa bỏ thần tượng và hết lòng tìm kiếm Chúa vì họ thấy được nếp sống của vua là nếp sống của một người được Chúa ở cùng khi vua “làm điều thiện và ngay thẳng… cất bỏ các bàn thờ của thần ngoại bang và những nơi cao… khuyên Giu-đa phải tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời… làm theo luật pháp và điều răn của Ngài” (II Sử Ký 14:2-4). Nhờ đó vua giữ vững hòa bình trong xứ, “Đức Giê-hô-va bèn ban cho chúng được bình an bốn phía” (câu 15b). Khi người khác thấy được nếp sống trong sạch và lòng yêu mến Chúa của chúng ta, họ sẽ được thu hút đến với Chúa. Hãy rao giảng Phúc Âm bằng lời nói và bằng chính đời sống của mình.

Đời sống bạn có thu hút người khác đến với Chúa không?

Lạy Chúa, xin tha thứ khi con yếu đuối không quan tâm giúp những người xung quanh con lìa bỏ thần tượng trở về với Chúa. Xin giúp con có đời sống đẹp lòng Ngài để thu hút nhiều người đến với Chúa và gặp được Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 22

27/09/2022

Ngày 27/9/2022: NGUYÊN TẮC KHÔNG ĐÁNH MẤT HÒA BÌNH

II Sử Ký 15:1-7

1 Thần Đức Chúa Trời cảm động A-xa-ria, con trai của Ô-đết: Người đi ra đón A-sa, mà nói với người rằng: 2 Hỡi A-sa, cả Giu-đa, và Bên-gia-min, hãy nghe lời ta: Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào, thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy; nếu các ngươi tìm Ngài, ắt sẽ gặp Ngài được; nếu các ngươi lìa bỏ Ngài, thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi. 3 Đã lâu ngày, Y-sơ-ra-ên không có Chúa thật, không có thầy tế lễ dạy dỗ, cũng chẳng có luật pháp; 4 song trong lúc khốn khó, chúng trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, mà tìm cầu Ngài, thì lại gặp Ngài đặng. 5 Trong thì ấy, dân của xứ phải bị sự rối loạn nhiều, kẻ ra kẻ vào không được bằng yên. 6 Nước nầy giày đạp nước kia, thành nầy giày đạp thành nọ; vì Đức Chúa Trời lấy đủ thứ khổ nạn làm cho chúng rối loạn. 7 Song các ngươi hãy mạnh lòng, tay các ngươi chớ nhát sợ, vì việc các ngươi làm sẽ được phần thưởng.

“Hỡi A-sa, cả Giu-đa, và Bên-gia-min, hãy nghe lời ta: Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào, thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy; nếu các ngươi tìm Ngài, ắt sẽ gặp Ngài được; nếu các ngươi lìa bỏ Ngài, thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-sa gặp Tiên tri A-xa-ria trong hoàn cảnh nào? Tiên tri đã truyền đạt nguyên tắc gì với vua? Lịch sử dân Chúa đã chứng minh nguyên tắc Tiên tri A-ra-xia truyền đạt như thế nào? Bạn cần làm gì để được Chúa luôn ở cùng và ban bình an?

Sau khi đánh thắng quân Ê-thi-ô-bi trở về, Vua A-sa được Tiên tri A-xa-ria ra đón, không phải để ca ngợi chiến thắng nhưng được Đức Thánh Linh cảm động, ông A-xa-ria đã dạy cho vua một nguyên tắc rất quan trọng để không đánh mất hòa bình, đó là hễ khi nào họ còn theo Đức Giê-hô-va thì họ còn được Ngài ở cùng. Nếu tìm kiếm Ngài, họ sẽ gặp được, nhưng nếu lìa bỏ Ngài, họ sẽ bị Ngài lìa bỏ. Lịch sử dân Chúa đã chứng minh, đặc biệt thấy rõ trong thời Các Quan Xét, khi dân Y-sơ-ra-ên không thờ phượng Đức Chúa Trời mà thờ lạy thần tượng hư không, họ chẳng được dạy dỗ Lời Chúa và cũng chẳng làm theo luật pháp của Ngài. Do đó họ không được Ngài “ở với” để có được một đời sống phước hạnh. Họ phải sống trong chiến tranh, loạn lạc, mất bình an vì Đức Chúa Trời đã để cho “đủ thứ khổ nạn” xảy ra. Tuy nhiên mỗi khi ở trong cơn khốn khó, họ trở lại tìm cầu Chúa và lại được gặp Ngài. Ông A-xa-ria đã kết thúc sứ điệp dạy dỗ này bằng lời khích lệ hãy mạnh mẽ, hãy tìm kiếm Chúa để những việc “các ngươi làm sẽ được phần thưởng”.

Trong câu 3, chúng ta thấy nguyên tắc tìm kiếm Chúa và gặp được Ngài luôn gắn liền với sự dạy dỗ, học hỏi và làm theo Lời Chúa. Khi dân Chúa lìa bỏ Ngài cũng là lúc họ không có sự dạy dỗ Lời Chúa, không làm theo Luật pháp của Ngài. Kết quả là Chúa đã dùng chiến tranh, loạn lạc để khiến họ trở lại cùng Ngài. Giờ đây, Chúa không muốn cho Vua A-sa ngủ yên trên chiến thắng Chúa ban nhưng Ngài muốn vua và dân chúng tiếp tục bước đi trong sự vâng lời Ngài, làm theo Luật pháp Chúa để không đánh mất hòa bình Chúa ban.

Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu vào đời sống mình thì chiến thắng của Đấng Christ đối với tội lỗi và sự chết cũng trở thành chiến thắng của chúng ta (I Cô-rinh-tô 15:54-57). Chúng ta được Chúa ban cho chiến thắng nhưng Ngài không muốn chúng ta ngủ yên trên chiến thắng và dừng lại ở đó. Ngài muốn chúng ta cứ tiếp tục bước đi trong sự tìm kiếm Chúa qua sự thờ phượng, cầu nguyện, học hỏi và làm theo Lời Ngài để luôn “gặp Ngài được.” Khi đó chúng ta sẽ được Chúa “ở với”, lắng nghe lời cầu nguyện, giải cứu, ban phước và ban bình an trong cuộc sống.

Bạn có đang tìm kiếm Chúa và gặp được Ngài không?

Lạy Chúa, xin cáo trách con nếu trong đời sống con chưa thật sự tìm kiếm Chúa hoặc có sự không vâng lời nào khiến cho con chưa gặp được Ngài. Xin cho con biết ăn năn quay trở lại cùng Chúa, thật sự tìm kiếm Ngài và gặp được Ngài để được Chúa ở cùng trong mọi hoàn cảnh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 21

26/09/2022

Ngày 26/9/2022: ĐẠI SỨ CỦA ĐẤNG CHRIST

II Cô-rinh-tô 5:17-21

17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. 18 Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. 19 Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. 20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em: Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. 21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.

“Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân Danh Đấng Christ mà nài xin anh em: Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều kiện để một người được làm đại sứ của Đấng Christ là gì? Đại sứ của Đấng Christ nhận lãnh trách nhiệm gì? Tại sao con người cần phải hòa thuận lại với Đức Chúa Trời? Bạn đã thực hiện trách nhiệm đại sứ của Đấng Christ như thế nào?

Chức khâm sai hay đại sứ là một chức vụ đại diện chính thức của một quốc gia này đối với một quốc gia khác. Tất cả những ai được “dựng nên mới” và được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, đều được “giao chức vụ giảng hòa” (câu 17-18 ). Nhờ đâu chúng ta được hòa giải với Đức Chúa Trời? Nhờ sự chết thay của Đấng Christ đã trả xong nợ tội của nhân loại nên Đức Chúa Trời cho thế gian được hòa thuận với Ngài và Ngài không kể tội lỗi cho loài người nữa, đồng thời ủy thác cho chúng ta rao ra sứ điệp giảng hòa (câu 19). Trong chương trình tuyệt vời của Đức Chúa Trời, Ngài đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ là “Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta”, để qua đó chúng ta được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Và từ đó, những người nhận được công giá cứu chuộc từ Đấng Christ thì trở nên đại sứ của Đấng Christ, nhận trách nhiệm nài khuyên mọi người “Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời” (câu 20). Hòa thuận bằng cách nào? Bằng cách tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng vô tội đã bằng lòng gánh chịu tội lỗi chúng ta và chịu chết trên cây thập tự đền tội thay cho chúng ta (câu 21).

Đại sứ của Đấng Christ được “giao chức vụ giảng hòa” và được “phó đạo giảng hòa” với trọng trách đem thông điệp thiên đàng đến với mọi người trong thế gian. Con người tội lỗi chống nghịch Chúa, vì thế trở nên kẻ thù nghịch với Ngài và ở trong cơn thịnh nộ của Ngài (Rô-ma 1:18 ). Đức Chúa Trời yêu thương đã ban thông điệp hòa bình trên cây thập tự, cho nên con người cần phải hòa thuận lại với Đức Chúa Trời bằng cách tiếp nhận sự chết thay của Chúa Giê-xu cho tội lỗi của chính mình. Thế gian rất cần được nghe sứ điệp giảng hòa để được hòa thuận lại cùng Đức Chúa Trời.

Mỗi chúng ta đều là những đại sứ của Đấng Christ. Được làm đại sứ của Đấng Christ là một đặc ân và cũng là trách nhiệm vô cùng quan trọng, cho nên đừng ai xem nhẹ trách nhiệm của mình. Sa-tan đang tìm cách hủy phá thế gian, lôi kéo con người chống nghịch Chúa. Mỗi đại sứ của Đấng Christ cần phải thấy được đặc ân Chúa ban, hết lòng yêu kính Chúa và yêu thương đồng bào đang đắm chìm trong tội lỗi để trung tín rao truyền sứ điệp cứu rỗi, đem mọi người trở lại hòa thuận với Đức Chúa Trời.

Bạn có trung tín làm tròn trách nhiệm đại sứ của Đấng Christ chưa?

Kính lạy Đức Chúa Trời kính yêu, là Đấng đã làm cho con được hòa thuận với Ngài qua Đức Chúa Giê-xu, lại còn tín nhiệm trao cho con chức vụ làm đại sứ của Đấng Christ. Xin giúp con luôn nhận biết địa vị Chúa ban và trung tín rao truyền Danh Chúa cho mọi người.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 19:1-20:6

25/09/2022

Ngày 25/9/2022: NƠI TRÚ ẨN AN TOÀN

Châm Ngôn 18:9-13

9 Kẻ thả trôi trong công việc mình,
Cũng là anh em của kẻ phá hại.
10 Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố;
Kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú cao.
11 Tài vật người giàu, ấy là cái thành kiên cố của người,
Trong ý tưởng người cho nó như một bức tường cao;
12 Trước khi sự bại hoại, lòng người vẫn tự cao;
Song sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng.
13 Trả lời trước khi nghe,
Ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy.

“Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố; Kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú cao” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Nơi nào có sự trú ẩn an toàn? Kết quả khác biệt ra sao khi nương cậy vào tiền của và nương cậy nơi Chúa? Bạn nên có suy nghĩ và thái độ nào khi gặp hoạn nạn?

Con người luôn mong ước bình an nhưng mấy ai có được bình an thật. Vua Sa-lô-môn khẳng định sự bình an thật chỉ có khi con người biết nương cậy nơi Đức Giê-hô-va, vì chính Chúa là nơi an toàn cho con người ẩn náu. Để có được sự bình an thật, vua khuyên con người cần thực hiện:

Thứ nhất, phải tin và nương cậy nơi Đức Giê-hô-va (câu 10). Kinh Thánh cho biết người công bình không miễn trừ hoạn nạn, nhưng trong hoạn nạn họ được Chúa che chở. Sự bảo vệ của Chúa được ví sánh như ngọn tháp hay pháo đài kiên cố. Tháp kiên cố biểu thị một thành phố hùng mạnh, vững chắc và bất khả xâm phạm. Thứ hai, đừng biếng nhác mà phải nắm lấy cơ hội hành động nhanh chóng, dứt khoát (câu 9). Thái độ thả trôi, lười biếng được ví là anh em với kẻ phá hoại vì nó tiêu hủy điều lẽ ra có thể hoàn tất được. “Thả trôi trong công việc” đem đến thất bại cho chính mình và tập thể. Thứ ba, đừng ảo tưởng rằng của cải sẽ bảo vệ cho con người được an toàn (câu 11). Người giàu thường nghĩ tiền của như bức tường cao che chở họ, nhưng Chúa có thể khiến bức tường cao của họ sụp đổ (Châm Ngôn 11:28 ). Tiền bạc, của cải không đem lại sự bình an thật và lâu dài. Thứ tư, phải có sự khiêm nhường (câu 12-13). Lòng kiêu ngạo mang đến sự hổ thẹn như Lời Chúa phán: “Đức Giê-hô-va sẽ dằn sự kiêu ngạo nó xuống, và cất bỏ mọi cơ mưu của tay nó. Ngài sẽ hạ lũy cao của tường thành ngươi xuống, đánh đổ, và ném xuống đất vào trong bụi bặm” (Ê-sai 25:11b-12). Hơn nữa, kiêu ngạo khiến con người tin vào chính mình hơn là trông cậy Chúa nên không chạy đến ẩn náu nơi Ngài.

Dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai… ít nhiều làm cho con người bất an. Tiền bạc, của cải, ngay cả kiến thức cũng không thể là nơi ẩn náu an toàn cho con người. Chỉ có Đức Chúa Trời mới mãi mãi là Vầng Đá Muôn Đời cho mỗi chúng ta ẩn náu an toàn. Vấn đề là chúng ta có tin nơi Chúa, có chịu khiêm nhường để đón nhận Chúa hay không. Nhiều khi thay vì phải nhanh chóng, dứt khoát chạy đến nương cậy nơi Chúa thì chúng ta lại dựa vào tiền của để rồi phải gặp tai họa. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta trong mọi hoạn nạn biết noi gương Vua Đa-vít khẩn cầu với Chúa: “Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình: Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi, và là nơi náu ẩn cao của tôi” (Thi Thiên 18:2).

Bạn có tìm đến Chúa trước tiên mỗi khi gặp hoạn nạn không?

Lạy Chúa, là Cha Thiên Thượng của con, thật Chúa là nơi trú ẩn an toàn, nơi con tìm được sự bình an vĩnh cửu. Xin Chúa cho con tin cậy Chúa trọn vẹn, ưu tiên tìm cầu Chúa thay vì tìm đến con người hay cậy vào tiền của.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 17:1-18:7

24/09/2022

Ngày 24/9/2022: ĐƯỢC DỰNG NÊN MỚI TRONG ĐẤNG CHRIST

II Cô-rinh-tô 5:16-17

16 Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa; và, dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. 17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô có những thay đổi diệu kỳ nào khi nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã chết và sống lại cho mình? Điều gì chứng tỏ Sứ đồ Phao-lô đã được dựng nên mới trong Đấng Christ hoàn toàn? Bí quyết để bạn được dựng nên mới trong Đấng Christ là gì?

Kể từ khi nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã chết và sống lại cho mình, Sứ đồ Phao-lô xác định từ đây ông không còn đánh giá người khác theo quan điểm xác thịt, tức quan điểm của thế gian như các tín hữu tại Cô-rinh-tô đang đánh giá nhau khiến xảy ra nhiều xung đột, chia rẽ. Trước khi trở nên một Phao-lô “theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Cô-rinh-tô 1:1), ông cũng đã “…từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ” (câu 16) vì thế ông đã bắt bớ Hội Thánh rất nhiều. Nhưng từ khi Đức Chúa Trời dùng ân sủng gọi ông, vui lòng bày tỏ Đức Chúa Giê-xu Christ cho chính Sứ đồ Phao-lô thì đời sống ông bắt đầu đón nhận sự thay đổi diệu kỳ. Tên ông được thay đổi từ Sau-lơ thành Phao-lô. Ông quyết định sẽ không còn nhận biết Đức Chúa Giê-xu theo xác thịt nữa. Sứ đồ Phao-lô trở thành “…người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” khi ông “ở trong Đấng Christ” (câu 17).

Đời sống của Sứ đồ Phao-lô là bằng chứng rõ ràng, sống động nhất về một đời sống kết quả và đổi mới trong Đấng Christ. Bởi thế, Sau-lơ mà mọi người được biết trước kia là người cản trở công việc Chúa và bắt bớ Hội Thánh Đức Chúa Trời thì nay không những ông mang tên mới là Phao-lô mà hành động và lời nói của ông cũng đổi mới, ông tận tâm tận lực rao truyền Đấng Christ cho những người chưa được cứu. Thật như Lời Chúa đã phán, những sự cũ đã qua đi, giờ đây ông là người được dựng nên mới hoàn toàn.

Nhìn lại đời sống của mỗi chúng ta, là những người đã được Đức Chúa Trời ban cho ân sủng, sự khôn sáng để nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã sống lại và đang sống trong chúng ta, nhưng nhiều khi chúng ta vẫn không thấy “mọi sự đều trở nên mới”. Vì sao? Vì chúng ta chưa “ở trong Đấng Christ”. Vì thế chúng ta vẫn còn sống theo lòng ích kỷ và tham vọng cá nhân của con người xác thịt. Lời Đức Chúa Trời đến với chúng ta chỉ dừng lại trong trí não, mà không đụng đến tấm lòng nên chúng ta vẫn còn nói, suy nghĩ, hành động theo sự thúc giục của con người cũ tội lỗi. Hãy cứ ở trong Đấng Christ như nhánh nho gắn chặt vào gốc nho thì nguồn sống của Đức Chúa Trời sẽ tuôn tràn, đổi mới đời sống chúng ta để luôn sống ích lợi cho Ngài.

Bạn có luôn ở trong Đấng Christ để mọi sự đều trở nên mới không?

Kính lạy Đức Chúa Giê-xu Christ kính yêu! Con tạ ơn Chúa vô cùng khi nghĩ đến tình yêu Ngài dành cho con, nguyện xin tình yêu ấy luôn thôi thúc con sống đời sống đẹp lòng Ngài để con kinh nghiệm một cuộc đời hoàn toàn đổi mới khi được ở trong Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 16

15/09/2022
15/09/2022
Cảm ơn Chúa Trung thu có  khoảng 115 người tham dự Chúa cho có 37 người tin nhận Chúa
14/09/2022

Cảm ơn Chúa Trung thu có khoảng 115 người tham dự Chúa cho có 37 người tin nhận Chúa

14/09/2022

Vui Trung Thu 2022

Address

Ấp 7, Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình
Thoi Binh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Điểm nhóm Tin Lành Tân Lộc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category